Nguyên mẫu trong ca khúc “Người thầy”

Hà Linh 18/11/2023 17:06

(HPĐT)- Năm 2000, bài hát “Người thầy” của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy ra đời, lan tỏa sâu rộng trong đời sống hơn 20 năm qua. Mỗi dịp 20- 11, bài hát “Người thầy” lại được hát vang từ đô thị đến nông thôn: “Dẫu đếm hết sao trời đêm nay. Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi. Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy…”. Nguyên mẫu người thầy trong bài hát chính là nhạc sĩ Trí Thanh - người dìu dắt Nguyễn Nhất Huy trên con đường âm nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy “bật mí”: hình ảnh "chiếc áo xưa sờn đôi vai" là chi tiết có thật, từ hình ảnh người thầy Trí Thanh. Mỗi lần đến nhà thầy, Nguyễn Nhất Huy luôn thấy thầy khoác chiếc áo sờn vai. Chi tiết đó giúp nhạc sĩ phác thảo giai điệu đầu của bài hát.

Cũng theo nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, anh thuộc “tuýp” học trò “đi muộn về sớm” nên ít khi học trọn vẹn giờ học sáng tác với thầy Trí Thanh. Đến khi vào giai đoạn “nước rút”, phải viết ca khúc tốt nghiệp, Nguyễn Nhất Huy mới gần thầy nhiều hơn. Đó cũng là lúc nhạc sĩ cảm nhận trọn vẹn tình cảm thân thương và nhân cách sống của thầy. Khi chấm xong ca khúc tốt nghiệp của Nguyễn Nhất Huy, thầy Trí Thanh mất vì bệnh nặng. Hình ảnh thầy Trí Thanh những ngày cuối đời in đậm trong tâm trí nhạc sĩ.

Ca khúc “Người thầy” được ca sĩ Cẩm Ly thu âm lần đầu tại Kim Lợi Studio. Hát đến đoạn “Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời”, Cẩm Ly bật khóc, còn nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy cũng xúc động rưng rưng. “Những hình ảnh ngày xưa của thầy như chợt hiện về từng cử chỉ, lời nói ân cần của thầy như còn đâu đó quanh tôi" - nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy bộc bạch.

“Người thầy” với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể, lay động trái tim người nghe. Tiếc rằng, thầy Trí Thanh không có cơ hội nghe ca khúc “Người thầy” khi phát hành.

Nhạc sĩ Trí Thanh (Trần Trí Dũng) sinh năm 1937, quê Thừa Thiên Huế, nổi tiếng với các ca khúc: Cây chông tre, Hành quân đêm (viết cùng Xuân Hồng), Người con gái PaKô, Tặng em một khúc quân hành, Chiều Hậu Giang… Năm 2012, nhạc sĩ Trí Thanh được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật./.

Hà Linh