“Chia sẻ yêu thương” - Khích lệ việc thiện
(HPĐT)- Cát Bi là phường còn một số gia đình hoàn cảnh khó khăn ở quận Hải An, nhưng đây cũng là địa phương có nhiều mô hình, cách làm hay về tương thân tương ái. Một trong số đó là nhóm “Chia sẻ yêu thương” của Chi hội Phụ nữ thuộc tổ dân phố số 2. Hơn 5 năm miệt mài đóng góp công sức, vật chất và giữ vai trò kết nối với các nhà hảo tâm, các bà, các cô, các chị trong nhóm hỗ trợ hàng trăm lượt gia đình trong phường vượt qua những khó khăn trong cuộc sống; tặng hàng chục nghìn suất cơm miễn phí tới người bệnh nghèo…

Nhóm “Chia sẻ yêu thương” tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở phường Cát Bi.
Bà Bùi Thị Thúy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 2, Trưởng nhóm “Chia sẻ yêu thương” kể lại, năm 2017, hưởng ứng phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “lá lành đùm lá rách” của quận Hải An, bà cùng chị em trong chi hội họp bàn và quyết định làm điều gì đó để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm “Chia sẻ yêu thương” ra đời từ đó. Để gây nguồn quỹ ban đầu, các bà, các chị bàn nhau mua hoa quả giá gốc mang về nhà bán, lấy lãi làm nguồn kinh phí để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Thấy các bà, các chị mặc dù hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả nhưng sẵn sàng làm việc thiện, nhiều người dân trong tổ dân phố số 2 và các tổ dân phố khác ủng hộ bằng cách mua hoa quả. Thậm chí có người sẵn sàng mua với giá cao để hỗ trợ nhóm xây dựng nguồn quỹ. Số tiền chắt chiu, gom góp được hội viên chi hội cùng Hội Phụ nữ phường Cát Bi dùng để thăm hỏi, tặng quà gia đình khó khăn, già yếu, bệnh tật trên địa bàn.
Cùng với hoạt động gây quỹ hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhóm “Chia sẻ yêu thương” còn nấu cơm mang tặng người bệnh nghèo. Bà Bùi Thị Thúy cho biết, năm 2018, khi biết tin có rất nhiều người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi rất khó khăn, thiếu thốn, thậm chí có người không đủ tiền mua một suất cơm lúc đói lòng, thông tin này được lan tỏa trong nhóm. Được một nhà hảo tâm hỗ trợ đầu tư dụng cụ để nấu cơm tặng người bệnh nghèo, các bà, các chị có thêm động lực để thực hiện ý tưởng tốt đẹp. Người có kinh phí ủng hộ tiền mua nguyên liệu lương thực, thực phẩm, người không có điều kiện tài chính đóng góp công sức và tâm huyết để nấu những suất cơm dẻo, đủ chất dinh dưỡng mang tặng người nghèo. Nhóm “Chia sẻ yêu thương” duy trì đều đặn mỗi tháng 1 lần, nấu 650 suất cơm, mỗi suất trị giá 20.000 đồng, chở đến 2 bệnh viện nói trên để tặng người bệnh nghèo. Cảm động trước tấm lòng của các bà, các cô vừa vất vả nấu nướng, lại phải chở cơm đi xa, một người trong tổ dân phố tình nguyện dùng xe tải của gia đình giúp chở cơm miễn phí đến phát tại các bệnh viện.
Cùng đóng góp vào phong trào thiện nguyện của Hội Phụ nữ phường Cát Bi, các thành viên trong nhóm “Chia sẻ yêu thương” ở tổ dân phố số 2 cũng tham gia vào chương trình gom phế liệu của chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 6, góp phần tạo nguồn quỹ để thăm hỏi người có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, các bà, các chị thực hiện tuyền truyền tới các gia đình về việc nghiêm túc phân loại rác tại nhà, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Chia sẻ về những việc làm ý nghĩa của nhóm “Chia sẻ yêu thương”, các thành viên bộc bạch: “Chúng tôi mong muốn những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực của mình sẽ góp phần chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh, đồng thời chung sức cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội”.
Theo chị Lâm Thị Thanh, Chủ tịch Hội phụ nữ phường Cát Bi, những đóng góp của các bà, các chị trong chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 2 không chỉ giúp đỡ các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, mà cùng với các chi hội khác lan tỏa tinh thần yêu thương trong cộng đồng, khích lệ mọi người cùng làm việc thiện, đúng như tên gọi “Chia sẻ yêu thương”.