“Tô xanh” đô thị Hải Phòng

Bài và ảnh: Thanh Tùng 18/01/2024 10:07

(HPĐT)- Hàng loạt công viên được mở rộng, xây mới tạo nên hình ảnh Hải Phòng xanh, năng động, thân thiện môi trường.

Công viên An Biên nhìn từ trên cao.

Dải công viên độc đáo

Tham quan quảng trường Nhà hát thành phố cùng người thân dịp Tết Dương lịch 2024, chị Nguyễn Thu Huyền, 38 tuổi, người Hải Phòng đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi bày tỏ: Phải thừa nhận rằng Hải Phòng có dải công viên trung tâm độc đáo, tạo không gian đô thị đẹp. Hệ thống cây xanh được chăm sóc, cắt tỉa, trồng mới có tính thẩm mỹ cao, mang đến diện mạo xanh- sạch- đẹp khu vực trung tâm thành phố. Các đài phun nước màu nghệ thuật được đầu tư đồng bộ, đẹp; khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân mang đậm giá trị lịch sử của người dân đất Cảng. Hồ Tam Bạc góp phần mang đến vẻ đẹp tươi mát cho dải trung tâm thành phố nhờ hệ thống cây phượng vĩ được bố trí đối xứng dọc hai bên hồ. “Tôi tự hào khi thấy quê hương ngày càng đổi mới trở thành thành phố đáng sống”.

Những năm gần đây diện mạo đô thị Hải Phòng được cải thiện rõ nét, ngày càng xanh và sạch đẹp. Cách đây 10 năm, khu vực nội thành chỉ có 5 công viên, nay ngoài dải công viên trung tâm, khu vực nội thành xuất hiện nhiều công viên mới như Công viên hồ An Biên, Công viên số 53 Lạch Tray, Công viên Máy Tơ (cùng quận Ngô Quyền), Công viên Cầu Rào (quận Dương Kinh)… Anh Nguyễn Hùng Cường, 43 tuổi, ở phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân) cho biết, đây không chỉ là những “lá phổi xanh” tạo nên không khí tươi mát, trong lành của thành phố công nghiệp, mà còn là nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm tham quan của du khách khi tới đất Cảng.

Thêm những mảng xanh cho đô thị

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng được giao chăm sóc cảnh quan công viên cây xanh, vận hành các đài phun nước màu nghệ thuật tại dải trung tâm thành phố. Trưởng Ban Truyền thông của công ty Phạm Thanh Hà cho biết: Đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động để dải trung tâm thành phố ngày cành xanh, sạch và đẹp; chú trọng đào tạo đội ngũ người lao động ngày càng chuyên nghiệp hơn; mỗi công nhân sẽ là một hướng dẫn viên du lịch, thể hiện hình ảnh thành phố thân thiện, dễ mến.

Theo quy hoạch thành phố, định hướng đến năm 2040, đất cây xanh công viên sử dụng công cộng khoảng 4.400 - 4.800 ha, với mục tiêu không chuyển đổi quỹ đất cây xanh công viên hiện hữu sang mục đích khác, tăng cường mở rộng diện tích, tăng chỉ tiêu đất cây xanh kết hợp thể dục thể thao bình quân đầu người. Giai đoạn 2021-2025, thành phố đầu tư bổ sung 62 công viên vườn hoa cho khu vực 7 quận với tổng diện tích khoảng 70ha. Từ năm 2021 đến nay, đầu tư xây dựng 8 công viên. Giai đoạn 2023-2025, dự kiến đầu tư tiếp 54 công viên, vườn hoa, góp phần hoàn thiện tiêu chí đô thị loại 1 và hướng tới tiêu chí đô thị loại đặc biệt vào năm 2030.

Là đơn vị đang được giao quản lý hệ thống các vườn hoa công viên, cây xanh đô thị thuộc 4 quận nội thành gồm: Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, Hải An và tại một số huyện ngoại thành, Công ty cổ phần công viên cây xanh chú trọng đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như xe cẩu, xe tưới nước chuyên dùng, máy cắt cỏ… nhằm chăm sóc hệ thống các vườn hoa, công viên luôn xanh, sạch, đẹp, tiểu cảnh được bố trí hài hòa tạo nét đặc trưng riêng cho cảnh quan đô thị. Theo Phó giám đốc Công ty Bùi Gia Bảo, đơn vị đang áp dụng số hoá trong quản lý và ươm trồng cây xanh, nghiên cứu trồng một số chủng loại cây có hoa đẹp tại một số khu vực nhằm tạo thêm những mùa hoa cho thành phố. Tại một số tuyến phố chính như: Võ Nguyên Giáp, Lê Hồng Phong… Công ty trồng cây gạo hoa đỏ kết hợp các cây hoa cảnh như: Ban Hoàng hậu, Muồng hoàng yến (Osaka vàng)…Khoảng 3 năm nữa, những hàng cây sẽ đồng loạt nở hoa kế tiếp từ tháng 3 đến tháng 10, diện mạo đô thị thành phố sẽ được cải thiện, tạo ấn tượng đẹp trong mắt người dân và du khách.

Công ty sẽ tiếp tục bám sát định hướng phát triển của thành phố, chủ động khai thác thêm hạng mục công trình trồng cây xanh từ các nguồn vốn khác, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm kinh tế của vùng và cả nước./.

Bài và ảnh: Thanh Tùng