Nhạc kịch “thuần Việt” lên ngôi
(HPĐT)- Nhạc kịch nước ta thời gian qua đang cho thấy những tín hiệu đáng mừng, đó là nhiều tác phẩm “thuần Việt” mang dấu ấn sáng tạo chinh phục được người xem. Đồng thời, nhạc kịch Việt có thêm những vở diễn mới hứa hẹn để lại dấu ấn với công chúng.

Nhạc kịch “Viên đá ngũ sắc” của Nhà hát Tuổi trẻ sẽ ra mắt người xem đầu tháng 11 tại Hà Nội.
Thượng tá, NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền, Giám đốc Nhà hát Công an Nhân dân cho biết, dàn dựng nhạc kịch đang là làn sóng mới của sân khấu Việt Nam trong những năm gần đây. Với sự mới lạ, hấp dẫn, nhạc kịch là xu hướng được nhiều đơn vị nghệ thuật lựa chọn để tiếp cận, chinh phục số đông công chúng. Trước đây, các đơn vị nghệ thuật thường dựng nhạc kinh điển của nước ngoài, thì hiện nay, cùng với sự đổi mới về tư duy, tính sáng tạo, nhiều nhà hát tạo ra các nhạc kịch thuần Việt với câu chuyện, nội dung hấp dẫn và gửi gắm nhiều thông điệp nhân văn. Dẫu vậy, để dàn dựng một vở nhạc kịch rất khó khăn, phải đầu tư gấp nhiều lần một vở diễn, chương trình thông thường cả về kinh phí lẫn con người.
Dù còn gặp không ít khó khăn và thử thách, cạnh tranh với nhiều loại hình văn hóa giải trí thời đại mới, tuy nhiên nhạc kịch nước nhà vẫn đang ngày một phát triển, nhiều tác phẩm thuần Việt ra đời và tạo sức hút. Vừa qua, Sân khấu kịch Hồng Vân công diễn vở nhạc kịch “Bông cánh cò” (tác giả, đạo diễn Lê Nguyễn Tuấn Anh, dựa theo nhạc truyện của cố nhạc sĩ, NSƯT Bắc Sơn), khiến nhiều người xem xúc động. Vở diễn thu hút đông đảo người xem yêu thích nhạc kịch thuần Việt. Trên không gian sân khấu đậm chất miền Tây sông nước, bằng những ca từ và giai điệu trong các ca khúc nổi tiếng như “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, “Em đi trên cỏ non”, “Đêm nghe bài vọng cổ”, “Bông bí vàng”, “Sa mưa giông”, “Bông bưởi hoa cau”… vở nhạc kịch được các diễn viên truyền tải đầy cảm xúc. Kết hợp giữa nghệ thuật kịch và âm nhạc tự tình quê hương, những ca khúc mang âm hưởng dân ca cùng bối cảnh miền Tây sông nước, nhạc kịch “Bông cánh cò” chạm đến trái tim người thưởng thức, gửi đến thông điệp nuôi dưỡng lòng hiếu thảo và luôn biết ơn ông bà, cha mẹ trong cuộc sống.
Ra mắt công chúng cách đây không lâu tại Nhà hát lớn Hà Nội, vở nhạc kịch “Sóng” của Nhà hát Tuổi trẻ chinh phục người xem với câu chuyện đầy cảm xúc về cuộc đời nữ thi sĩ Xuân Quỳnh. Xem nhạc kịch “Sóng”, tất cả đều say sưa thưởng thức những vần thơ đẹp của cặp vợ chồng nghệ sĩ tài hoa Xuân Quỳnh- Lưu Quang Vũ trong từng lời hát, từng câu thoại, được nghe lại những bức thư tình có giá trị vượt thời gian của họ trong không gian lãng mạn, trữ tình. Dàn nhạc bán cổ điển biểu diễn trực tiếp cùng phong cách dàn dựng hiện đại, áp dụng các kỹ thuật sân khấu mới tạo thành tác phẩm nhạc kịch thuần Việt đầy tính sáng tạo và có chất lượng nghệ thuật cao.
Tới đây, ngày 9 và 10- 11, Nhà hát Tuổi trẻ tiếp tục ra mắt người xem Thủ đô Hà Nội vở nhạc kịch mới mang tên “Viên đá ngũ sắc” được dàn dựng bởi tổng đạo diễn, NSƯT Cao Ngọc Ánh, lấy cảm hứng từ hành trình của “chú lính chì” dũng cảm Thiện Nhân. Trong vở nhạc kịch, nhân vật Bé Mai nắm chặt viên đá ngũ sắc - biểu tượng cho lòng tin vào phép màu - suốt đường đời, và từ đó, không chỉ tạo nên chuyện cổ tích riêng cho Thiện Nhân. Phép màu từ câu chuyện mang lại hy vọng và thay đổi cuộc đời nhiều bạn nhỏ khác. Chủ đề về niềm tin được lặp lại xuyên suốt vở kịch, với tất cả nhân vật xuất hiện. Những tác phẩm như “Trái tim không biên giới”, “Ước mơ xanh”, “Trái tim thơm tho” kết hợp với phần âm nhạc hiện đại trong cả vở kịch mang âm hưởng trường học như “Tự tin”, “Bao giờ mẹ lấy chồng” của những nhạc sĩ trẻ và thể hiện phong cách đương đại, xen lẫn phần đọc rap của các diễn viên nhí trong nhạc kịch sẽ phần nào khái quát được quãng đời dần trưởng thành của cậu bé Thiện Nhân.
Trước đó, rất nhiều nhạc kịch “thuần Việt” được các đơn vị sân khấu ở nước ta dàn dựng, tạo tiếng vang, có thể kể đến “Trại hoa vàng”, dựa trên truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh; nhạc kịch “Tôi đọc báo sáng nay” của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phản ánh sinh động cuộc sống Hà Nội đương đại, “Lá đỏ” (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam); “Dế Mèn phiêu lưu ký” (Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh); “Người cầm lái” (Nhà hát kịch Công anh nhân dân), “Tấm Cám”, “Thủy Tinh- Đứa con thứ 101” (nhóm Buffalo)…
Đạo diễn Nguyễn Triều Dương chia sẻ, nhạc kịch đang là làn sóng rất mới ở Việt Nam. Có nhiều nhóm tự phát, đang tự học và xây dựng. Có những đơn vị hoạt động hết công sức về nhạc kịch. Họ đang cùng tạo tiền đề, nền móng để nhạc kịch phát triển ở Việt Nam. Thực tế, người xem nước nhà rất khó tính và điều đó tạo nên một hệ sáng tạo mới cho người nghệ sĩ. Đây cũng là động lực để những người thực hiện phải tìm tòi, có cái mới để thu hút người xem, mới cả trong dàn dựng, bối cảnh và cách diễn. Bởi vậy, nhiều nhạc kịch thuần Việt đã, đang tạo dấu ấn, thành công, là món ăn hoàn toàn mới, hấp dẫn công chúng.
NSƯT Trần Ly Ly, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khẳng định, việc dàn dựng nhạc kịch, nhất là nhạc kịch “thuần Việt” vô cùng gian nan, ở khâu nhân lực và kinh phí đầu tư. Nhưng sân khấu cần có thêm nhiều vở nhạc kịch “thuần Việt” mới, thực hiện bài bản, chuyên nghiệp để góp phần tạo sức bật cho công nghiệp văn hóa, đưa loại hình nghệ thuật vốn lâu nay được đánh giá là “kén người xem” đến với đông đảo công chúng./.