Chuyên gia người Nhật Bản và tấm lòng với người bệnh nghèo
(HPĐT)- Tròn một tháng sau khi được GS.BS Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức Phòng, chống mù lòa châu Á (APBA) và các bác sĩ Bệnh viện Mắt Hải Phòng khám, phẫu thuật bệnh lý về mắt miễn phí, nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đều có chung niềm vui, biết ơn bởi nhờ tay nghề và sự tận tâm của các bác sĩ, họ tìm lại ánh sáng, thắp lên niềm hy vọng mới vào cuộc sống.

GS.BS Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức APBA và bác sĩ Bệnh viện Mắt Hải Phòng khám, hội chẩn người mắc bệnh lý về mắt.
“Như tìm thấy cuộc sống mới”
Đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Hương, 59 tuổi, ở phố Lương Văn Can, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền). Cách đây 2 năm, mắt trái của bà Hương bị mờ. Bà đi khám và được các bác sĩ chẩn đoán bị đục thủy tinh thể, chỉ định thay mới. Đến tháng 6-2023, mắt trái của bà Hương tiếp tục bị mờ, nguyên nhân do có có sợi co rút và bong dịch kính.
Trước đó, vào tháng 11-2022, mắt phải của bà Hương cũng bị xuất huyết võng mạc, hằng tháng phải đến Bệnh viện Mắt Hải Phòng để tiêm nội nhãn. “Trong lúc tôi đầy lo lắng do mắt ngày càng mờ dần, may mắn, đầu tháng 10-2023, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Hải Phòng liên hệ, thông báo tôi biết có đoàn bác sĩ từ Nhật Bản sắp sang. Ngày 24- 10 vừa qua, tôi được GS.BS Hattori Tadashi khám, hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Mắt Hải Phòng và trực tiếp phẫu thuật. Đến nay, cả hai mắt có thể thấy ánh sáng, tôi như được sinh ra lần nữa”, bà Hương xúc động bày tỏ. Trước đó, ông Trần Văn Trại, 63 tuổi, ở Tổ dân phố số 5, phường Lam Sơn (quận Lê Chân) cũng được phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng. Ông vui mừng cho biết: Cách đây 30 năm, mắt phải của ông bị chảy máu võng mạc, không nhìn rõ. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của bệnh đái tháo đường và suy thận, nên mắt phải cũng mờ dần. Sau khi được GS.BS Hattori Tadashi và đồng nghiệp của Bệnh viện Mắt Hải Phòng phẫu thuật miễn phí, mắt sáng trở lại, ông luôn biết ơn tấm lòng vàng của các bác sĩ.
Bà Hương, ông Trại hay 16 người bệnh mắc bệnh lý phức tạp về mắt, như: xuất huyết dịch kính, màng trước võng mạc, bong võng mạc, đục thủy tinh thể sang chấn, các bệnh lý liên quan đến sau nhãn cầu… may mắn được GS.BS Hattori Tadashi, các cộng sự của ông ở Tổ chức APBA, Bệnh viện Mắt Hải Phòng thăm khám, hội chẩn và phẫu thuật. Qua đó, giúp những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tìm lại được ánh sáng, cải thiện thị lực, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Nụ cười và ánh sáng của người bệnh tạo nên sự nhiệt huyết
Theo lãnh đạo Bệnh viện Mắt Hải Phòng, cách đây gần 20 năm, GS.BS Hattori Tadashi, Đoàn bác sĩ Tổ chức APBA đã đến bệnh viện và suốt những năm qua thực hiện hàng trăm cuộc phẫu thuật phức tạp về mắt đối với người bệnh nghèo ở Hải Phòng. Bên cạnh đó, GS.BS Hattori Tadashi còn hỗ trợ bệnh viện trang thiết bị, đào tạo bác sĩ trẻ. Tất cả đều bằng tiền tiết kiệm của ông. Là người kết nối Đoàn bác sĩ Tổ chức APBA nói chung, cá nhân GS.BS Hattori Tadashi nói riêng với những người bệnh nghèo ở Hải Phòng, BSCK2 Trần Mạnh Đô, nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt cho biết: “GS.BS Hattori Tadashi sinh năm 1964, tại Osaka, Nhật Bản. Ông là một trong những bác sĩ giỏi về sử dụng kính nội soi trong phẫu thuật cắt dịch kính, là một trong 4 chủ nhân giải thưởng Ramon Magsaysay hay “Nobel của châu Á” năm 2022”.
Nói về “mối lương duyên” với Việt Nam, GS.BS Hattori Tadashi cho biết, trước năm 2000, nhận lời mời của một đồng nghiệp về việc thực hiện kế hoạch công tác 3 tháng tại Việt Nam. Khi gặp những người bệnh, ông bị sốc khi thấy tỷ lệ mù do đục thủy tinh thể ở đây ngày càng phổ biến.
Trở về Nhật Bản, bác sĩ không ngừng nghĩ về những người sẽ bị mù nếu không có đủ tiền để phẫu thuật. Vì vậy, năm 2002, ông quyết định nghỉ việc, trở thành bác sĩ phẫu thuật tự do ở Nhật Bản và bắt đầu các chuyến bay thường xuyên giữa hai đất nước. Ông dẫn đầu Tổ chức APBA đến các vùng sâu, vùng xa, vượt địa hình hiểm trở để chữa mắt miễn phí hơn 15.000 người bệnh nghèo tại Việt Nam, trong đó có nhiều người bệnh nghèo của Hải Phòng. Điều đáng trân trọng ở vị chuyên gia Nhật Bản này không chỉ ở trình độ chuyên môn cao, ông còn là người truyền cảm hứng, suy nghĩ tích cực cho các đồng nghiệp với quan điểm yêu thương, thấu hiểu, đối xử với người bệnh, nhất là người bệnh có hoàn cảnh khó khăn như người thân trong gia đình của mình. Trở lại Bệnh viện Mắt Hải Phòng trong đợt này và trực tiếp khám, phẫu thuật miễn phí 18 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, GS.BS Hattori Tadashi mong muốn tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp nhãn khoa của Hải Phòng ngày càng phát triển hơn nữa, nhất là tiếp nối các hoạt động thiện nguyện còn dang dở của ông. Thông qua đào tạo các bác sĩ trẻ, hoạt động khám, chữa bệnh về mắt miễn phí đối với người nghèo, ông mong muốn góp phần thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa Hải Phòng cũng như các địa phương khác của Việt Nam với Nhật Bản ở hiện tại và tương lai. “Khi tôi nhìn thấy một người bệnh mỉm cười sau khi phẫu thuật và nhìn thấy ánh sáng trở lại, tôi ngập tràn hạnh phúc. Đó không phải là thứ mà tiền bạc có thể mua được”, GS.BS Hattori Tadashi nói với vẻ mặt rạng rỡ./.