Trợ giúp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt: Nâng niu “búp trên cành”

Nguyên Nguyên 04/09/2023 10:48

(HPĐT)- Khắc ghi lời dạy của Bác: “Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”, những năm qua, các cấp, ngành, địa phương cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố dành sự quan tâm, chăm lo, trợ giúp những “búp trên cành” có hoàn cảnh đặc biệt, để các em được đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa, viết tiếp giấc mơ dang dở.

Chắp cánh ước mơ

Những ngày thu tháng Tám lịch sử cũng là thời điểm học sinh cả nước chuẩn bị bước vào năm học mới 2023-2024, niềm vui đến với em Đỗ Thị Phương Anh khi cùng 7 học sinh của Làng Trẻ em SOS Hải Phòng nhận các suất học bổng với tổng trị giá 71 triệu đồng của các tổ chức, nhà hảo tâm qua sự kết nối của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố vì đạt thành tích cao trong năm học vừa qua. Cách đây 2 năm, Phương Anh nhận học bổng “Trái tim sư tử” của Trường đại học Anh Quốc tại Việt Nam trị giá 1 tỷ đồng dành tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phương Anh bày tỏ, luôn thấy may mắn bởi 20 năm qua, em được sống trong tình yêu thương, sự cưu mang, đùm bọc của các mẹ và anh chị em nhà Hoa Cúc, Làng Trẻ em SOS Hải Phòng. Chia sẻ về chặng đường học tập phía trước, Phương Anh thêm phấn khởi, tự tin khi luôn được các cấp, ngành, đơn vị, nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ thông qua các suất học bổng, suất quà chan chứa tình cảm.

Còn với cô bé Hoàng Phạm Trà My, 10 tuổi, học sinh Trường tiểu học Tân Dân (huyện An Lão), nhận suất quà trị giá 1 triệu đồng đến từ Công ty TNHH MTV Xăng dầu khu vực 3 vào cuối tháng 7-2023 như tiếp thêm động lực để My vượt qua nỗi đau bệnh tật, hoàn thành bậc tiểu học. Anh Hoàng Văn Thuận, bố của My cho biết, My sinh ra với trái tim không khỏe. Vừa tròn 1 tuổi, nhờ sự kết nối của chính quyền địa phương và các tổ chức, My được phẫu thuật tim với sự tài trợ của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel. Đến tháng 3-2023, My tiếp tục phẫu thuật thay van tim lần hai. Hiện, bố em làm công nhân xây dựng, mẹ làm giày da, đồng lương thấp, nuôi 3 con đang ăn, học lại thêm bệnh tình của My khiến hoàn cảnh gia đình càng chật vật, khó khăn. Dẫu vậy, My luôn cố gắng đi học đầy đủ. Từ sự hỗ trợ của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố, My cùng 14 bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt của huyện An Lão nhận các suất quà ý nghĩa. “Con sẽ cố gắng học giỏi để bố mẹ vui, tự hào”, My bẽn lẽn nói.

Để mọi trẻ em đều được đến trường

Niềm vui của Phương Anh, Trà My cũng là tâm trạng chung của hàng trăm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khi được nhận những tình cảm, sự cảm thông, sẻ chia đến từ các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố, trao đến các em cơ hội được đi học, khai sáng ước mơ tri thức. Những năm qua, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố Cảng luôn dành những gì tốt đẹp nhất để mọi trẻ em, nhất là trẻ thiệt thòi, mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt được đến trường, phát triển bản thân, trở thành công dân có ích của đất nước.

Nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực được các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai nhận được sự đồng lòng, hưởng ứng của cộng đồng. Có thể kể đến chương trình “Nâng bước em tới trường” của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hải Phòng triển khai từ năm 2014, nhận đỡ đầu, trợ giúp 55 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tiếp tục thực hiện ước mơ học tập. Hay chương trình “Mẹ đỡ đầu, kết nối yêu thương” được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động từ tháng 3-2022. Chủ tịch Hội LHPN thành phố Vũ Thị Kim Liên thông tin, đến nay, các cấp Hội vận động, kết nối đỡ đầu 525 học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hơn 3,4 tỷ đồng. Không chỉ dừng ở hỗ trợ kinh phí học tập cho các con, các mẹ còn là chỗ dựa tinh thần, động viên, khích lệ các con nỗ lực vượt lên hoàn cảnh.

Những năm gần đây, thành phố ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội, trong đó có Nghị quyết 53 của HĐND thành phố về nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết 05 của HĐND thành phố quy định tặng quà hằng năm tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh, liệt sĩ, Ngày Quốc khánh 2-9. Song, theo Phó giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Phạm Thị Huyền, không thể không kể đến vai trò của nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm. Họ chính là “cánh tay nối dài” của chính quyền, các cấp, ngành thành phố trong thực hiện an sinh xã hội đối với các nhóm người yếu thế, trong đó có trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Sở mong muốn tiếp tục nhận được sự chung sức đồng lòng của cả cộng đồng để mọi “búp trên cành” luôn được nâng niu, phát triển bình đẳng./.

Nguyên Nguyên