Chào năm mới 2024 !

Lưu Văn Khuê 31/12/2023 16:31

(HPĐT)- Chào ngày mới và xin chào năm 2024! Năm mới đến với những người dân Hải Phòng khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đường hướng phát triển thành phố đã mở ra.

Diện mạo đô thị Hải Phòng ngày càng đổi mới, hiện đại. Ảnh: ĐỨC NGHĨA

Ngày mới, năm mới đến dạt dào trong tâm tưởng, sôi nổi trong nhịp đời kiến thiết, dựng xây. Khắp phố phường, xóm thôn đều hân hoan đón chào buổi ban mai kỳ diệu. Ngay cả sương dường như cũng long lanh hơn. Nơi này sương nhuốm nắng tựa hạt kim cương lóng lánh cùng sắt thép trên giàn giáo và những tảng bê-tông; nơi kia sương như thể hạt vàng, hạt ngọc rải đều trên mặt đất những con đường đang mở, những thửa ruộng mươn mướt mạ xanh non.

Hôm nay đây thênh thang trên đường lớn, bon bon xe trên cầu Hoàng Văn Thụ vượt qua sông Cấm, mải miết với cầu Bạch Đằng băng ngang cửa biển, hoặc lướt xe cùng gió biển, gió trời trên cầu Tân Vũ- Lạch Huyện sang bên Cát Hải, theo cáp treo hưởng cái thú ở lưng chừng trời, dọc theo con đường hoa xuyên đảo để tới chung vui với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long- Quần đảo Cát Bà.

Thời cuộc xoay vần, bao thách thức mở ra, nhưng với lòng vững tin và cốt cách cứng cỏi, can trường của những người con miền biển, chính quyền, quân và dân thành phố vững vàng vượt mọi khó khăn, giành nhiều thành tựu. Hải Phòng đứng tốp đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI và giải ngân vốn đầu tư công. Nhiều chỉ tiêu kinh tế khác tiếp tục có sự tăng trưởng.

Và mỗi ngày qua, hình hài khu Trung tâm Chính trị- Hành chính hiện đại của thành phố nơi Khu đô thị Bắc sông Cấm ngày một hiện lên rõ nét. Thành phố hiện đại, văn minh, cuộc sống người dân nơi thành thị hay thôn quê đều bừng lên sức sống mới. Mạnh mẽ chuyển mình, Hải Phòng tự hào là địa phương tiêu biểu trên cả nước chủ động thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số. Hàng loạt các dự án, công trình lớn được triển khai. Đó là công trình nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng- Máng nước- Quốc lộ 5; đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục VSIP và phát triển đô thị vùng phụ cận; cầu Lại Xuân; cầu Bến Rừng; một loạt công trình nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; các tuyến đường giao thông tại các quận Dương Kinh, Đồ Sơn… Tiến độ đưa Thủy Nguyên lên thành phố trực thuộc thành phố; An Dương lên quận đang được đẩy nhanh. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao… đều thực sự khởi sắc với nhiều thành quả đáng trân trọng, tự hào. Dù khó khăn, thành phố vẫn duy trì việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách với mức cao nhất cả nước như nhiều năm trước. Hải Phòng cũng là một trong số rất ít các địa phương trên cả nước ban hành một Nghị quyết chuyên đề về phát triển nhà ở xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là những người yếu thế trong xã hội. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đến nay, 7/8 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.


Ta tự nhủ lòng ta: Ngày hôm nay có được chính là từ những trăn trở, miệt mài và kiên cường của bao ngày gian khó đã qua. Nhớ những đêm không ngủ bên bàn giấy chất chồng dự án: Đâu là nơi tàu lớn sẽ buông neo, đâu là khu công nghiệp, đâu đô thị mới, đâu sẽ thẳng băng con đường cao tốc, và đâu là nơi cho trẻ vui đùa, người già chiều chiều tản bộ, đôi lứa yêu nhau ngọt ngào tâm sự? Để đến hôm nay Tân cảng nơi Lạch Huyện, Hải Phòng tàu vạn tấn nối nhau cập bến, cũng hôm nay những chiếc ô tô Vinfast lăn bánh nhiều nơi ở châu Á, châu Mỹ, châu Âu... Trên đà đi tới, Hải Phòng sẽ cùng với cả nước cất cánh vươn cao, càng trong gian khó, càng tỏa sáng ý chí can trường vững vàng vượt qua thách thức. Một Hải Phòng hiện đại, văn minh, đáng sống đang được định hình vững chắc. Và trong thời khắc bắt đầu một năm mới, ta tự nhủ lòng mình sẽ cùng chắc tay, giữ vững quyết tâm, kiên gan, bền chí chung sức vì một Hải Phòng ngày càng phát triển, đi tới. Chào ngày mới và xin chào năm 2024!


Chào những tháng năm sẽ đến cùng khát vọng tương lai- những tháng năm dạt dào trong tâm tưởng!

Lưu Văn Khuê