“Đợi đến mùa Xuân” nảy mầm tuổi trẻ
(HPĐT)- Vở kịch “Đợi đến mùa Xuân” của nhà văn, nhà viết kịch Xuân Trình sáng tác cách đây gần 40 năm được Đoàn Kịch nói Hải Phòng tái hiện lại trong Đề án Sân khấu truyền hình số tháng 10-2023, với các tình tiết phù hợp xu thế, lối sống của lứa tuổi học sinh hiện tại. Điều này cho thấy sức sống lâu bền của “Đợi đến mùa Xuân” với những vấn đề “nóng”, mang tính thời sự…
.jpg)
Đạo diễn, NSƯT Đỗ Kỷ chỉ đạo các nghệ sĩ thể hiện vở kịch “Đợi đến mùa Xuân” của Đoàn Kịch nói Hải Phòng.
“Góc khuất” dưới mái trường
“Nếu thầy không ra thầy thì nhất định trò cũng không ra trò. Một người thầy không toàn vẹn vẫn có thể dạy thành công một bài toán, bài lý, nhưng học sinh không thể tiếp nhận bài học đạo đức ở một người thầy như thế”, lời khẳng định của cố tác giả Xuân Trình từ năm 1985, đến nay vẫn nguyên tính thời sự.
Câu chuyện bắt đầu từ Khương Duy - cậu học sinh bị đuổi học. Rời khỏi mái trường, Khương Duy bị rủ rê tham gia nhóm thanh niên hư hỏng, chuyên trấn lột học sinh. Người bạn học biết được nơi cậu “bỏ nhà đi bụi” đã báo cô giáo. Khi thấy cô giáo Nhung một mình vào hang ổ đám trấn lột để thuyết phục mình trở về, bị chúng bắt nạt, Khương Duy phản kháng để bảo vệ cô giáo, đồng thời đồng ý sẽ quay trở lại trường... Câu chuyện đang có chiều hướng tốt lên thì ở tuyến nhân vật khác, bi hài kịch nối tiếp xảy ra: Gia đình cậu học sinh bị đuổi học gom góp số tiền tích cóp được, thông qua thầy giáo vốn không liêm khiết, chuyển số tiền đó đến gia đình cô giáo vì biết cô đang cần tiền để mua cây đàn cho con, với mong muốn con không bị đuổi học. Gia đình cô giáo dễ dàng “sập bẫy” mà không hề hay biết. Sự việc vỡ lở, cô giáo mang tiếng “ăn hối lộ”. Trong khi, người đặt cạm bẫy với cô được vinh danh là người tố giác tiêu cực. Những người như bác Quý, bảo vệ, đến cậu học trò Khương Duy vì tin tưởng vào cô giáo Nhung mà quay trở lại trường, dù biết rõ sự thật nhưng không cách nào vạch trần chân tướng kẻ xấu, bảo vệ được cô… Cuộc đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, giữa những biểu hiện kém văn hóa, phi giáo dục với những niềm tin về nền giáo dục lành mạnh, tươi sáng như mùa xuân diễn ra dưới mái trường với hàng loạt mâu thuẫn chồng chéo, đan xen…
Trưởng Đoàn Kịch nói Hải Phòng Trần Trung Hiếu, chỉ đạo nghệ thuật vở diễn cho biết, bám sát những vấn đề mang tính thời sự, nóng bỏng của xã hội, Đoàn mong muốn qua vở kịch “Đợi đến mùa Xuân” mang đến với công chúng thành phố câu chuyện không riêng của ngành Giáo dục, mà là thông điệp về công việc “gieo mầm” giá trị tốt đẹp tới thế hệ tương lai của thành phố và đất nước: “Tuổi trẻ, nhất là khi còn ngồi trên ghế nhà trường có thể có những khiếm khuyết, lệch lạc nhưng nếu người lớn chúng ta, nhất là thầy cô giáo có tình yêu thương, niềm tin vào các em và phải là tấm gương tốt thì chắc chắn sẽ đưa vào đời những công dân hữu ích…”.
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Hoàng Mai đánh giá, kịch bản “Đợi đến mùa Xuân” của nhà viết kịch Xuân Trình, tác giả được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật ngay trong đợt phong tặng lần đầu, là một trong những tác phẩm “sống mãi với thời gian” bởi những thông điệp, quan điểm còn nguyên giá trị, mang hơi thở thời đại hôm nay. Với việc mời ekip gồm đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ; âm nhạc, nhạc sĩ Trọng Đài; diễn viên Quỳnh Hoa (Nhà hát Kịch Việt Nam)... cùng Trưởng Đoàn Kịch nói Hải Phòng Trần Trung Hiếu, chỉ đạo nghệ thuật và tập thể nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Kịch nói Hải Phòng hứa hẹn mang đến một vở diễn hay, truyền tải thông điệp ý nghĩa về giáo dục, phát triển con người, nhất là đối với thế hệ trẻ.
Giữ nguyên giá trị thời đại
Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Đỗ Kỷ cho biết, ekip biên tập kịch bản để gần gũi với cuộc sống hôm nay, nhưng vẫn giữ thông điệp cốt lõi của vở diễn. Đó là người tốt phải được ca ngợi và người xấu phải bị trừng trị; đồng thời mang đến niềm tin vào lớp trẻ, vào một mùa xuân đang đến thật gần như lời cô giáo Nhung nói: “Tôi cũng không ngây thơ nghĩ rằng ném một hạt mầm xuống đất rồi chờ nó nẩy lên ngay những mầm xanh đâu. Nhưng cũng không ai có thể làm cho tôi mất niềm tin là một hạt mẩy lại không mọc lên một mầm xanh. Có điều là phải gắng đợi. Nếu mùa đông giá rét hạt không thành mầm được thì đến mùa xuân ấm áp sẽ mọc”. NSƯT Đỗ Kỷ cũng “bật mí”, với tính cách và cách diễn “không lòng vòng” của Đoàn Kịch nói Hải Phòng, vở kịch được dàn dựng công phu, xử lý tinh tế và sáng tạo những mâu thuẫn, xung đột để đi thẳng vào chủ đề chính. Những “góc khuất” dưới mái trường như vấn đề bạo lực học đường, chuyện tiêu cực… không bị “tả chân” mà chỉ như “sự biến” để qua đó thể hiện thái độ của những người chung quanh, thấy được gốc rễ của cái xấu, cái tiêu cực và cùng nhau suy nghĩ, tìm hướng giải quyết…
Vở “Đợi đến mùa Xuân” quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm, như: NSƯT Lê Dũng, NSƯT Bích Ngọc, nghệ sĩ Quỳnh Hoa (Nhà hát Kịch Việt Nam), Quang Thiện cùng các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Kịch nói Hải Phòng thể hiện diễn biến tâm lý nhân vật một cách tự nhiên nhưng cũng đầy cảm xúc. Vào vai cô giáo Nhung, nghệ sĩ Quỳnh Hoa phải dành nhiều thời gian luyện tập để xử lý diễn biến tâm lý nhân vật vốn hết sức phức tạp, lúc cương, lúc nhu, cũng có lúc thể hiện bản lĩnh cứng rắn, cũng có lúc mất lòng tin vào cuộc sống. Cùng với đó, những diễn viên trẻ cũng cho thấy thực lực trong diễn xuất, sự chú tâm vào từng chi tiết trong vở diễn…/.