Doanh nhân Nguyễn Phương Lan: “Tỏa hương” nơi núi rừng Tây Bắc
(HPĐT)- Theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, cô thiếu nữ Nguyễn Phương Lan cùng gia đình đi xây dựng kinh tế miền núi tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai trong những năm đầu của thập niên 60 thế kỷ trước. Phát huy tính năng động, sáng tạo của người dân miền biển, “Bông hồng thép”- Giám đốc Công ty TNHH Mộc Nguyên Nguyễn Phương Lan trở thành doanh nhân có tâm, có tầm, làm rạng danh cả hai quê hương.

Doanh nhân Nguyễn Phương Lan (bìa phải) hỗ trợ trang thiết bị cho Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai.
“Bông hoa Lan” bén duyên núi rừng
Doanh nhân Nguyễn Phương Lan nhớ lại: Ngày 24-6- 1963, theo tiếng gọi của Đảng, Nhà nước, chị và gia đình trong hành trình cùng nhiều người dân thành phố Cảng Hải Phòng hồ hởi lên đường xây dựng kinh tế miền núi tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Nữ nhi mà không yếu ớt, mảnh mai, cộng với mang trong mình khí chất của người con miền biển mặn mòi, nói là làm, khi trưởng thành, chị được lãnh đạo tỉnh tín nhiệm, tin tưởng phân công chỉ đạo hơn 200 lao động đi khai phá những vùng đất mới. Với tâm huyết và sự nhiệt tình cháy bỏng của tuổi trẻ, chị và đồng đội đã biến những thung lũng, như Phú Hải, Phú Hưng, Phú An khô cằn sỏi đá thành những cánh đồng lúa bát ngát, xanh tươi. Những con đường gập ghềnh, trắc trở ở Bảo Nhai, Bảo Thắng nhờ có công sức của đội thanh niên xung phong đã thay da, đổi thịt, người dân đi lại trở nên dễ dàng, thuận lợi… Sau thời gian công tác trong cơ quan Nhà nước, chị về nghỉ. Tuy nhiên, với tố chất năng động, nhanh nhạy, không ể đầu óc nghỉ ngơi, chị thành lập Công ty TNHH Xây dựng, thương mại Mộc Nguyên hoạt động đa năng trên nhiều lĩnh vực, thích nghi với cơ chế thị trường. Kinh doanh bằng chữ “Tâm”, chữ “Tín”, như bông hoa lan bén rễ đất núi rừng, doanh nghiệp của chị ngày càng phát triển, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động, chung tay cùng cả hệ thống chính trị góp phần bảo đảm an sinh xã hội và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Nữ doanh nhân có trái tim nhân hậu
Dù bận rộn với công việc kinh doanh, gia đình nhưng doanh nhân Nguyễn Phương Lan và Công ty TNHH Mộc Nguyên thường xuyên quan tâm và tham gia công tác xã hội, từ thiện. Theo chị Lan chia sẻ, làm từ thiện không phải để đánh bóng tên tuổi mà xuất phát từ tấm lòng “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Một doanh nghiệp muốn phát triển và phát triển bền vững thì doanh nghiệp đó phải luôn gắn bó với lợi ích cộng đồng. Minh chứng là nhiều năm qua, doanh nhân Nguyễn Phương Lan là cánh chim đầu đàn trong cộng đồng doanh nghiệp của người Hải Phòng trên quê hương Lào Cai tích cực với hoạt động thiện nguyện.
Tri ân bậc cha, anh đã đóng góp xương máu trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, những năm đầu hoạt động kinh doanh, chị Lan cùng doanh nghiệp dành kinh phí hàng trăm triệu đồng trao quà tặng cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người nhiễm chất độc màu da cam tại Bảo Thúy, Cam Đường và tặng quà các cháu Trường tiểu học Bắc Cường, Trịnh Tường, Trường nội trú Tam Uyên, cũng như các cháu ở vùng sâu, vùng xa. Hướng về Trường Sa thân yêu và các chiến sĩ ngoài biển đảo bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc, chị ủng hộ 70 triệu đồng. Để phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ của quần chúng ra toàn tỉnh, chị ủng hộ Câu lạc bộ dân ca Hoa Lan số tiền 500 triệu đồng để mua trang phục, chi phí đi lại cho đoàn biểu diễn phục vụ bà con trong và ngoài địa phương. Với Hội Đồng hương Hải Phòng ở Lào Cai, chị ủng hộ hàng trăm triệu đồng để tổ chức các hoạt động Hội. Công trình mang dấu ấn của doanh nhân Nguyễn Phương Lan là chị đầu tư xây dựng công trình “Tiểu công viên văn hóa thể thao” tặng nhân dân phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai rộng 3000m2, trị giá 1.178 triệu đồng. Công trình đưa vào sử dụng và phát huy tốt hiệu quả với cộng đồng dân cư quanh vùng.
Những nghĩa cử cao đẹp của doanh nhân Nguyễn Phương Lan góp làm rạng danh nơi chị sinh ra là thành phố Cảng anh hùng và quê hương thứ 2 là tỉnh Lào Cai, phên dậu của Tổ quốc./.