Yêu con, đừng gây áp lực với con

MINH HƯƠNG 29/09/2023 11:58

(HPĐT)- Vợ chồng bà Hà có người con trai duy nhất là anh Hùng hiện đang công tác và sinh sống tại Hà Nội. Ai cũng nói vợ chồng bà hạnh phúc vì có được người con trai tài giỏi. Học hành giỏi giang, sau khi ra trường cùng các bạn mở công ty xây dựng, công việc làm ăn thuận lợi, anh Hùng mua được nhà, xe tại Hà Nội, xây tặng bố mẹ căn nhà khang trang, to đẹp ở quê nhà.

Chị Hằng, vợ anh Hùng mở một nhà hàng phục vụ đồ ăn chay tại Hà Nội, công việc kinh doanh thuận lợi, thu nhập tốt. Tuy bận rộn là vậy nhưng chị Hằng rất lễ phép, hiểu thảo với bố, mẹ chồng. Cử xử “đối nội, đối ngoại” của con dâu chưa bao giờ phải để ông, bà Hà chê trách. Chỉ có một chuyện làm vợ chồng bà Hà chưa yên lòng là vợ chồng anh Hùng, chị Hằng chỉ sinh 2 cô con gái. Ông bà Hà đôi lần nhắc khéo vợ chồng con trai sinh thêm đứa cháu trai để làm tròn trách nhiệm với tổ tiên, dòng họ nhưng cũng không thấy họ có ý kiến gì. Hôm nay, bà Hà lên thủ đô thăm con cháu, cũng là muốn nói chuyện rõ ràng với vợ chồng con trai về việc sinh thêm cháu.

Trái với mong muốn của mẹ, anh Hùng, chị Hằng nói rõ ý định của mình là không sinh thêm con, để tập trung vào công việc và chăm lo cho bố mẹ hai bên, nuôi các con chu đáo. Không thuyết phục được các con, bà Hà buồn rầu ngay hôm sau đã về quê.

Bà Hà mang nỗi buồn của mình ra khi tâm sự với bạn thân là bà Mùi hòa giải viên của xã, mong tìm được sự chia sẻ, đồng cảm. Tuy nhiên, bà Mùi phân tích cho bạn thấy được các quy định của pháp luật về chính sách dân số. Điều 10 Pháp lệnh Dân số năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2008 quy định mỗi cặp vợ chồng được quyết định thời gian và khoảng cách sinh con, được lựa chọn sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định. Như vậy, các con bà Hà đã sinh đủ số con theo tiêu chuẩn, bà Hà cũng nên ủng hộ các con mình thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hơn nữa, quan điểm phải sinh bằng được con trai để nối dõi tông đường giờ đã lạc hậu, nếu cứ cố chấp chuyện này chuyện sinh con trai trở thành nỗi ám ảnh khiến nhiều gia đình tan cửa nát nhà. Bà Hà cũng là phụ nữ, nên thông cảm với các con, đừng vì chuyện phải có cháu trai để làm tròn trách nhiệm với tổ tiên mà gây áp lực cho chính các con mình. “Khi yêu con, mình sẽ nghĩ cho con chứ không đòi hỏi con theo suy nghĩ, quan niệm của bản thân mình”, Bà Mùi nhẹ nhàng khuyên bạn.

Sau khi nghe bà Mùi phân tích, bà Hà cũng nhận thấy mong muốn của mình là không chính đáng, vô tình làm khó các con. Bà Hà nghĩ từ nay mình sẽ thay đổi quan điểm, để các con không còn thấy áp lực và nặng nề về việc phải sinh thêm cháu trai./.

MINH HƯƠNG