“Sống trên đời đâu chỉ nghĩ cho riêng mình…”

BÀI VÀ ẢNH: NGUYÊN NGUYÊN 19/01/2024 09:54

(HPĐT)- Luôn coi những việc làm thiện nguyện của bản thân chỉ là “hạt cát nhỏ trong đại dương bao la”, song chị Đỗ Thị Bích Huệ, Chi hội phó Chi hội phụ nữ Tổ dân phố số 3, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền) luôn được nhiều người dân xóm Trung tin yêu, nể phục bởi việc tích cực tham gia các hoạt động an sinh x hội, giơp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Chị Đỗ Thị Bích Huệ (thứ 2 từ trái qua) thăm, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Dù bận rộn với công tác tại Công ty CP đóng tàu Sông Cấm, chị Đỗ Thị Bích Huệ vẫn nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể địa phương. Ngoài sinh hoạt tại Hội phụ nữ, chị Huệ còn tham gia Ban Chấp hành Hội Khuyến học phường Đằng Giang, thành viên Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 3, Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân vũ “Đoàn kết xóm Trung”, trưởng nhóm đảng viên nơi cư trú. Ở vai trò nào, chị Huệ đều tâm huyết, trách nhiệm, hăng hái tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

Từ những hoạt động xã hội, chị Huệ nắm rõ hoàn cảnh từng gia đình trên địa bàn, nhận thấy còn nhiều hộ gặp khó khăn. Trong khi bản thân có thu nhập ổn định, nên chị luôn trăn trở tìm cách giúp đỡ để những hàng xóm của mình vơi bớt khó khăn. Chị Huệ luôn tâm niệm: “Sống trên đời đâu chỉ nghĩ cho riêng mình… Nhìn chị gái cũng nhiệt tình với công tác thiện nguyện, đã truyền cảm hứng, thôi thúc tôi tham gia hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn này”.

Nghĩ là làm, mỗi tháng chị dành từ 1,5- 2 triệu đồng mua gạo, mì chính, dầu ăn, đường, sữa… đem tặng một số gia đình trên địa bàn. Như hộ cụ Hà Thị Thi, 90 tuổi, không có lương hưu, trợ cấp xã hội, trong khi các con không có thu nhập ổn định nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Hay vợ chồng ông Bùi Văn Thắng, 56 tuổi cùng bị tai biến, nằm liệt một chỗ được chị Huệ trợ dưỡng hằng tháng từ năm 2015 đến nay. Hầu như tháng nào, chị cũng hỗ trợ 20 kg gạo đối với hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đang sinh hoạt trong Câu lạc bộ dân vũ “Đoàn kết xóm Trung”.

Ngoài các hộ được trợ dưỡng cố định, vào mỗi dịp Tết Nguyên đán hay Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27-7) hằng năm, chị Huệ đều dành thời gian đi thăm hỏi, tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá từ 200- 300.000 đồng tặng các gia đình chính sách. Còn vào dịp Tết Trung thu, đầu năm học mới, chị trích từ thu nhập trao 5 suất quà, khi là chiếc cặp sách, đồ dùng học tập, khi là tiền mặt tặng học sinh có thành tích xuất sắc, nhằm động viên, khích lệ các cháu nỗ lực, quyết tâm hơn trong học tập, góp phần tích cực vào công tác khuyến học tại địa phương. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, chị Huệ kêu gọi, vận động các hộ dân trên địa bàn quyên góp, ủng hộ kinh phí mua 2,2 tấn gạo tặng các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. “Mỗi lần đến trao quà, chứng kiến niềm vui, sự trân trọng của những người được trợ giúp khiến tôi có thêm động lực gắn bó với công tác thiện nguyện, cũng là tự mình hành thiện, tích đức cho gia đình, con cái”, chị Huệ bộc bạch.

Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Tổ dân phố số 3 Bùi Thị Hoa nhận xét, chị Huệ không chỉ tích cực tham gia công tác đoàn thể tại địa phương mà còn có tấm lòng nhân ái, có nghĩa cử cao đẹp khi nhặt của rơi trả lại người đánh mất, cần được lan tỏa trong cộng đồng. Cách đây ít hôm, ngày 2-1-2024, chị Huệ nhặt được sợi dây chuyền vàng giá trị lớn, đem trả lại người đánh mất. Dù người đánh mất mong muốn cảm ơn, hậu tạ nhưng chị nhất mực từ chối. Chị chia sẻ, “bản thân tôi luôn tâm niệm cũng như răn dạy các con tuyệt đối không được lấy của bất cứ ai món gì, vật gì và nếu có nhặt được phải tìm cách trả lại người đánh mất. Bởi tiền bạc của người khác là do họ đổ mồ hôi, công sức mới có được, thậm chí còn là gia tài đối với nhiều người”.

Theo Chủ tịch Hội LHPN phường Đằng Giang Phạm Thu Hương, việc làm của chị Đỗ Thị Bích Huệ được chính quyền ghi nhận, cán bộ, hội viên và người dân địa phương quý mến, tôn trọng. Nhiều năm liền, chị được chính quyền biểu dương, khen thưởng vì đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của địa phương.

BÀI VÀ ẢNH: NGUYÊN NGUYÊN