Tên gọi khác của “Mùa thu cho em”

Hà Linh 27/10/2023 17:23

(HPĐT)- Hai bài hát đầu mà nhạc sĩ Ngô Thụy Miên ra mắt công chúng yêu nhạc miền Nam vào thập niên 60 của thế kỷ trước là “Chiều nay không có em” (sáng tác năm ông 17 tuổi) và “Mùa thu cho em” (sáng tác khi nhạc sĩ vừa tròn 20 tuổi). Trong đó, “Mùa thu cho em” ban đầu có tên “Mùa thu này cho em”, luôn có trong danh sách ca khúc trữ tình hay nhất về mùa thu.

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

Nhắc đến dòng nhạc trữ tình trước năm 1975, không thể quên nhắc tên nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Mỗi bài hát của nhạc sĩ là một màu sắc, thanh âm riêng biệt nhưng đều ca tụng tình yêu. Tình yêu trong âm nhạc Ngô Thụy Miên là những lời dịu ngọt, vỗ về nhân tình, được nhiều thế hệ người nghe yêu thích. Nhạc sĩ dành nhiều sáng tác tặng người yêu thuở ban đầu Đoàn Thanh Vân, sau này hai người nên duyên vợ chồng. “Mùa thu cho em” không ngoại lệ. Trong bài hát này, chàng nhạc sĩ tài hoa khéo léo đưa tên người yêu vào lời nhạc, “mây xanh” cũng có nghĩa là Thanh Vân: “Nắng úa dệt mi em/ Và mây xanh thay tóc rối/ Nhạt môi môi em thơm nồng/ Tình yêu vương vương má hồng…”. “Mùa thu cho em” là bản tình ca đầy ắp yêu thương và hy vọng. Với Ngô Thụy Miên, mùa thu đẹp, dịu dàng, êm ái và ngát hương như những lời thủ thỉ, tình tự với người yêu: “Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương…”

Chuyện tình của Ngô Thụy Miên và Đoàn Thanh Vân trải qua muôn vàn sóng gió, khởi đầu từ tuổi 16-17, và phải đến hơn 10 năm sau đó, họ mới nên duyên vợ chồng. Nghe tình khúc Ngô Thụy Miên, mỗi người đều cảm nhận rõ nỗi niềm mà tác giả trải lòng về chính câu chuyện tình yêu của mình.

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên tên thật là Ngô Quang Bình, sinh ngày 26-9-1948 tại Hải Phòng. Trong suốt sự nghiệp của mình, hầu hết các sáng tác của Ngô Thụy Miên là tình ca. Ông cũng là một trong số ít nhạc sĩ dành trọn cuộc đời để sáng tác tình ca. Ông từng lý giải về điều đó: “Từ bao nhiêu năm tôi chỉ viết tình ca vì thấy thích hợp với con người và cá tính của tôi, cũng vì tình yêu mãi mãi vẫn là một đề tài muôn thuở cho người nghệ sĩ sáng tác… Được biết đến như một người viết tình ca (đôi lứa) cũng đã là quá đủ cho tôi rồi…”./.

Hà Linh