Phim Việt “ngã ngựa” ngoài rạp chiếu

KHÔI NGUYÊN 10/09/2023 10:49

(HPĐT)- Mặc dù có khởi đầu năm 2023 như mơ với các tác phẩm đạt doanh thu “trăm tỷ”, nhưng phim Việt chiếu rạp càng về sau càng đuối, nhất là một số tác phẩm công chiếu gần đây.

Được đánh giá là dễ xem, nhưng phim “Chạm vào hạnh phúc” còn một số hạn chế nên doanh thu èo uột.

Theo thống kê, chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2023, có hơn 10 phim Việt chiếu rạp, doanh thu đạt xấp xỉ 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong số này, phim “Nhà bà Nữ” của đạo diễn Trấn Thành chiếm gần một nửa, với doanh thu hơn 470 tỷ đồng; tiếp đến là “Lật mặt 6” của Lý Hải, đóng góp gần 300 tỷ đồng. Các tác phẩm sau đó gồm: “Siêu lừa gặp siêu lầy” (đạo diễn Võ Thanh Hòa) với 121,418 tỷ đồng; “Chị chị em em 2” (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) có doanh thu 121,073 tỷ đồng và “Con Nhót mót chồng” do diễn viên Thu Trang sản xuất với doanh thu phòng vé 73 tỷ đồng.

Tưởng như “đầu đã xuôi” thì “đuôi sẽ lọt” với phim Việt ra rạp thời gian tiếp theo trong năm nay, song thực tế càng về sau điện ảnh nước nhà chứng kiến nhiều tác phẩm “ngã ngựa”, mà nguyên nhân chủ yếu vì nội dung không mới, thiếu sự hấp dẫn với người xem. Phim “Khi ta hai lăm” do Luk Vân đạo diễn, chiếu rạp hồi đầu tháng 3 năm nay chỉ thu gần 3 tỷ đồng dù quy tụ dàn diễn viên: Midu, Lê Dương Bảo Lâm, Lãnh Thanh, Phú Thịnh… Phim này nhận những bình luận chê bai từ người xem và giới chuyên môn vì cách làm phim thiếu đầu tư. Dù được quảng bá là "phim mang màu sắc thanh xuân tươi mới", nhưng “Khi ta hai lăm” lại mắc quá nhiều lỗi: ôm đồm nhiều tình tiết câu chuyện, cách dẫn dắt lúng túng, diễn xuất gượng gạo...

Một tác phẩm khác cũng được kỳ vọng khi ra rạp là “Biệt đội rất ổn” của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp. Nhưng sau gần 2 tháng công chiếu, bộ phim này chỉ thu được 10 tỷ đồng, bởi người xem đánh giá cốt chuyện “nhảm”, không có cơ sở nào đủ thuyết phục về lý do các nhân vật tham gia một phi vụ trộm cắp, những màn chọc cười kém duyên, bối cảnh sơ sài, góc quay đơn giản. Khá hơn với doanh thu gần 25 tỷ đồng, nhưng phim điện ảnh “Vong nhi” do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn cũng bị đánh giá thấp. Phim có đề tài cũ, kịch bản bị rời rạc, dàn trải với ba tuyến nhân vật thiếu tính kết nối. Phong cách hù dọa của “Vong nhi” theo thể loại kinh dị rơi vào lối mòn.

Cách đây không lâu, “Fanti” – bộ phim thuộc thể loại giật gân, tâm lý, là đứa con tinh thần đầu tiên của đạo diễn Andy Nguyễn thất bại nặng nề ngoài rạp chiếu. Sau hơn 3 tuần, “Fanti” chỉ đạt được vỏn vẹn hơn 1,7 tỷ đồng doanh thu. Tác phẩm này “ngã ngựa” vì chọn sai thời điểm công chiếu khi đương đầu với nhiều phim nước ngoài có sức hút như “Thám tử lừng danh Conan”, “Doraemon”, “Nhiệm vụ bất khả thi”, “Monster”, “Dracula”... Ngoài ra, kịch bản phim “Fanti” bị cho là kém sức hấp dẫn với thị hiếu người xem. Câu chuyện về một cô gái trẻ trên mạng xã hội khao khát trở thành người nổi tiếng, bị một kẻ có hành tung bí ẩn theo dõi và làm phiền, thật ra không có gì quá mới mẻ và đạo diễn làm cũng chưa tới.

Thời gian gần đây, phim Việt ồ ạt ra rạp. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, nhưng các phim trong nước không tạo được sự bùng nổ doanh thu, thậm chí có phim bị xếp vào nhóm thất bại. Đó là phim “Bến phà xác sống” (đạo diễn Nguyễn Thành Nam) được làm tiếp từ phim “Cù lao xác sống” - bộ phim zombie đầu tiên của Việt Nam. Phim này thuộc thể loại kinh dị, tiếp nối câu chuyện còn dang dở của “Cù lao xác sống”, xoay quanh hành trình của Công cùng con gái là bé Na và nhóm người thoát khỏi sự truy đuổi của xác sống, chạy đến chuyến phà cuối cùng ở vùng hạ lưu sông Mê Kong. Hành trình của Công trở nên gian nan khi con gái anh bị Diễm bắt cóc để trả thù. Trong khi đó, Kiệt cùng vợ là Trinh vừa đón con đầu lòng, cũng gặp nhiều khó khăn để lẩn trốn sự truy đuổi của xác sống.

Dù cố gắng và nỗ lực, nhưng “Bến phà xác sống” vẫn bị người xem đánh giá thấp. Phim có tuyến nhân vật không có sự kết nối, biến mất và xuất hiện chẳng hiểu để làm gì. Hình ảnh phim xấu, không có chút điện ảnh cùng đoạn kết “học tập” của nước ngoài. Chính vì những lỗi sơ đẳng cũng như kém sự hấp dẫn, dù ra rạp trong “thời gian vàng” của kỳ nghỉ lễ năm nay, nhưng hiện doanh thu của “Bến phà xác sống” mới ở mức 3 tỷ đồng. Đây được xem là một thất bại của một phim điện ảnh Việt, khi cách khai thác đề tài còn nhiều sạn.

Một phim Việt khác cũng vừa ra rạp, nhưng lặng lẽ hơn là “Chạm vào hạnh phúc” của đạo diễn Nguyễn Mai Long. Phim dễ xem, đem đến cho người xem một số cảm xúc nhất định vì chuyện phim là một xã hội thu nhỏ với những quan điểm về tình yêu và giá trị cuộc sống. Ẩn sâu trong đó là cuộc đấu tranh tư tưởng và những bài học có tính thời đại. Song cũng vì ôm đồm nhiều thứ, lạm dụng âm nhạc trong nhiều cảnh đoạn, thiếu đầu tư quảng bá, nên phim tới nay mới thu về hơn 1 tỷ đồng.

Hiện tại, phim Việt đang chiếu rạp và có doanh thu phòng vé thuộc hàng đầu là “Kẻ ẩn danh” của đạo diễn Trần Trọng Dần. Sau hơn 10 ngày ra rạp, “Kẻ ẩn danh” thu về 31 tỷ đồng, song mức thu này vẫn được đánh giá thấp, chưa tương xứng với kỳ vọng của nhà sản xuất cũng như công chúng. Bởi phim quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Kiều Minh Tuấn, Mạc Văn Khoa, Quốc Trường, Vân Trang… “Kẻ ẩn danh” có được doanh thu này một phần vì làm tốt khâu quảng bá, truyền thông, còn về kịch bản lại là điểm trừ, đơn điệu và tương đối giống với nhiều phim hành động khác./.

KHÔI NGUYÊN