Mang yêu thương đến với người bệnh phong
(HPĐT)- Từ nhiều năm nay, các thành viên trong Hội nữ đồng niên Tân Hợi 1971 xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên) không chỉ hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, phát triển kinh tế mà còn mang yêu thương đến những người cao tuổi tại Bệnh viện phong Chí Linh (tỉnh Hải Dương).

Các thành viên Hội nữ đồng niên Tân Hợi 1971 xã Kiền Bái tới thăm và tặng quà các cụ tại Bệnh viện phong Chí Linh (tỉnh Hải Dương).
Trở về từ chuyến thiện nguyện tại Bệnh viện phong Chí Linh từ đầu tháng 9-2023, các thành viên của Hội nữ đồng niên Tân Hợi thấy ấm lòng khi vừa làm được việc nghĩa, mang yêu thương đến các cụ già neo đơn đang sống và điều trị bệnh phong. Chị Đỗ Thị Hà, trưởng Hội nữ đồng niên Tân Hợi 1971 phấn khởi cho biết, nhiều năm nay, mỗi tháng, các thành viên trong hội duy trì đều đặn tặng từ 3 đến 6 suất quà đối với các hộ nghèo trên địa bàn xã Kiều Bái. Đây là lần đầu, Hội tổ chức được chuyến thiện nguyện quy mô và ý nghĩa tại bệnh viện phong Chí Linh. Nhân duyên việc thiện này đến một cách khá tình cờ. Trước đó, trong tháng 8-2023, chị Hà và 2 chị khác trong hội có dịp tham gia nhóm thiện nguyện Hải Phòng đi trao quà tặng người bệnh tại Bệnh viện phong Chí Linh. Các cụ già ở đây dù được Nhà nước quan tâm điều trị, chăm sóc nhưng vẫn mặc cảm, cô đơn về căn bệnh này. Sau lần tình cờ ấy, chị Hà kể lại câu chuyện và vận động các chị trong hội đồng niên tổ chức chuyến đi thiện nguyện đến với những người bệnh phong ở Chí Linh đúng dịp mùa báo hiếu Vu Lan. Tưởng khó tổ chức được chuyến đi lớn khi hoàn cảnh của mỗi chị em trong hội khác nhau, điều kiện kinh tế không phải ai cũng khá giả, mỗi người làm một nghề từ công nhân đến tiểu thương, buôn bán nhỏ. Nhưng chưa khi nào, chị em trong hội đồng tình ủng hộ và tổ chức chuyến đi nhanh chỉ sau 2 ngày thống nhất. Nhiều chị em trong hội có điều kiện hơn còn xung phong ủng hộ thêm để có phần quà ấm áp hơn tặng những người bị mắc bệnh phong. Phải kể đến chị Hoàng Thị Minh ủng hộ 15 triệu đồng và 99 chiếc bánh Trung thu do chính gia đình chị làm. Nhiều chị em khác ủng hộ 2 đến 3 triệu đồng/người. Có những người không trong hội cũng xin ủng hộ thêm quà 3 triệu đồng.
Trong dịp Quốc khánh 2-9 vừa qua, khi nhiều người nghỉ ngơi, vui chơi, các chị em Hội nữ đồng niên Tân Hợi bận rộn chuẩn những túi quà nhỏ, lên đường, đến với các người bệnh tại Bệnh viện phong Chí Linh. 99 suất quà, trị giá 300 nghìn đồng/suất gồm gạo, bánh và tiền mặt dù chưa thật nhiều nhưng chan chứa tình yêu thương trong niềm vui rưng rưng của người tặng, người nhận. Đến với các cụ già neo đơn của bệnh viện phong, các chị không những tặng quà mà còn ca hát, tạo không khí ấm áp yêu thương, khiến nhiều cụ xúc động. Những lời ca, tiếng hát giúp phần nào vơi bớt những nỗi đau của những người bệnh, để tin yêu vào tình người, sẻ chia của cộng đồng. Có cụ sức khỏe yếu không đi lại được, từng thành viên mang quà đến tận giường tặng các cụ. Các thành viên trong hội dành thời gian nấu bữa ăn trưa tặng 120 người bệnh và nhân viên của bệnh viện phong. Chị Lê Thị Mai, thành viên Hội nữ đồng niên Tân Hợi kể, chị sinh ra trong gia đình nghèo, nên thấu hiểu nỗi đau, cô đơn của các cụ bị bệnh phong. Các cụ như người cha, người mẹ của mình. Mỗi người trong đoàn tự nhận thấy việc làm của mình dù nhỏ nhưng thật ý nghĩa. Ngay sau chuyến đi, Giám đốc Bệnh viện phong Chí Linh Nguyễn Quang Cương gửi thư cảm ơn Hội nữ đồng niên Tân Hợi xã Kiền Bái. Trong thư, ông Cương cảm ơn tấm lòng và việc làm của hội. Nhờ sự chia sẻ của các chị, những người bệnh phong vơi bớt khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.
Từ chuyến thiện nguyện ở bệnh viện phong Chí Linh, các thành viên Hội nữ đồng niên Tân Hợi quyết định xây dựng quỹ thiện nguyện để tổ chức nhiều hơn nữa những việc thiện trong cộng đồng. Chị Đỗ Thị Hà, trưởng Hội cho biết, hiện, hằng tháng, một số thành viên của hội âm thầm tặng quà giúp một số trường hợp khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn xã Kiền Bái. Nối tiếp chương trình thiện nguyện tại Bệnh viện phong Chí Linh, dự định sắp tới, khi thời tiết lạnh giá phủ xuống vùng cao, Hội sẽ tổ chức chuyến thiện nguyện mang quần áo, sách vở đến với các em học sinh nghèo./.