Thông tin thêm vụ án bộ hài cốt người trong bể nước tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên

TIN VÀ ẢNH: LÊ OANH 24/12/2023 09:41

(HPĐT)- Như Báo Hải Phòng đã đưa tin: Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tạm giữ hình sự đối với đối với nghi can Bùi Trọng Thành, sinh năm 1993, trú tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên. Qua đấu tranh, khai thác, Bùi Trọng Thành khai nhận là người gây ra cái chết của chị N.T.T, sinh năm 1988, trú tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên.

Đối tượng Bùi Trọng Thành.



Tại thời điểm gây án, Bùi Trọng Thành mới 17 tuổi, làm lái xe công nông chở đá. Thành sớm dính vào ma túy và cờ bạc nên ngập trong nợ nần. Thành tính chuyện đi cướp và nhắm vào chị N.T.T bán gas vì biết chị T có đeo dây chuyền vàng. Ngày 3-10-2010, Thành không gọi điện mà trực tiếp qua cửa hàng nói với chị T. chở đến nhà mình một bình gas. Khi ấy, Thành đang ở một mình trong nhà ông N.V.Q, người sinh sống với bà N.T.H là mẹ đẻ của Thành, khi cả hai người đều đang chấp hành án phạt tù về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Khi chị T mang gas đến nhà, Thành bất ngờ túm sợ dây chuyền trên cổ giật mạnh khiến nạn nhân đập đầu xuống đất bất tỉnh. Nghĩ chị T. đã chết, sau khi tháo lấy sợi dây chuyền, Thành bế chị T. ra bể nước để không ở sau nhà giấu xác. Để tránh bị phát hiện, Thành dùng cành cây phủ lên miệng cống rồi đổ thêm lớp bê tông. Sau đó, Thành mang xe máy của nạn nhân vứt xuống đầm cá cách nhà khoảng 500m. Còn sợi dây chuyền vàng, Thành bán ở cửa hàng vàng ở xã bên cạnh, lấy tiền trả nợ và tiêu hết.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an thành phố), do bị ám ảnh về tội ác của mình nên dù vụ án đã xảy ra cách đây 13 năm, nhưng Thành nhớ rõ từng chi tiết, phù hợp chứng cứ, tài liệu thu thập. Bên cạnh đó, được sự động viên của cán bộ điều tra, đối tượng Thành đã giữ được bình tĩnh, hợp tác với cơ quan Công an trong quá trình lấy lời khai và thực nghiệm điều tra.

TIN VÀ ẢNH: LÊ OANH