Cô gái đam mê thiện nguyện

Bài và ảnh: THIÊN LONG 30/10/2023 16:38

(HPĐT)- Nhắc tới chị Trần Thị Thúy, sinh năm 1985, ở phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền), nhiều người khâm phục bởi tinh thần không nề việc khó, năng nổ với các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nhất là chăm lo, giúp đỡ, khích lệ những người khó khăn, yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Chị Trần Thị Thúy (thứ 3 bên trái) trong chương trình “Trung thu ấm áp, trao gửi yêu thương” ở tỉnh Nghệ An.

Chuẩn bị chuyến thiện nguyện tại điểm Trường mầm non Khong Hin, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) vào đầu tháng 11-2023, những ngày này, chị Trần Thị Thúy cùng các thành viên của nhóm từ thiện trên địa bàn thành phố, tập trung ở số nhà 24/73/18, phố Lạch Tray, sắp xếp, gấp gọn quần áo cũ, mũ len, đóng gói thực phẩm và các loại hiện vật như bút bi, sách vở của nhà hảo tâm ủng hộ, bảo đảm gọn gàng, tươm tất.

“Của ít lòng nhiều, mỗi món quà không mang nặng giá trị vật chất mà động viên tinh thần là chính, thể hiện sự sẻ chia yêu thương, tình cảm gần gũi của người dân Hải Phòng dành tặng bà con, trẻ em vùng cao còn nhiều thiếu thốn về nơi ăn, chốn ở, nhất là trong thời điểm lạnh giá, khắc nghiệt. Dự kiến, nhóm sẽ thuê xe tải, vận chuyển 350 suất quà trên, góp phần để mùa Đông thêm ấm áp với người nghèo”, chị Thúy bày tỏ.

Được biết, từ năm 2019 đến nay, chị Trần Thị Thúy tổ chức hàng chục chương trình thiện nguyện giàu ý nghĩa, trong đó, phần lớn tại địa bàn vùng núi hoặc các tỉnh miền Trung, nơi bà con nhân dân quanh năm chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, cuộc sống chật vật khó khăn. Chị Thúy tâm sự: “May mắn được gia đình ủng hộ, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp bản thân có “dư” thời gian làm việc thiện. Mặc dù công việc từ thiện tốn công sức, không thu nhập, nhưng bù lại đem đến niềm vui, phấn khởi vì giúp nhiều người yếu thế vươn lên, vượt qua nghịch cảnh, để họ có ước mơ và hy vọng, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp hơn”.

Qua mạng xã hội Facebook, chị Thúy lan tỏa những việc làm thiết thực, với nhiều câu chuyện thực tế được đăng tải, cần cộng đồng trợ giúp cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Như trường hợp cháu Trần Thị Nhã Uyên, sinh năm 2018, ở xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam). Uyên có hoàn cảnh khá thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa, bố mẹ ly hôn, sống với bà ngoại từ nhỏ. Hiện, cháu đang học lớp mẫu giáo 5 tuổi nhưng không đủ tiền đóng học phí. Chị Thúy vận động nhà hảo tâm quyên góp số tiền 8 triệu đồng đóng học phí và mua lương thực tích trữ trong một năm, gửi tặng gia đình cháu Uyên.

Trước đó, tháng 9-2023, chị Trần Thị Thúy là người “gieo duyên”, kết nối một số người bạn ở Mỹ (nhóm “Hạt giống xanh”) tài trợ 205 suất học bổng, với tổng trị giá hơn 710 triệu đồng (3,5 triệu đồng/suất), trao tặng học sinh nghèo, vượt khó học giỏi ở các tỉnh, thành phố gồm: Hải Phòng, Hà Nam, Thành Hóa, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Hay chương trình “Trung thu ấm áp, trao gửi yêu thương” do chị Thúy, đại diện nhà hảo tâm và Hội “Vì nụ cười trẻ thơ” phối hợp tổ chức ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) mới đây, để lại nhiều dư âm, cảm xúc. Với hơn 1.050 suất quà nhu yếu phẩm cùng tiền mặt, trao trực tiếp tới người dân khó khăn trên địa bàn, đem đến không khí phấn khởi, hạnh phúc trên từng gương mặt mỗi người có mặt tại đây.

Ngoài tất bật với công việc mưu sinh, chị Trần Thị Thúy cũng dành thời gian bán hàng online, gây quỹ thiện nguyện. Hiện, sản phẩm OCOP - bí xanh Tìa Dình của huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) mà chị nhập về, được nhiều người “chốt đơn”, có thêm kinh phí để tổ chức các chuyến thăm, trao tặng quà ở điểm Trường mầm non Khong Hin sắp tới diễn ra thành công, chu đáo.

Phó chủ tịch Thường trực Hội Từ thiện thành phố Phạm Thị Vượng nhận xét, Thúy là cô gái năng động, nhiệt huyết với công tác thiện nguyện, giúp đỡ mảnh đời khó khăn, bất hạnh bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Đây là nghĩa cử cao đẹp, cần được lan tỏa trong cộng đồng hiện nay./.

Bài và ảnh: THIÊN LONG