68 mùa xuân “bén duyên” cùng lục bát

Hải Hậu 07/10/2023 16:44

(HPĐT)- Sau 2 tập thơ “Sợi tơ đời” và “Vầng trăng ngọc” xuất bản năm 2013 và 2019, tháng 5-2023, tác giả Phạm Thúy Vinh (Câu lạc bộ thơ lục bát Hải Phòng) vừa cho ra mắt tập thơ “Lục bát và tôi” gồm 68 bài thơ lục bát chan chứa xúc cảm với thể thơ lục bát trong trẻo, tình tứ…

Bìa tập thơ “Lục bát và tôi” của tác giả Phạm Thúy Vinh.

Những áng thơ tình đẹp

Nhắc về tập thơ mới “Lục bát và tôi” của tác giả Phạm Thúy Vinh, nhà biên kịch Nguyễn Long Khánh cho rằng, trong mạch thơ đằm thắm, nhân văn của chị, 68 bài thơ lục bát như 68 bông hoa dịu dàng mang niềm vui tặng cuộc sống. Chị tin ở tình yêu cuộc đời mãi mãi: “... Tình yêu có phép nhiệm màu/ Chữa lành ngày tháng vết đau lòng người/ Dòng xanh mát chảy non tươi/ Cây đang khô héo đơm chồi nở hoa”, hay “...Cho ta thắm mãi nụ đời/ Cho ta hạnh phúc... tình người thanh cao”. Niềm tin ở hạnh phúc, ở tình yêu con người với trái tim hiền hòa, yêu thương được gửi vào 68 bài thơ đầy nhân hậu. Đây cũng tựa như những khúc ca chân, thiện, mỹ của tác giả với cuộc đời.

Nhà thơ, tác giả sân khấu Nguyễn Công Xình nhận xét, tập thơ “Lục bát và tôi” là những áng thơ tình đẹp. Nếu “Vầng trăng ngọc” tổng hợp nhiều thể loại thơ, thì “Lục bát và tôi” là những vần lục bát hay mà Phạm Thúy Vinh ấp ủ, gửi gắm cảm xúc sâu nặng của mình trong cuộc đời: “Em trao câu Lục tính tình/ Anh gieo lời Bát, ta mình dệt thơ” (Lục bát giao duyên). Tuyển chọn 68 bài lục bát đưa vào tập thơ ra mắt ở tuổi 68 mùa xuân “Chênh chao lục bát... ”, Phạm Thúy Vinh cứ luôn “Cứ se tơ... cứ thân tằm nhả tơ... ” (Mùa Xuân). Thúy Vinh luôn xác định: “Tình đời ngọn lửa ta nhen/ Vì Người thắp sáng niềm tin... Ta - Người” (68 mùa Xuân). Thúy Vinh luôn trau dồi, luôn yêu, luôn đắm say từng con chữ, từng vần, từng âm điệu để tạc vào thơ: “Nhặt xuân rơi tạc vào thơ/ Tháng Ba nhặt giọt ngẩn ngơ đợi hè” (Nhớ tháng 3). Đọc kỹ thơ, hòa dòng “ngẫm” với tác giả, càng thấy sợi dây liên kết thật bền chặt, thật sâu đậm và thật logic giữa những vần lục bát và cuộc đời tác giả.

Tình yêu gia đình, quê hương, đất nước

Cầm trên tay “đứa con tinh thần” mà ở lứa tuổi gần “thất thập” luôn đau đáu, tác giả Phạm Thúy Vinh chia sẻ, với sự bươn trải, những vui buồn của cuộc sống đời thường càng như thôi thúc, ươm mầm nuôi dưỡng khát khao được viết, được trải lòng gửi gắm những tâm tư tình cảm của lòng đam mê, cháy bỏng tình yêu quê hương đất nước, con người, thiên nhiên tươi đẹp... “Cảm xúc đó luôn thôi thúc lớn dậy mạnh mẽ nồng nàn trong tôi, cho tôi có thêm sức mạnh như tình yêu đôi lứa của thời còn son trẻ vậy”, nhà thơ bộc bạch.

Qua 2 tập thơ “Sợi tơ đời” và “Vầng trăng ngọc” xuất bản các năm 2013 và 2019 cho Thúy Vinh sự tự tin để tiếp tục viết, với niềm mong mỏi là được gửi lòng mình tới bạn đọc gần xa, những người bạn yêu quý của mình. Những người thơ, bạn thơ ấy luôn dành cho nhà thơ những tình cảm tốt đẹp trong cuộc đời. Họ luôn sát cánh bên Thúy Vinh, ủng hộ nâng đỡ, động viên chia sẻ để nhà thơ có thể vượt qua mọi sự khó khăn nhất trong cuộc sống… Đó là nhà thơ, họa sĩ Nguyễn Cường, hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng, người thiết kế tặng bìa sách tập thơ “Lục bát và tôi”; là các hội viên Hội Văn học nghệ thuật Hải Phòng: nhà thơ Trần Tích Thiện, người biên soạn tập thơ; Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Văn chương Đất Cảng, nhà thơ, nhà sân khấu Nguyễn Công Xình và nhà biên kịch Nguyễn Long Khánh viết lời giới thiệu cho “Lục bát và tôi”; nhà thơ Trịnh Toại, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ lục bát Hải Phòng; nhà thơ Lê Thị Tâm Chung, Phó chủ nhiệm CLB thơ Văn chương Đất Cảng và nhất là nhạc sĩ Đắc Long, người bạn đời của Phạm Thúy Vinh để “Lục bát và tôi” có thể tròn trịa ra đời.

Trong “Lục bát và tôi”, tác giả Thúy Vinh dành nhiều tình cảm viết về cha, về mẹ, về quê hương, đất nước, con người, cảnh đẹp thiên nhiên... Với người cha, chị luôn ghi tạc: “Cha cho con cả cuộc đời”... Và với người mẹ thân yêu, chị khẳng định: “Mẹ cho con những ước mơ/ Cho con tất cả biển bờ yêu thương” (Mẹ). Là người con Hải Phòng, nhà thơ luôn dành tình cảm đẹp để viết về thành phố: “Quê hương bắc những nhịp cầu/ Sáng vầng trăng ngọc... đẹp câu chuyện tình” (Quê tôi). Tình yêu quê hương còn được nhà thơ thu nhỏ trong nhiều hình ảnh. Nhưng sâu nặng hơn cả là cổng làng sớm chiều gái, trai, già, trẻ ra, vào: “Dù cho đi hết cuộc đời/ Cổng làng xưa vẫn bời bời trong ta” (Hồn quê - Thu cảm)…/.

Hải Hậu