Bay bay cùng Nguyễn Minh
(HPĐT)- Chọn hướng đi tưởng chừng nhẹ nhõm thung thăng hơn, Nguyễn Minh dạo bước trong hội họa giống như người ít bận tâm nặng lòng chuyện thế sự…

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Minh.
Nếu nghệ thuật góp phần giúp con người thanh lọc, tẩy rửa tâm hồn, thì hội họa của Nguyễn Minh thời điểm này, luôn mang đến niềm vui, sự ấm áp với những ai có dịp thưởng ngoạn. Minh hay vẽ hoa, thiếu nữ, mèo, kể cả những góc phố xô nghiêng, những cảnh vật thường ngày, vẽ gì cũng gợi ra trạng thái thân thân quen quen, tương tự như cuộc sống vẫn xoay quanh mỗi người mỗi giờ khắc. Hà Nội chớm đông, tiết trời man mác buồn, giữ những vấn vương ấy rồi chạm mắt tới tranh Nguyễn Minh, sẽ dễ nhen nhóm và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. Điều đơn giản này, bấy nay thực ra đang thiếu vắng trong đời sống nghệ thuật nói chung. Bởi thế, không cố tỏ ra sâu sắc, cũng chẳng bận tâm đến những lập ngôn rậm ý lắm lời, Nguyễn Minh (béo) lành hiền và thực sự dễ mến ngay ở mỗi bức vẽ của mình. Né ra khỏi những trào lưu, xu thế thời thượng, cũng không sa đà vào những tranh cãi nghệ thuật, Minh cứ nhẩn nha vẽ, những bức tranh dễ tạo sức hút thị giác và thiện cảm ở người xem, đúng nghĩa làm đẹp cho đời, cho người. Gọi là Minh (béo) để tiện phân biệt với những họa sĩ cũng tên Minh họ Nguyễn khác, chứ thực ra mỗi người đã là một cá tính khác, phong cách riêng, chẳng cần thêm cái nickname để rạch ròi.
Nguyễn Minh đang có triển lãm cá nhân tại Maii Bistro Hà Nội, lấy tên “Gió bay bay”. Không gì hợp với tranh của Minh hơn thế, những bức màu nước trên giấy đó nhẹ tênh, tinh khôi cả ở cách phẩy màu nhẹ bẫng, ở những tạo hình mỏng tang, dìu dịu gợi nên khoảnh khắc thoáng qua, một chớp mắt thiếu nữ, một bờ vai trần bên khung cửa sổ, một tiếng cựa mình của bông hoa vừa hé nở. Cuộc sống đôi khi đã dồn ứ đầy áp lực lên mỗi người, nên những dung dị thuần khiết kiểu Nguyễn Minh lại thường được đồng cảnh, sẻ chia. Minh dường như chịu ảnh hưởng của các họa sĩ thời kỳ Đông Dương, nhất là bậc thầy Lê Phổ, nhưng anh may mắn có thêm vào đó sự hồn nhiên, trong veo, có cả những tinh quái của một người trẻ đương đại. Từng tham gia trong nhiều trưng bày nhóm, cũng có những người hâm mộ của riêng mình, giữa thời buổi các triển lãm cấp tập mở ra hàng ngày, Nguyễn Minh làm một cuộc “trình diễn” solo như một cuộc chơi để vui, để giao tiếp và tận hưởng những dư vị đáng yêu ngay giữa cuộc đời thật…/.