“Mùa vàng” sáng tác bài hát về Hải Phòng
Thể hiện tình yêu Hải Phòng bằng âm nhạc

Trình diễn các tác phẩm vào vòng chung kết Cuộc thi sáng tác các ca khúc về thành phố Hải Phòng.
Ảnh: Đỗ Hiền
“Đã bao lâu tôi chưa về nơi đây, sau những chuyến đi xa/ Và, có đôi khi mong là cánh chim để bay về/ Về thành phố tôi ta yêu, ta say, quên đi tháng ngày/ Về miền sóng xô rong chơi vi vu, ta quên đi cuộc sống bon chen…”. Là bài hát thứ 16 mà thiếu tá, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Bình, Phó trưởng đoàn Văn công Hải quân sáng tác về thành phố nơi anh đang sinh sống và làm việc, “Ngẫu hứng miền cửa biển” - một trong 9 bài hát được lựa chọn công diễn tại đêm chung kết Cuộc thi sáng tác các ca khúc về thành phố Hải Phòng thể hiện tình yêu với đất Cảng bằng chất liệu âm nhạc mới mẻ với sự pha trộn giữa rock và rap. Hòa trong nét ngẫu hứng khi thì dịu êm, có lúc lại gằn lên mãnh liệt của rock là những đoạn rap trẻ trung: “Đến Hải Phòng, trời còn chưa sáng, gọi 5 cái bánh mì cay/ Ghé thằng bạn nhà chợ Sắt làm bị thuốc tí thì say/ Hải Phòng là không lòng vòng, người ta quý mến vì vậy/ Dân đất Cảng ăn sóng nói gió nó ngấm vào máu lâu nay…”.
Mang bài hát “Ký ức Hải Phòng” đến tranh tài tại đêm chung kết, nhạc sĩ Hoàng Văn Thành, Trưởng bộ môn Nhạc cụ hiện đại, Khoa nghệ thuật, Trường đại học Hạ Long mong muốn “kể” câu chuyện về Hải Phòng từ những hình ảnh thành phố Cảng trong ký ức của anh cho đến một Hải Phòng “đã rất khác xưa”, phát triển sôi động hôm nay. Với chất liệu rock ballad, bài hát phần đầu có chút man mác nhớ lại kỷ niệm xưa, đoạn sau tiết tấu vui hơn, thể hiện một thành phố tươi trẻ đang trên đà phát triển. “Thành phố Hải Phòng có nhiều chất liệu để các nhạc sĩ thăng hoa cảm xúc viết nên những bài hát hay. Với tôi, những cảm xúc để viết “Ký ức Hải Phòng” còn lâng lâng trong tim. Hy vọng sẽ có thêm những cuộc thi tương tự để các nhạc sĩ có cơ hội bày tỏ và chia sẻ những nét tươi đẹp của Hải Phòng – thành phố Hoa Phượng Đỏ với công chúng qua những câu chuyện về thành phố bằng âm nhạc”, nhạc sĩ Hoàng Văn Thành bộc bạch.
Sau vòng sơ khảo, tối 2-12 tại Nhà hát thành phố, 9 bài hát được công diễn tranh tài tại đêm chung kết, gồm: “Hello thành phố Hải Phòng” (sáng tác của Trần Bình Phương), “Hải Phòng khi mùa hạ sang” (Lê Kỳ Thi), “Hải Phòng trong tôi” (Nguyễn Cao Hữu Tâm), “Con gái Hải Phòng” (Nguyễn Đức Hoài), “Ngẫu hứng miền cửa biển” (Nguyễn Xuân Bình), “Ký ức Hải Phòng” (nhạc Hoàng Văn Thành, lời theo thơ Cao Trần Nguyên), “Hải Phòng trong tim” (nhạc Nguyễn Thanh Trúc, lời Trần Xuân Văn), “Hải Phòng, hòn ngọc biển Đông” (sáng tác Phạm Thị Yên, phổ thơ Trần Ngọc Thảo), “Hải Phòng miền cửa biển” (nhạc Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, ý thơ Phạm Hồng Điệp)…
Kho tàng quý báu
Theo NSND Đức Trịnh, Chủ tịch hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi, các tác phẩm gửi về dự thi cơ bản đáp ứng yêu cầu của Ban tổ chức, thể hiện được giá trị văn hóa, lịch sử hào hùng, bản sắc, dấu ấn về đất và người Hải Phòng trong suốt quá trình lịch sử hình thành và phát triển. Về chất liệu âm nhạc, có cả thể loại chính ca và các phong cách âm nhạc đang thịnh hành, vừa có góc nhìn của các tác giả trẻ với những giai điệu sôi động, vừa có cách nhìn của các tác giả lớn tuổi hơn với đặc trưng tình cảm, thiết tha, giàu cảm xúc.
Về chất dân ca, tuy không bộc lộ rõ như miền Trung hoặc miền Tây Bắc, nhưng trong những bài hát, ngay cả những bài hát sắc thái trẻ trung như “Con gái Hải Phòng” cũng có những cung quãng về dân ca mà chỉ có trái tim những người con thành phố biển mới cảm nhận hết được.
Lựa chọn từ 182 bài hát ra 9 bài hát vào chung kết có phần khó khăn, khi đưa vào công diễn, có những bài được ca sĩ và nghệ thuật biểu diễn “nâng cánh” và sự chênh lệch giữa giải nhất, nhì, ba, khuyến khích… đôi khi không nhiều. “Trong thời điểm này, kết quả thi phân định rõ thấp, cao, nhưng những bài hát nào sống được trong lòng công chúng sẽ ở lại mãi. Với gần 200 bài hát về Hải Phòng thu được từ cuộc thi, sẽ dần dần đi vào công chúng từ nay cho tới nhiều năm sau nữa. Đó là một kho tàng âm nhạc vô cùng quý báu chứ không chỉ những bài hát trong chung kết này…”, nhạc sĩ Đức Trịnh khẳng định. Theo dõi từ đầu đến hết đêm công diễn, bày tỏ ấn tượng với bài hát “Hải Phòng, hòn ngọc biển Đông”, chị Bùi Thị Lý, trú tại phố Nguyễn Trãi (quận Ngô Quyền) chia sẻ, chị cảm thấy vô cùng tự hào khi vẻ đẹp của vùng đất, con người Hải Phòng được thể hiện qua các tác phẩm âm nhạc, lan tỏa đến người yêu nhạc cả nước.