Tiếp “lửa” cho con
![]()
(HPĐT)- Mấy ngày nay, thông tin Tùng, sinh viên năm thứ tư Trường đại học Hàng hải Việt Nam (con trai anh Trung và chị Bưởi) viết đơn tình nguyện xin đi bộ đội xôn xao cả tổ dân phố. Buổi tối, mấy gia đình hàng xóm quây quần, ông Tư tổ trưởng tổ dân phố nhấp chén trà rồi hắng giọng hồ hởi nói với anh Trung, chị Bưởi:
- Cháu Tùng ngày bé rụt rè nhút nhát, thế mà lớn lên giỏi giang ra phết, lại quyết đoán. Đỗ thủ khoa đại học, học hành tấn tới giờ lại trở thành tấm gương cho bọn trẻ xóm này noi theo về việc tự giác thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Anh Trung cười:
- Vâng, chính vợ chồng em cũng bất ngờ với quyết định của cháu. Nhưng xét cho cùng, đấy cũng là nguyện vọng chính đáng. Hơn nữa, cháu nó lên đường nhập ngũ, rèn luyện trong môi trường Quân đội cũng là cơ hội để thêm trải nghiệm, thêm trưởng thành.
Không phấn khởi như chồng, chị Bưởi lại tỏ vẻ phân vân:
- Nhưng giá mà cháu nó tập trung học rồi thi tốt nghiệp cho xong đi rồi đăng ký lên đường nhập ngũ thì chắc chắn hơn.
Anh Trung động viên vợ:
- Thì con mình nó được nhà trường bảo lưu kết quả học, đi bộ đội 2 năm rèn luyện cho chững chạc đi rồi lại về trường học tiếp và thi tốt nghiệp cũng tốt mà.
Ông Tư thêm lời:
- Anh Trung nói phải đó cô Bưởi, cô phải mừng chứ. Khi thằng bé biết ý thức trách nhiệm với Tổ quốc thì ắt nó cũng sẽ tự có trách nhiệm với tương lai. Cô chú biết không, nhiều năm tham gia cùng với đoàn công tác của địa phương đi vận động tuyển quân, tôi thấy rất mừng vì cứ mỗi năm, số lượng các thanh niên viết đơn tự nguyện được tham gia phục vụ Quân đội lại nhiều hơn năm trước. Mà chắc cô bận nên không có thời gian để ý, giờ các cháu tham gia phục vụ Quân đội được Nhà nước, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể dành nhiều chế độ quan tâm lắm. Ngoài các chế độ trợ cấp, tặng sổ tiết kiệm, các cháu sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về được tiếp tục trở lại học tại trường trước khi nhập ngũ; khi tham gia tuyển dụng công chức, viên chức được cộng điểm; được ưu tiên sắp xếp việc làm hay được hỗ trợ đào tạo nghề cùng nhiều chế độ khác. Còn hiệu quả của việc được rèn luyện trong môi trường Quân đội thì hẳn là cô đã nghe nhiều rồi đúng không. Chúng nó tuổi còn trẻ, mình cũng cứ tạo điều kiện để con được trải nghiệm cuộc sống theo cách chúng muốn, nhất là khi ý muốn đó hoàn toàn đúng đắn và đáng biểu dương.
- Vâng, nghe bác và mọi người nói, em cũng thấy yên tâm. Chắc là cháu Tùng nhà em sẽ có quãng thời gian 2 năm đầy ý nghĩa với tuổi trẻ của mình các bác nhỉ.