“Cháu thương chú bộ đội giữ đất trời bình yên...”

Bài và ảnh: Thanh Tùng 21/12/2023 11:37

(HPĐT)- Giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ măng non của đất nước là việc làm cần thiết và ý nghĩa. Thông qua hoạt động tham quan, trải nghiệm tại các doanh trại quân đội, trẻ thêm hiểu, tự hào về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, yêu quê hương, đất nước.

Học sinh Trường mầm non An Thắng tham quan vườn rau của các chiến sĩ Lữ đoàn tên lửa 679, ngày 12-12.

“Cháu thích làm bộ đội”


Sáng 12-12, khuôn viên Lữ đoàn tên lửa 679 – Vùng 1 Hải quân đầy ắp tiếng cười nói của cô và trò Trường mầm non An Thắng (huyện An Lão) đến tham quan và trải nghiệm tại đơn vị. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam của trường. Ánh mắt các bé sáng lên khi được tận mắt thấy hình ảnh thực tế của các chú bộ đội mà lâu nay chỉ biết qua lời kể của ông bà, cha mẹ, qua lời dạy của cô giáo và qua tranh ảnh, tivi…

Trong trang phục chiến sĩ hải quân, cháu Nguyễn Ngọc Anh, lớp mẫu giáo 5 tuổi hào hứng kể: “Đây là lần đầu cháu được cầm tay các cô, chú Hải quân. Các cô chú mặc trang phục đẹp, thân thiện. Lớn lên cháu thích được như các cô chú”. Còn chị Nguyễn Thị Hồng, có con trai 4 tuổi tham gia chương trình chia sẻ: “Khi biết được đi trải nghiệm tại doanh trại bộ đội, cháu rất hào hứng. Đây là hoạt động ý nghĩa giúp trẻ hiểu về nhiệm vụ của bộ đội trong cuộc sống thường ngày và trên thao trường, góp phần phát triển các kỹ năng cho trẻ. Gia đình mong muốn thời gian tới, nhà trường tổ chức thêm nhiều cuộc trải nghiệm cho các cháu”.

Cô giáo Nguyễn Thị Tâm, Phó hiệu trưởng Trường mầm non An Thắng thông tin: Được sự nhất trí đồng thuận của cha mẹ học sinh, được lãnh đạo Lữ đoàn tên lửa 679 giúp đỡ, cô và trò nhà trường có trải nghiệm ý nghĩa. Đến đây, học sinh được tham quan nơi sinh hoạt, vườn rau, ao cá, quan sát bộ đội tập luyện trên thao trường, thực hành đội ngũ … Chương trình không chỉ là hoạt động tri ân, giáo dục tình cảm yêu quý các chú bộ đội, mà còn là dịp để các con có thêm kiến thức xã hội, trải nghiệm, khám phá cuộc sống, kỹ năng hoạt động tập thể... Đó chính là mục tiêu chương trình giáo dục mà nhà trường luôn hướng tới.

Duy trì các hoạt động trải nghiệm


Trước mục đích, ý nghĩa của giáo dục truyền thống, cô giáo Đặng Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Sáng 5 (quận Ngô Quyền) cho biết, nhà trường duy trì tổ chức các chương trình trải nghiệm để trang bị kiến thức cho trẻ. Ngoài tham quan doanh trại bộ đội, nhà trường còn tổ chức chương trình “Bé tập làm chú bộ đội” tại trường vào dịp hè. Hoạt động này giúp các cháu nâng cao thể chất, phát triển các tố chất nhanh, mạnh, khéo, bền, mạnh dạn, tự tin và kỹ năng phối hợp trong hoạt động tập thể.

Là đơn vị thường xuyên hỗ trợ các trường học tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm cho học sinh, trung tá Nguyễn Đức Tùng, Phó chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn tên lửa 679 đánh giá, việc các trường tổ chức đưa học sinh đến trải nghiệm tại đơn vị dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam rất ý nghĩa. Qua đó, trẻ cảm nhận rõ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục trẻ tình cảm yêu quý, lòng biết ơn những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước, nhân dân để các bé được bình yên học tập dưới mái trường thân yêu. Thông qua chương trình này, các chiến sĩ bộ đội cũng góp phần chung sức ươm những mầm xanh cho tương lai, giáo dục các em sống có trách nhiệm, trở thành công dân có ích… “Thời gian qua, đơn vị phối hợp 8 trường học khối tiểu học và mầm non tại thành phố đến tham quan. Không chỉ dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân, chúng tôi luôn chào đón học sinh đến thăm đơn vị, những trải nghiệm thật sự ý nghĩa và bổ ích”./. 

Bài và ảnh: Thanh Tùng