Phố Trần Văn Giang ở Hải Phòng
(HPĐT)- Trong những ngày Thu lịch sử, người dân ở lô 11 phường Đằng Hải (quận Hải An) phấn khởi khi tuyến phố mình ở bấy lâu nay được gắn biển tên chính thức theo Nghị quyết số 14 của HĐND thành phố. Chuẩn đô đốc Trần Văn Giang, người vinh dự được thành phố chọn đặt tên tuyến phố này, là một trong những nhân vật đặc biệt trong lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam, niềm tự hào của người dân Hải Phòng.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, thành phố, các đại biểu cùng gia đình Chuẩn đô đốc Trần Văn Giang trên tuyến đường mới gắn biển. Ảnh: Trung Kiên
Vị tướng “đặc biệt”
Trong hồi tưởng về người cán bộ ưu tú của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ ấn tượng về “sự đặc biệt” của Chuẩn đô đốc Trần Văn Giang (1924- 2016) - người từng tham gia chiến đấu, chỉ huy chiến đấu trong những chiến dịch lịch sử của quân và dân ta: Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”, chỉ huy lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam giải phóng quần đảo Trường Sa và các vùng biển ở phía Nam trong Đại thắng mùa Xuân 1975. Bên cạnh sự nghiệp quân sự, ông còn có tâm hồn nghệ sĩ, thi ca, để lại nhiều tác phẩm, như: Sư đoàn Cận vệ đỏ - Sư đoàn Phòng không 361, Ký ức ngày xanh, tập thơ “Con tằm”, nhất là tuyển tập “Bác Hồ kể chuyện Tây du ký” được tái bản đến lần thứ 11, cuốn sách hay đối với thế hệ trẻ…
Trong số cán bộ cấp cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân dự lễ gắn biển tên tuyến đường mới, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân cho biết, là chiến sĩ từ những ngày đầu thành lập lực lượng vũ trang, Chuẩn đô đốc Trần Văn Giang tham gia các cuộc trường chinh của dân tộc, nhất là tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; là một trong những tướng lĩnh đóng góp vào chiến thắng của trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. Từ năm 1974 đến năm 1986, với cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân, ông cùng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng có nhiều chủ trương, quyết sách lớn trong lãnh đạo và chỉ đạo Quân chủng, nhất là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia tác chiến trên biển, góp phần cùng các lực lượng cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản quần đảo Trường Sa, đưa non sông đất nước thu về một mối.
Tự hào đi trên phố mang tên các nhân vật lịch sử
Chị Vũ Thị Phương, người dân sinh sống trên tuyến phố mới đặt tên Trần Văn Giang, thuộc phường Đằng Hải (quận Hải An) bày tỏ, khi biết được công lao của vị “Chính ủy của trời và biển”, chị thấy tự hào hơn. “Tôi mong muốn có thêm nhiều con đường, tuyến phố mới được thành phố đặt tên ý nghĩa như thế, vừa để phục vụ đời sống người dân, vừa góp phần giúp các thế hệ sau hiểu biết hơn lịch sử, khắc ghi công lao của cha ông…”.
Khi biết tên cha mình được đặt cho tuyến phố đẹp tại Hải Phòng, ông Trần Bắc Hải, con trai cả của Chuẩn đô đốc Trần Văn Giang xúc động chia sẻ, “Cũng như tất cả những chiến sĩ cách mạng cùng thế hệ, cha chúng tôi chưa từng nghĩ đến có được ngày hôm nay. Việc đặt tên tuyến phố này mang tên cha tôi là nguồn động viên lớn lao. Gia đình tôi mong muốn tiếp tục cống hiến vì Tổ quốc, vì thành phố…”. Chuẩn đô đốc Trần Văn Giang sinh năm 1924, quê quán tại xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Bảo). Các con cháu ông hiện nay đều thành đạt. Người con trai cả là tiến sĩ từng giảng dạy trong một trường đại học tại Australia. Con rể là Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng). Có một sự gắn kết, đồng điệu giữa các thành viên trong gia đình khi nhiều bài thơ của
Chuẩn đô đốc được con rể phổ nhạc. Trong không khí náo nức của ngày gắn biển tuyến phố mang tên vị “Chính ủy của trời và biển” này, nhiều tác phẩm văn chương của danh nhân này được gia đình trao tặng các cháu học sinh trên địa bàn phường Đằng Hải. Bài hát “nằm lòng” của các cán bộ, chiến sĩ Hải quân do con rể Chuẩn đô đốcTrần Văn Giang phổ nhạc vang lên trên tuyến phố như mãi ghi lại một thời hào hùng không thể nào quên về một thế hệ “mãi mãi tuổi 20” trong lịch sử dân tộc: “Tôi ngã xuống giữa lòng đất mẹ đỏ/ Tôi nằm đây thanh thản một cuộc đời/ Cỏ cây xanh mỗi ngày mỗi mới/ Và bầu trời xanh thẳm phủ trên tôi/ Có những tuổi hai mươi như thế/ Có những tuổi hai mươi như tôi…”./.