Tích cực với công tác xã hội hóa giáo dục
(HPĐT)- Ở thôn Câu Hạ B, xã Quang Trung (huyện An Lão), nhiều người biết đến anh Đỗ Hải Sơn là người có tấm lòng thơm thảo, nhiệt tình trong công tác xã hội hóa giáo dục.

Anh Đỗ Hải Sơn tích cực tham gia ủng hộ, góp phần cải thiện cơ sở vật chất nhà trường.
Nằm ở khu vực ngoại thành, điều kiện cơ sở vật chất của Trường tiểu học Quang Trung (huyện An Lão) còn nhiều khó khăn, nhất là nơi vui chơi, thư giãn sau giờ học của học sinh vẫn thiếu thốn thiết bị. Năm 2019, biết trường đang cần xây dựng thư viện ngoài trời để mở rộng không gian đọc sách cho các em, anh Sơn cùng một số cha mẹ của học sinh đề nghị và được nhà trường đồng ý xây tặng mái che thư viện thân thiện. Thư viện hoàn thành mang đến không gian đọc sách thoải mái, thoáng mát, góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc trong nhà trường.
Học sinh có nơi đọc sách thân thiện nhưng điều khiến lãnh đạo nhà trường và nhiều cha mẹ của học sinh còn trăn trở là sân trường - nơi vui chơi xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều mảng sân bị bong tróc, gồ ghề hoặc trũng sâu, trong khi học sinh nhỏ tuổi, hiếu động nên không an toàn và vệ sinh cho các em, nhất là vào mùa mưa. Năm 2020, được sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường, sau khi thực hiện quy trình xin chủ trương tài trợ công trình tu bổ sân trường, Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên nhà trường vận động tài trợ của các doanh nghiệp, người con xa quê, các bậc cha mẹ học sinh nguyên vật liệu, ngày công lao động, kinh phí trực tiếp tổ chức tu bổ nâng cấp gần 3.000 m2 sân trường và bàn giao cho nhà trường sử dụng. Quá trình này, anh Sơn là người tích cực ủng hộ kinh phí và thường xuyên có mặt giám sát hằng ngày.
Cô Phạm Thị Thanh An, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Lãnh đạo nhà trường là nữ, giáo viên cũng phần nhiều là nữ nên không rành kiến thức về kỹ thuật xây dựng. Rất may, anh Sơn là người trong nghề nên từ việc lựa chọn vật liệu đến giám sát thi công đều được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả với chi phí thấp nhất, bảo đảm nguồn kinh phí huy động từ xã hội hóa được sử dụng đúng mục đích, tạo niềm tin cho nhà tài trợ và cha mẹ học sinh. Từ khi sân trường được nâng cấp khang trang, đẹp đẽ, các em học sinh rất phấn khởi vì được vui chơi thỏa thích, nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ cũng thuận lợi hơn. Trước thềm năm học 2023- 2024 vừa qua, anh Sơn tiếp tục tài trợ nguyên vật liệu để làm lại mái che khu vui chơi cho học sinh. Từ đây, mỗi khi trời nắng gắt hay mưa rào không làm ảnh hưởng đến hoạt động thể chất, bảo đảm sức khỏe của các em học sinh.
Chia sẻ lý do tích cực tham gia công tác xã hội hóa giáo dục, anh Sơn cho biết: Trước kia, điều kiện khó khăn nên tôi hiểu những thiệt thòi của học sinh vùng ngoại thành so với bạn cùng trang lứa. Trong khả năng của mình, làm được việc gì tốt cho con em, cho địa phương thì mình làm, bất kể là trường có con mình học hay không. Ngoài ra, từ khâu thi công, quyết toán đều có sự giám sát chặt chẽ của nhiều bên nên dần mọi người hiểu và tích cực chung tay đóng góp ngày công, kinh phí... Nhắc đến anh Đỗ Hải Sơn và công tác vận động xã hội hóa giáo dục của nhà trường thời gian qua, cô Phạm Thị Thanh An, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong điều kiện ngân sách đầu tư cho giáo dục còn hạn hẹp, việc huy động nguồn lực của nhân dân cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường là rất cần thiết. Điều may mắn nhà trường nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, góp sức cả về tinh thần và vật chất của các bậc cha mẹ học sinh. Trong số đó, phải kể đến tấm lòng hảo tâm, nhiệt tình trách nhiệm của vợ chồng anh Sơn. Những đóng góp của anh không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập, vui chơi của học sinh nhà trường mà còn lan tỏa tinh thần tích cực tới cha mẹ học sinh nhà trường, cùng chung tay góp sức nâng cao chất lượng giáo dục.
Chia sẻ về dự định thời gian tới, anh Sơn cho biết: “Những đóng góp của tôi so với nhiều người còn khiêm nhường. Tuy nhiên, trong điều kiện của mình, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ nhà trường bởi đây là ngôi trường của thôn, của xã, nơi con em của nhân dân đang theo học. Được góp một phần công sức cải thiện điều kiện học tập, thấy cơ sở vật chất nhà trường ngày càng thay đổi theo hướng tích cực, nụ cười, ánh mắt của các cháu là món quà quý nhất đối với tôi!”