“Họa hình” cảm xúc bằng âm nhạc
(HPĐT)- Tối 10-12, tại Nhà hát thành phố, Đoàn Ca múa Hải Phòng biểu diễn chương trình nghệ thuật “Khúc tự tình mùa Đông”. Với những bản tình ca “đi cùng năm tháng”, kết hợp những giai điệu trẻ trung, chương trình mang đến nhiều cảm xúc mới lạ với công chúng yêu nhạc.

Các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Ca múa Hải Phòng biểu diễn trong chương trình “Khúc tự tình mùa Đông”. Ảnh: Đỗ Hiền
Chuyến viễn du cảm xúc
Trong những bài hát hay nhất về Hà Nội của cố nhạc sĩ Phú Quang, tình khúc về mùa đông luôn để lại những cảm xúc đặc biệt trong lòng công chúng. Nếu “Em ơi Hà Nội phố” (phổ thơ Phan Vũ) là lát cắt sâu lắng nhất về trái tim, tâm hồn và khoảnh khắc Hà Nội thời chiến tranh, thì “Nỗi nhớ mùa đông” (thơ Thảo Phương) là nỗi niềm của người con nhớ về quê hương: “Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa Đông Bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi...”. Sự thăng hoa cảm xúc của người con phương xa nhớ về mùa đông Hà Nội trong “Nỗi nhớ mùa đông” được ca sĩ Bích Liên thể hiện cùng dàn nhạc những ngày đầu đông trên thành phố Cảng. “Chuyện của mùa đông”, bản ballad của nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng, mang đến nỗi xót xa của tình yêu không trọn vẹn với sự thể hiện của ca sĩ trẻ Ngọc Hiếu là sự mới mẻ trong các bài hát được biểu diễn tại đêm nhạc…
NSƯT Đức Hoài, Phó trưởng Đoàn Ca múa Hải Phòng cho biết, sân khấu được thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp đa sắc, biến chuyển không ngừng của ánh sáng, tạo thành khung cảnh đi cùng với những ca khúc về mùa đông, đưa công chúng vào chuyến viễn du cảm xúc bằng âm nhạc, nghệ thuật sắp đặt và công nghệ ánh sáng. “Những tình khúc lãng mạn nổi tiếng sẽ được các ca sĩ thể hiện mới mẻ và khác biệt trong “Khúc tự tình mùa Đông”. Mỗi bài hát là một câu chuyện kể về những khoảnh khắc tuyệt đẹp, thanh khiết tựa như tuyết trắng đầu mùa. Những khoảnh khắc ấy sẽ là những phút giây thăng hoa tinh tế, kết hợp đầy thú vị giữa những giọng ca của các nghệ sĩ, diễn viên đầy nội lực của Đoàn Ca múa Hải Phòng”, NSƯT Đức Hoài cho hay.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Đoàn Ca múa Hải Phòng tổ chức 2 chương trình nghệ thuật “Thanh âm thành phố Cảng”, “Giai điệu miền cửa biển” thuộc Đề án Sân khấu truyền hình và các chương trình nghệ thuật khác như “Giai điệu mùa Thu”, “Khúc tự tình mùa Đông” nhằm đáp ứng thị hiếu công chúng. Qua đó, Đoàn Ca múa Hải Phòng là một trong những đơn vị nghệ thuật thực hiện tốt chương trình “Sáng đèn Nhà hát thành phố”.
Bám sát thị hiếu âm nhạc
Ngay khi biết tới chương trình nghệ thuật “Khúc tự tình mùa Đông” được tổ chức tại Nhà hát thành phố, chị Lê Bích Ngọc, ở phố Hoàng Quý (quận Lê Chân) rất vui, cho biết sẽ đến thưởng thức. Chị bộc bạch, mỗi khi mùa đông đến, chị thích những giây phút ấm áp bên gia đình, những người yêu thương, cùng thưởng thức những bản tình ca mùa đông. Nay có chương trình “như ý” được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp tại Nhà hát thành phố, chắc chắn chị cùng gia đình không bỏ lỡ. Còn anh Phạm Lê Duy, ở phố Lương Khánh Thiện (quận Ngô Quyền) mong muốn từ hiệu quả của chương trình, Ban tổ chức có thể nghiên cứu tổ chức thêm những chương trình nghệ thuật phù hợp nhiều lứa tuổi, để mọi người được thưởng thức theo thị hiếu của riêng mình.
Theo NSƯT Khánh Hòa, Trưởng Đoàn Ca múa Hải Phòng, thực hiện chương trình “Sáng đèn Nhà hát thành phố”, cùng với các chương trình theo Đề án Sân khấu truyền hình, Đoàn Ca múa Hải Phòng luôn bám sát nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng để tổ chức các chương trình phong phú, hấp dẫn. Để ra mắt chương trình nghệ thuật “Khúc tự tình mùa Đông” dịp này, Đoàn mời những nghệ sĩ, ca sĩ hàng đầu để bảo đảm chất lượng đêm nhạc. Bên cạnh những bài hát về mùa đông, tình yêu đôi lứa quen thuộc, người xem còn được thưởng thức những bài hát mới, theo thị hiếu của giới trẻ hiện nay. “Đây sẽ là làn gió mới trong công tác tổ chức biểu diễn của Đoàn Ca múa Hải Phòng”, NSƯT Khánh Hòa khẳng định./.