Tiếp sức sinh viên nghèo đến trường

Bài và ảnh: HOÀNG XUÂN 02/10/2023 15:53

(HPĐT)- Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Trường đại học Hàng hải Việt Nam có nhiều cách làm vận động các nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp giúp đỡ sinh viên nghèo có cơ hội được đến giảng đường.

Đại diện nhà trường trao kinh phí hỗ trợ em Thị Ngọc Diễm.

Vượt quãng đường gần 2.000 km từ Kiên Giang ra đến Hải Phòng để nhập học tại Trường đại học Hàng hải Việt Nam, hành trang mà Thị Ngọc Diễm, sinh viên năm nhất, Khoa Điện – Điện tử đem theo chỉ vỏn vẹn chiếc vali và 3 triệu đồng. Số tiền này chỉ đủ 1/3 tiền học phí phải đóng, thế nhưng với ước mơ được học tập dưới mái trường đại dương thôi thúc Diễm Ngọc quyết tâm nhập học. Diễm Ngọc bày tỏ: Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, mẹ em thường xuyên đau ốm, bố đi làm thuê nhưng thu nhập bấp bênh. Từ năm cấp 3 em đã vừa đi học vừa đi làm để có tiền đóng học, vơi bớt gánh nặng cho cha mẹ. Cuối tháng 8-2023, nhận giấy báo trúng tuyển của Trường đại học Hàng hải Việt Nam, em vừa mừng vừa lo. Bố mẹ gom góp được 3 triệu đồng đưa em đóng học phí, biết chắc chắn là không đủ nên em dự định khi đến trường xác nhận nhập học sẽ xin đóng học phí muộn. Thế nhưng sau khi trình bày hoàn cảnh gia đình, các thầy, cô trong trường kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, hỗ trợ em gần 10 triệu đồng để đủ tiền đóng học phí. Em rất biết ơn nhà trường, các thầy cô và các nhà hảo tâm giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn, được cắp sách đến trường để thực hiện ước mơ của mình.

Trong đợt nhập học năm nay, mọi người còn dành sự quan tâm đến trường hợp em Nguyễn Thị Huyền, sinh viên năm thứ nhất, Viện Đào tạo quốc tế (ở phường An Dương, quận Lê Chân), bố mẹ chia tay nhau, em ở với bà nội. Ngày nhập học, bố mẹ gửi cho em 10 triệu đồng, còn thiếu khoảng 10 triệu nữa mới đủ tiền đóng học. Quả thực lúc đó em đang phân vân giữa 2 hướng, 1 là bỏ học đi làm, 2 là nhập học và xin nhà trường cho đóng học phí chậm hơn một chút. Được sự động viên của bà nội, em quyết định nhập học. Sau khi biết hoàn cảnh của em, các thầy, cô, các nhà hảo tâm hỗ trợ em gần 10 triệu đồng để đủ tiền đóng học kỳ 1. Đây là nguồn động lực lớn lao để em tiếp tục theo đuổi mong mước của mình được trở thành sinh viên Trường đại học Hàng hải Việt Nam. Phía trước còn rất nhiều khó khăn, nên em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng của bà nội, của thầy cô. Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế (Trường đại học Hàng hải Việt Nam) Trần Văn Lượng cho biết: Để giúp đỡ em Huyền vượt qua khó khăn trước mắt, Viện sẽ hỗ trợ em một gói học bổng khuyến khích của doanh nghiệp, giúp em có khoản kinh phí để trang trải việc học đầu khóa. Đồng thời, động viên em cố gắng học tập, sau khi kết thúc học kỳ 1, nếu điểm môn tiếng Anh của em đạt từ khá trở lên, Viện sẽ hỗ trợ em tìm công việc làm thêm phù hợp, giúp em có thêm thu nhập.

Đây chỉ là 2 trong số nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường giúp đỡ, tiếp sức đến trường, không chỉ hỗ trợ đột xuất mà nhà trường còn có chương trình hỗ trợ thường xuyên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua học bổng tài trợ của doanh nghiệp, học bổng toàn khóa. Trưởng Phòng Đào tạo Phạm Văn Thuần bộc bạch: Mỗi mùa nhập học, các thầy, cô chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh éo le, không chỉ khó khăn về vật chất mà còn không nhận được sự quan tâm của gia đình nhưng ở các em có một điểm chung đó là ham học tập. Cảm thông, chia sẻ với những khó khăn đó, các thầy cô làm “cầu nối” giữa các em đến các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp. Hiện, nhà trường hỗ trợ học bổng toàn khóa đối với 10 sinh viên; năm học 2021-2022, từ nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp, đơn vị, nhà trường hỗ trợ học bổng đến 124 sinh viên với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng; năm học 2022-2023 có 64 sinh viên được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Không những thế, đối với sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà trường đăng ký gói học bổng “Tiếp sức đến trường” của Báo Tuổi trẻ, hỗ trợ các em vay vốn học tập… để các em được tiếp tục đến trường. Bên cạnh đó, nhà trường giao các Khoa, Viện, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, chủ nhiệm các lớp tăng cường nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của các em sinh viên nhằm hỗ trợ, động viên kịp thời, giúp các em yên tâm học tập./.

Bài và ảnh: HOÀNG XUÂN