Xốn xang đầu năm

Thanh Giang 02/01/2024 18:13

“Bâng khuâng ngắm Phượng” của thi sĩ Nguyễn Hồng Vinh kể câu chuyện tình duyên của hai bạn trẻ, từng hòa nhịp con tim bên cây phượng năm nào.

Với thi sĩ Nguyễn Hồng Vinh, khi chứng kiến một chồi non đang nhú bên vườn, một cây cầu sắp hợp long, một con tàu đồ sộ 5 tầng chở khách du lịch quốc tế cập cảng Hạ Long,... đều làm tâm hồn nhà thơ xao động, bật mầm những tứ thơ hay về thiên nhiên đang chuyển mùa, về nội tâm con người pha trộn những vui buồn trong ký ức và hiện tại.

“Bâng khuâng ngắm Phượng” kể câu chuyện tình duyên của hai bạn trẻ, từng hòa nhịp con tim bên cây phượng năm nào. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, họ phải xa nhau, cô gái sang trời Tây lao động, còn “anh” ở lại cùi cũi với con thuyền chài lưới bên sông. Dăm mùa phượng nở đã qua, bao nhiêu con nước thủy triều đã quay vòng, họ vẫn chờ đợi nhau để hướng đến việc xây tổ ấm. Cây phượng đã là chứng nhân của sự thủy chung bền chặt. Dù những ngày đầu năm còn rơi rớt gió mùa Đông Bắc, nhưng “anh” vẫn tin được đón “em” về khi phượng bung sắc đỏ, như qua hoàng hôn, bình minh sẽ ló rạng!

Tòa soạn trân trọng giới thiệu bài thơ “Bâng khuâng ngắm phượng” của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh:

BÂNG KHUÂNG NGẮM PHƯỢNG

Nguyễn Hồng Vinh

Sớm mồng một, ngắm phượng đang thay lá

Khép lại những ngày gió lạnh, sương sa

Màu vàng, tím đan xen các tán

Chim mẹ, chim con ríu rít chuyền cành

Lại thương em giữa mùa tuyết trắng

Lầm lũi đường dài vì cuộc mưu sinh

Đã lỡ hẹn mấy mùa phượng đỏ

Căn nhà quê trầm lặng giữa vườn

Anh trở lại đây đã nhiều lần

Ngắm gốc phượng già từng thắp lửa

Một thời ta yêu nhau cháy bỏng

Nay lá vàng rải ngập lối xưa...


Đời mỗi người như con thuyền trên sông

Khi tưởng chìm trong dòng nước xoáy

Lúc nằm mãi bên bờ cạn đáy

Đợi thủy triều dâng, có dịp ra khơi

Anh đã đợi em bao mùa con nước dâng

Có lúc tưởng như rơi vào tuyệt vọng

Nhưng biết em vẫn nuôi chí hướng

Sẽ trở về quê trong một dịp gần…

Phượng ơi, hãy xanh nhanh và mau nở thắm

Anh vẫn bám nghề chài lưới bên sông

Cắm sào đợi em khi hoàng hôn buông

Lòng thắc thỏm chờ bình minh đến!

Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 2024


Thanh Giang