Tứ tấu Mùa Thu trở lại

Thành Lê (thực hiện) 23/10/2023 18:51

(HPĐT)- Tối 7-10, tại Tray Hotel trên đường Lạch Tray, nhóm Tứ tấu Mùa Thu có buổi biểu diễn ra mắt, đánh dấu sự trở lại của nhóm sau hơn 20 năm kể từ ngày hoạt động đầu tiên. Với 2 nghệ sĩ chơi đàn violin, 1 nghệ sĩ chơi đàn viola và 1 nghệ sĩ chơi cello, hoạt động của nhóm tứ tấu đàn dây này được kỳ vọng sẽ mang thêm sắc màu âm nhạc tới những người yêu nhạc thành phố. Nhân dịp này, nghệ sĩ CHU TÂM HUY, nguyên Trưởng Đoàn Ca múa Hải Phòng, Trưởng nhóm có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Hải Phòng về nhóm nhạc cùng những dự định trong thời gian sắp tới.

Nhóm nhạc Tứ tấu Mùa Thu biểu diễn tại đêm nhạc ra mắt tối 7-10 tại Tray Hotel. Ảnh: Như Vân

- Xin chúc mừng sự quay trở lại của nhóm Tứ tấu Mùa Thu. Anh có thể chia sẻ thêm về sự quay trở lại này?

- Vào khoảng năm 2001 – 2002, lần đầu nhóm tứ tấu đàn dây chúng tôi với tên gọi Tứ tấu Mùa Thu ra mắt. Khi ấy, nhóm có tôi và nghệ sĩ Hà Quốc Dũng chơi violin, nghệ sĩ Nguyễn Hữu Hùng chơi viola và anh Đặng Văn Toàn chơi cello. Ngoài ra còn có anh Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Hiệu trưởng Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng đệm đàn piano cho nhóm. Thời điểm đó, chúng tôi đều còn trẻ. Tôi, anh Hùng và anh Dũng đều được đào tạo bài bản từ Nhạc viện Hà Nội chuyên ngành biểu diễn đàn dây (violon và viola), còn anh Toàn là nhạc công công tác ở Đoàn Chèo Hải Phòng, mang trong mình niềm đam mê âm nhạc và mong muốn mang âm nhạc hàn lâm đến với đông đảo công chúng. Vì thế, chúng tôi thành lập nhóm nhạc để thỏa niềm đam mê, ước vọng tuổi trẻ của mình. Tuy nhiên, do điều kiện và đặc thù hoàn cảnh đời sống xã hội khi đó, nhóm nhạc hoạt động chủ yếu trong giới âm nhạc thành phố, chứ chưa lan tỏa rộng rãi ra công chúng. Cộng với những hạn chế do điều kiện công tác của các thành viên nên sau một thời gian, nhóm nhạc của chúng tôi tạm dừng hoạt động.

Đến nay, sau 20 năm, tôi đã nghỉ công tác hưởng chế độ theo quy định, thời gian rảnh rỗi hơn, niềm đam mê âm nhạc vẫn nguyên vẹn như thời trẻ. Tháng 7 vừa qua, thông qua mạng xã hội facebook, tôi kết nối với NSƯT Đào Tuyết Trinh (Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam). Chị Trinh quê ở quận Lê Chân (Hải Phòng), chơi nhạc cụ cello ở Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, nay cũng đã nghỉ hưu. Chị Trinh rất muốn góp phần phát triển phong trào học và chơi đàn dây, nhất là cello tại Hải Phòng, như một món quà tinh thần tâm huyết tặng quê hương. Qua trao đổi, chúng tôi đi đến thống nhất sẽ tái lập lại nhóm nhạc tứ tấu đàn dây từng ra mắt công chúng 20 năm trước. Ngoài tôi và anh Hùng là hai thành viên cũ, nhóm có 2 thành viên mới là nghệ sĩ Vũ Trần Long (tốt nghiệp Trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội chuyên ngành đàn dây violon chơi violon thay anh Hà Quốc Dũng và nghệ sĩ Đào Tuyết Trinh chơi cello thay anh Đặng Văn Toàn). Đó chính là cơ duyên dẫn tới buổi ra mắt nhóm nhạc tại Tray Hotel tối 7-10 vừa qua.

- Qua câu chuyện của anh, có thể thấy rằng dù thời gian trôi nhưng tình yêu và niềm đam mê dành cho âm nhạc của các nghệ sĩ vẫn không hề thay đổi?

- Đúng vậy, và chính tình yêu, niềm đam mê âm nhạc, khát vọng mong muốn mang âm nhạc đến với công chúng, đến với mọi người là cầu nối để Tứ tấu Mùa Thu trở lại. Tôi muốn nói thêm một chút về sự trở lại này. Hai mươi năm trước, nhóm thành lập, hoạt động và tạm dừng lại bởi nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là điều kiện, hoàn cảnh sống của người dân thành phố chúng ta khi đó chưa cho phép chúng tôi đến được với đông đảo công chúng. Sau 20 năm, Hải Phòng phát triển hơn rất nhiều, điều kiện sống của người dân thay đổi, mức sống ngày một nâng cao. Song hành với sự phát triển đó, nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân cũng lớn dần. Đó là một điều kiện thuận lợi để những nhóm nhạc như chúng tôi có thể hoạt động, cống hiến phục vụ. Thông qua hoạt động của nhóm, chúng tôi muốn góp phần đưa âm nhạc hàn lâm đến với đông đảo công chúng để chất lượng đời sống tinh thần của người dân được nâng lên xứng tầm với sự phát triển đời sống kinh tế, vật chất hiện nay.

- Cả 4 thành viên của nhóm nhạc giờ đều ở tuổi hưu. Điều đó có gì thuận lợi, có gì khó khăn cho hoạt động của nhóm?

- Thuận lợi lớn nhất là giờ chúng tôi là "tỷ phú" về thời gian. Nghỉ hưu rồi, chúng tôi cũng không còn vướng bận gánh nặng cơm áo gạo tiền. Đó cũng là điều kiện thuận lợi để nhóm toàn tâm, toàn ý cống hiến cho âm nhạc, cho nghệ thuật để có được những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, chất lượng phục vụ công chúng. Tuy nhiên, tuổi hưu cũng khiến chúng tôi gặp khó khăn trong luyện tập, biểu diễn. Với các anh Hữu Hùng, Trần Long hay NSƯT Đào Tuyết Trinh thường xuyên biểu diễn thì việc tập luyện các tác phẩm sẽ dễ dàng hơn. Riêng với tôi, nhiều năm dành tâm sức cho công việc quản lý nên việc quay trở lại luyện tập, biểu diễn cũng đòi hỏi sự đầu tư về thời gian, công sức nhiều hơn. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi gặp gỡ, kết nối từ tháng 7 nhưng phải tới tháng 10, nhóm nhạc mới có chương trình biểu diễn, ra mắt công chúng. Chúng tôi mong muốn mỗi chương trình, sản phẩm phục vụ công chúng sẽ là những sản phẩm chỉn chu và chất lượng.

- Định hướng hoạt động thời gian tới của nhóm nhạc là gì?

- Thời gian tới, nhóm sẽ luyện tập và giới thiệu tới công chúng một số buổi biểu diễn nhạc cổ điển thông qua các đêm nhạc. Do hiện NSƯT Đào Tuyết Trinh sinh sống ở Hà Nội, 3 thành viên còn lại ở Hải Phòng nên chúng tôi sẽ thống nhất lựa chọn tác phẩm, mỗi người tự tập riêng cho nhuần nhuyễn rồi mới hợp luyện. Tôi cũng đang lựa chọn, tìm kiếm điểm biểu diễn cố định cho nhóm với một không gian nhỏ xinh, đủ yên tĩnh để khán giả có thể chìm đắm, tận hưởng âm nhạc một cách trọn vẹn và thoải mái nhất.

- Trân trọng cảm ơn anh và chúc nhóm nhạc sẽ có nhiều sản phẩm, buổi diễn đúng như mong muốn trong thời gian tới để người Hải Phòng có thêm lựa chọn thưởng thức âm nhạc chất lượng cao!

Thành Lê (thực hiện)