Nữ doanh nhân hăng say làm việc thiện
(HPĐT)- “Giúp nhau khi còn có thể, trước khi quá muộn” là phương châm của nữ doanh nhân Ngô Thị Hoàng Ngân, Giám đốc Công ty TNHH ACCT Hoàng Ngân trong suốt gần 20 năm qua. Quan tâm, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn từ miền xuôi đến miền ngược, từ trẻ em đến người già, người bệnh, chị Ngân coi những chuyến thăm, tặng quà, xây trường ở vùng sâu, xa… là việc cần làm như “hơi thở” trong cuộc sống của mình.

Chị Ngô Thị Hoàng Ngân (thứ 3 từ phải sang) cùng mẹ, các con tại Trường nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng
Chữ “Tâm” làm đầu
Nhiều lần bày tỏ “ngại nói về mình”, “có anh, chị doanh nghiệp làm việc thiện nhiều hơn em”, cuối cùng chị Ngô Thị Hoàng Ngân cũng chịu chia sẻ về hoạt động thiện nguyện của mình. Ngay từ khi đang học tại Trường đại học Dân lập Hải Phòng (nay là Trường đại học Quản lý và Công nghệ), cô sinh viên Hoàng Ngân tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng của Đoàn Thanh niên nhà trường và địa phương. “Tuy chỉ là những việc nhỏ như phát quà tặng các em nhỏ, chia cơm tặng người già neo đơn, nhưng em làm không mệt và thấy vui cả ngày”. Sau này ra trường đi làm, nhất là khi thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, tư vấn nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, bên cạnh thời gian dành cho công việc, Ngân thỏa sức với những chuyến đi thiện nguyện từ đồng bằng tới miền núi xa xôi, từ thành thị đến vùng rốn lũ nơi khúc ruột miền Trung.
Hoàng Ngân tâm sự, chính vì sự tận tâm trong nghề mà chị được nhiều học trò, lãnh đạo các doanh nghiệp yêu quý, trân trọng, sẵn sàng chung tay khi chị và công ty tổ chức các hoạt động từ thiện. Theo chị, có lẽ cũng là có duyên được gặp những người cùng chung chí hướng và tin tưởng rằng sẽ giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Anh Hoàng Xuân Phong, cán bộ Ban chỉ huy Quân sự phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng cho biết: Chị Ngân không bao giờ từ chối bất kể lời đề nghị nào khi địa phương tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Ngay cả lúc chị bộn bề các kế hoạch hỗ trợ xây phòng học, xây nhà vệ sinh, xây trường với số kinh phí lên tới vài trăm triệu đồng, chị vẫn sẵn sàng ủng hộ, đồng thời vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm khác cùng tham gia.
Cho đi để không quá muộn
Mở lại những tấm ảnh về các cháu nhỏ mắc bệnh ung thư máu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chị Ngân trầm giọng: “Tuần trước, đại diện nhóm lên khảo sát tại bệnh viện, đến tuần sau đoàn thiện nguyện lên, có cháu không còn kịp nhận quà nữa. Vậy nên, anh chị em trong nhóm càng thấm thía, hãy giúp đỡ nhau ngay khi có thể, kẻo sẽ là muộn”. Với phương châm ấy, từ đầu năm 2023 đến nay, chị Ngân cùng với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao hàng nghìn suất quà tặng trẻ em mồ côi, nhiễm HIV, người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Giữa tháng 11-2023 vừa qua, chị và các thành viên trong nhóm tổ chức bàn giao phòng học thuộc điểm trường Ma Thì Hồ thuộc huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên và Trường tiểu học Nậm Ún, Hoa Sen, thuộc huyện Mường La, tỉnh Sơn La tặng học sinh và thầy cô. Chị Ngân hồ hởi kể, trong lễ khánh thành, các em được nhận những quả bóng bay nhiều màu sắc do các bác, cô, chú trong đoàn thức bơm từ đêm hôm trước, ăn suất cơm có cá, thịt trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp thì vui lắm, hát to, nô đùa ríu rít. Cũng trong chuyến đi, đoàn mang theo gần 1.000 áo, chăn ấm, gạo, sách vở để tặng các học sinh, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. “Nhận quà, từ trẻ em, người già ai nấy đều vui, cảm động, chính là động lực để chúng tôi cố gắng huy động xây dựng thêm nhiều điểm trường, thêm nhiều gạo, chăn, áo để mang hơi ấm đến các vùng sâu, xa, còn khó khăn”.
Không chỉ có những việc làm lan tỏa yêu thương, giúp vơi bớt thiệt thòi của những người thiếu may mắn, khó khăn, chị Ngân còn là tên thân thuộc tại các chương trình hiến máu cứu người, được Hội Chữ thập đỏ các cấp ghi nhận, biểu dương.
Tin đợt gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh đầu tiên ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc trong những ngày tới kéo chị Ngân trở lại với câu nhắc thầm, rét rồi, hôm tới phải xuống xem các mẹ, các con của Làng trẻ Hoa Phượng cần thêm gì không? Chị Lương Thị Hảo, Giám đốc Trường nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng thông tin: Chị Ngân là người bạn, người mẹ của các gia đình trong làng. Không kể ngày Tết nguyên đán, Trung thu, 1- 6, thi thoảng chị Ngân lại xuống làng hỏi xem các gia đình cần gì để công ty hỗ trợ. Hơn thế, chị Ngân còn kêu gọi thêm các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến tặng quà, hỗ trợ trường.
Có lẽ các cháu tại Trường nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nữa sẽ có thêm một mùa đông không lạnh với sự sẻ chia, trái tim ấm áp của chị Ngô Thị Hoàng Ngân, cùng nhiều tấm lòng thiện nguyện khác.