An toàn để việc vui trọn vẹn

Như Vân 10/09/2023 10:30

(HPĐT)- Gặp ông Phong ở cổng nhà, ông Minh hỏi:

- Bác nhận thiệp mời đám cưới con gái ông Hạnh chưa? Thấy gia đình bắc rạp linh đình, rộn ràng chuẩn bị rồi.

Ông Phong vẻ trầm ngâm:

- Thiệp thì tôi nhận rồi, chỉ có điều…

- Sao vậy bác? Có chuyện gì à?

- Thì bác nhìn đấy. Gia đình ông Hạnh dựng rạp chiếm hết cả vỉa hè, còn lấn cả xuống đoạn dài ở lòng đường thế kia. Từ năm ngoái, thành phố ra quy định cấm sử dụng lòng đường để dựng rạp đám hiếu, đám hỷ hay tổ chức sự kiện rồi. Giờ có gia đình ở tổ dân phố mình lại làm như thế thì không ổn. Mà chuyện vui nhà người ta, mình không khéo lại sứt mẻ tình xóm láng. Từ qua đến nay, tôi cứ thấy khó nghĩ quá bác ạ.

Ông Minh cười lớn:

- Bác có lo quá không đấy. Tôi nhớ hình như có cho phép sử dụng lòng đường, vỉa hè trong khoảng thời gian nhất định để tổ chức hiếu, hỷ. Thời gian tối đa là 2 ngày thì phải. Nhà ông Hạnh làm lễ cưới cho con thì chắc cũng chỉ dựng rạp trong có 2 ngày thôi. Với lại bác tính, các gia đình trong khu dân cư ta có việc hiếu, việc hỷ không dựng rạp ở trước cửa nhà thì biết làm ở đâu?

Ông Phong lắc đầu:

- Pháp luật chỉ cho phép tạm sử dụng vỉa hè dựng rạp phục vụ đám hiếu, đám hỷ, nhưng cũng chỉ được sử dụng một phần vỉa hè, phải để lại một phần để cho người đi bộ. Bác xem, nhà ông Hạnh dựng rạp choán cả lòng đường như thế kia không ổn tí nào. Đường chạy qua đây hẹp, nhưng lượng người, phương tiện đi qua khá lớn, kể cả ô tô, mất an toàn như chơi, nhẹ thì ùn tắc, nặng thì va chạm.

- Bác không nói rõ thì tôi cứ tưởng thế thật. Đúng vậy, tôi cũng từng đọc báo viết có trường hợp dựng rạp đám cưới dưới lòng đường gây ra tai nạn giao thông rồi bác ạ. Kể cũng nguy hiểm thật. Nhưng chúng ta là hàng xóm, thấy chưa đúng mà góp ý thì cũng ngại, sợ ông ấy không hiểu lại bảo là trù ẻo, gây khó khăn cho nhau. Cứ để vậy rồi nhỡ có chuyện gì không vui xảy ra thì cũng băn khoăn...

- Theo tôi thế này, giờ ta đi tìm các bác Tổ trưởng và Trưởng ban công tác Mặt trận của tổ dân phố, nói đầu đuôi để các bác ấy cùng qua nhà ông Hạnh chơi, tỉ tê lựa lời vận động xem thế nào. Tôi thấy cách nhà ông Hạnh khoảng 5 nhà có một khu đất trống khá rộng. Chúng ta góp ý xong, bàn với ông ấy nhờ chỗ đó dựng rạp, vừa an toàn, vừa rộng rãi, vẫn tiện. Ở nhiều nơi, tôi thấy không ít gia đình còn mượn Nhà văn hóa của tổ, khu dân cư để làm nơi tổ chức khi có việc vui của gia đình. Đó cũng là một hướng hợp lý để giải quyết nhu cầu về nơi tổ chức sự kiện đông người của các hộ dân đấy.

Ông Minh sốt sắng:

- Vậy tôi và bác đi luôn nhé. Chúng ta cứ chân tình góp ý, chắc ông Hạnh cũng hiểu. Việc vui là cứ phải lo mọi nhẽ cho thật chu đáo để an toàn, vui được trọn vẹn, bác nhỉ./.

Như Vân