Lan tỏa yêu thương

Bài và ảnh: THẢO AN 15/12/2023 10:45

(HPĐT)- Chị Vũ Thu Trang, sinh năm 1985, ở số 250, đường Tây Sơn, phường Trần Thành Ngọ (quận Kiến An) là một trong những thành viên admin Hội Anh chị em Kiến An. Tuy công việc bận rộn, chị vẫn dành thời gian cho Hội và các công việc tình nguyện vì cộng đồng.

Chị Vũ Thu Trang (thứ hai từ trái sang) tặng nhu yếu phẩm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2020, khi Hội Anh chị em Kiến An thành lập, chị Vũ Thu Trang tham gia với thành viên admin của Hội, ở đâu có mảnh đời khó khăn, người nghèo, người gặp rủi ro trong các vụ hỏa hoạn, tai nạn, ốm đau, trẻ mồ côi… chị lại tích cực đăng lên Hội để các thành viên trong Hội, các mạnh thường quân cũng như những người cùng chung tấm lòng thiện nguyện chung tay giúp sức. Tiêu biểu, trường hợp bà Hoàng Thị Bé, 73 tuổi, chăm 2 cháu nội đang tuổi đi học, ở số 8/232 tổ dân phố số 7, đường Tây Sơn, phường Trần Thành Ngọ (quận Kiến An). Vào tháng 2-2022, gia đình bà không may xảy ra hỏa hoạn do chập điện, thiệt hại toàn bộ tài sản cũng như kết cấu của ngôi nhà cấp 4. Ngay sau khi nhận được thông tin gia đình bà Bé gặp nạn, chị Thu Trang cùng các thành viên trong Hội Anh chị em Kiến An đến khảo sát hiện trường thăm hỏi, động viên, đồng thời, tiếp tục đăng thông tin kêu gọi, vận động các thành viên và nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình kinh phí để xây sửa lại ngôi nhà. 3 ngày sau đăng tin, Hội nhận được tổng số gần 40 triệu đồng, cùng chính quyền địa phương tổ chức trao tặng trực tiếp gia đình bà Hoàng Thị Bé khắc phục sửa nhà sau hỏa hoạn và ổn định cuộc sống. Qua các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, nắm được thông tin trên địa bàn còn nhiều hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ, chị Thu Trang lại cùng các thành viên đi khảo sát trực tiếp từng hoàn cảnh, kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ. Với sự nỗ lực của chị Trang, 8 hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Văn Đẩu nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Chị Trang vận động nhiều nhà hảo tâm tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn phường Phù Liễn (quận Kiến An); trẻ em tại Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hải Phòng… Không chỉ hỗ trợ những người yếu thế, kém may mắn, khó khăn trên địa bàn quận Kiến An, chị Thu Trang cùng các thành viên Hội Anh chị em Kiến An chung tay giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài thành phố, như hoàn cảnh của chị Hoa mắc bệnh hiểm nghèo, ở thôn Đức Phong, xã Đại Đồng (huyện Kiến Thụy); trao tặng nhu yếu phẩm, sách vở, quần áo, chăn ấm tặng học sinh, người dân vùng cao. Từ năm 2020 đến nay, chị Thu Trang cùng các thành viên kết nối nhiều trái tim thiện trong và ngoài thành phố chia sẻ, giúp đỡ hàng trăm mảnh đời kém may mắn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, hỏa hoạn, đau ốm…

Không chỉ dừng ở hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng như chăm lo, tặng quà, hỗ trợ vật chất, tinh thần người nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kém may mắn…, chị Thu Trang cùng các thành viên Hội Anh chị em Kiến An còn hướng tới xây dựng văn hóa, đời sống tinh thần, nếp sống đô thị văn minh hiện đại, như tuyên truyền, treo các băng rôn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, không vứt rác thải trên đồi Thiên Văn; kêu gọi các mạnh thường quân tặng ghế đá, ủng hộ thùng rác đặt trên đồi Thiên Văn, với mong muốn người dân chung tay xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Cùng với đó, chị và các thành viên còn thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, gắn kết những trái tim tình nguyện qua các hoạt động văn nghệ, phong trào rèn luyện thể dục thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia, như tổ chức thường niên cuộc thi “Chạy bộ leo núi” lan tỏa hình ảnh đẹp tới cộng đồng. “Mỗi chuyến đi thiện nguyện, giúp được ai đó tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi cũng như các thành viên Hội Anh chị em Kiến An mong sao được đóng góp, kết nối nhiều hơn nữa những trái tim thiện nguyện với cộng đồng”- chị Vũ Thu Trang bộc bạch.

Anh Vũ Duy Thành, đại diện Quản trị viên Hội Anh chị em Kiến An (quận Kiến An) nhận xét: Chị Vũ Thu Trang là một trong những thành viên năng động, nhiệt huyết của Hội. Có những chuyến tình nguyện đi xa, nguy hiểm chị sẵn sàng gác lại công việc, gia đình để tham gia cùng Hội. Đặc biệt, chị không chỉ góp công, vật chất tham gia cùng Hội mà còn kết nối, lan tỏa việc thiện đến nhiều người thân, bạn bè cùng chung tay góp sức thực hiện”.

Bài và ảnh: THẢO AN