Giúp con trưởng thành từ việc nhỏ

Như Vân 22/10/2023 09:39

(HPĐT)- Vừa thấy vợ đi làm về, anh Huân hỏi ngay:

- Em này, con trai nói với anh về việc xin mua xe máy đi học. Nó bảo, đã hỏi ý kiến và được em đồng ý cho mua xe Exciter 135 vào dịp sinh nhật này phải không?

Chị Hoa phân trần:

- Lúc trước em có hứa khi con đỗ đại học thì sẽ tặng một món quà có giá trị, nhưng rồi bận bịu, nên nó nhập học mấy tháng vẫn chưa thưởng được. Giờ nhân sinh nhật, con hỏi xin mua xe đó, gộp cả quà sinh nhật và phần thưởng đỗ đại học, cũng là tiện dùng để đi học trên Hà Nội. Em thấy đề nghị của con cũng hợp lý nên gật.

Anh Huân chau mày:

- Thằng An nhà mình nó đam mê tốc độ, trước từng mấy lần a dua theo mấy anh cùng xóm tham gia hội xe Exciter gì đó đi cổ vũ đua xe. Nay em lại đồng ý cho con mua xe đó rồi mang lên Hà Nội, anh thấy không ổn. Đi học xa gia đình, không ai theo dõi, giám sát, rồi nghe rủ rê mà đi đua xe thì nguy hiểm lắm.

- Em có nhắc lại chuyện đó với con, nói rõ yêu cầu về việc chỉ dùng xe để đi lại bình thường, không tham gia các nhóm đua xe. Con cũng hứa với em rồi anh ạ. 

- Không phải anh không tin con, nhưng tuổi này tâm lý không vững dễ bị bạn bè lôi kéo. Anh cũng tìm chọn mua cho con một chiếc xe máy phục vụ việc đi lại sinh hoạt, học hành ở trên ấy, nhưng là xe ga thông dụng thôi.

- Thì cũng chỉ là chiếc xe máy thôi anh. Con thích như vậy, mình chiều nó một chút cho con vui cũng được mà!

- Em cứ thử đi trên một số tuyến phố lớn của thành phố vào buổi tối, sẽ không khó để bắt gặp những nhóm thanh niên choai choai phóng xe tốc độ cao, rồi còn lạng lách, đánh võng, cua, lắc, rà chân chống xuống đường để tạo ra tia lửa..., gây tai nạn như chơi. Hành vi này rất nguy hiểm, nhưng mấy bạn trẻ đó bản tính bốc đồng, bồng bột, dù biết vậy nhưng vẫn làm để “chứng minh bản lĩnh”, lấy oai với bạn bè, người chung quanh. Nói đâu xa, mấy hôm trước ở thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải) có một nhóm thanh niên phóng xe phân khối lớn với tốc độ lên tới hơn 290 km/giờ, còn bốc đầu, rồi quay video clip phát tán trên hội, nhóm facebook đấy.

Chị Hoa tròn mắt:

- Chết thật, thế thì nguy hiểm quá...!

Anh Huân ôn tồn:

- Thế nên anh mới không đồng ý em ạ. Exciter là dòng xe phân khối lớn, dáng thể thao, giới trẻ thích sử dụng không có gì xấu cả. Anh biết có những nhóm bạn trẻ mê xe Exciter còn tập hợp nhau đi làm thiện nguyện ở nhiều nơi. Cả việc ham mê tốc độ cao cũng vậy, miễn là “đúng nơi đúng chỗ”, như đi trên các tuyến đường cho phép hoặc chạy trong trường đua chẳng hạn, chứ tuyệt đối không được vi phạm quy định giao thông, nhất là trên đường phố. Tuy nhiên, con mình tính còn bồng bột, lại lần đầu sống xa gia đình, làm như vậy mới yên tâm, vừa phòng ngừa những chuyện rủi ro không đáng có. Vợ chồng mình cần thống nhất, trao đổi để con hiểu, định hướng cho con biết hướng vào những việc có ích, tránh xa việc làm gây nguy hiểm cho bản thân và cả cộng đồng. Để con rèn luyện, trưởng thành, xác định được đúng đam mê của mình, tự phấn đấu để đạt tới. Thế mới là thương con em ạ!

Như Vân