Ấm lòng những suất ăn 2 nghìn đồng
(HPĐT)- Thành lập từ khi dịch COVID-19 lắng xuống, đến nay, người bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (thành phố Hà Nội) trở thành những vị khách quen thuộc của quán cơm “Nụ cười Shinbi” do chị Nguyễn Thị My, 38 tuổi, quê xã Quyết Tiến (huyện Tiên Lãng) sáng lập, nhằm giúp đỡ những người bệnh ung thư, người nhà và người lao động nghèo trong quá trình chữa bệnh, mưu sinh. Những suất cơm này có giá 2 nghìn đồng.

Chị Nguyễn Thị My (bên trái) và người bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
Chứng kiến những con người hằng ngày, hằng giờ giành giật sự sống từ bàn tay tử thần mới thấy rằng mình còn được sống, được làm việc là hạnh phúc gấp trăm vạn lần những người đau đớn về thể xác, kiệt quệ về tinh thần và kinh tế. Từ lòng trắc ẩn trong những lần đi làm thiện nguyện tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội, thấu hiểu khó khăn của người bệnh ung thư, chị Nguyễn Thị My cùng chồng ngừng công việc làm truyền thông theo đuổi gần 10 năm để gom góp kinh phí từ những tấm lòng hảo tâm, mang đến những suất cơm 2 nghìn đồng tặng người bệnh và người nhà người bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội) suốt 3 năm qua.
Những hạt mưa nhỏ lất phất trong chiều mùa đông Hà Nội ngày cuối năm Quý Mão không khiến dòng người xếp hàng vào quán ít hơn mọi ngày. Quán nhỏ nằm khép mình tại tập thể Trạm bơm Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội thường nhộn nhịp vào mỗi buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. Căn bếp nhỏ hôm nay có 8 tình nguyện viên đang bận rộn chuẩn bị gần 400 suất cơm cho những vị khách đặc biệt. Anh Trần Tiến Lâm, chồng chị My cho biết: Ngoài suất cơm, mỗi vị khách của quán còn được tặng thêm 1 hộp chè đỗ đen và 1 hộp yến của doanh nghiệp kết nối với quán gửi tặng.
Chị Trần Thị Trinh, 38 tuổi, quê ở xã Ngũ Lão (huyện Kiến Thụy) điều trị u não ở Bệnh viện K Tân Triều được nửa năm nay. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị tự chăm sóc bản thân để chồng ở nhà chăm 2 con nhỏ và bố mẹ già. Những ngày điều trị, truyền hóa chất, bị nôn nhiều, chị Trinh gần như không còn đủ sức lực. Nhưng chị cũng không có tiền để ăn những suất cơm đủ chất dinh dưỡng mà chỉ dám ăn uống qua loa để tiết kiệm tiền chữa bệnh. Rồi mọi người trong khoa truyền tai nhau về quán cơm từ thiện ở gần bệnh viện, cơm canh rất ngon. Chị Trinh theo dòng người xếp hàng vào quán. Lần đầu nhận khay cơm giá 2 nghìn đồng từ tình nguyện viên, chị Trinh rơi nước mắt khi nghĩ ngay đến bữa cơm gia đình ấm ấp nơi quê nhà. Rồi từ đó đến nay, những ngày không xạ trị, chị Trinh đều sang quán cùng các tình nguyện viên chung tay nhặt rau, rửa bát, quét dọn khuôn viên quán, trò chuyện để vơi bớt nỗi nhớ nhà... Quán cơm không chỉ hỗ trợ suất ăn tới người bệnh, mà còn có “Quầy hàng 0 đồng” là nơi để các loại quần áo từ thiện của các nhà hảo tâm gửi tới.
Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, tay thoan thoắt chia cơm ra khay, chị My cho biết trung bình mỗi ngày quán đem tới bữa ăn ngon, ấm áp cho 300 đến 400 người. Thời điểm trước dịch COVID-19, quán cơm mang tên “Yên Vui Tân Triều” của quỹ Bông Sen, hoạt động từ tháng 6-2021. Khi quán tạm dừng, vợ chồng chị My quyết định biến nơi đây thành gia đình lớn, tiếp tục mang những bữa ăn ngon lan tỏa tình yêu thương. Để bếp luôn đỏ lửa tiếp đón bà con, ngoài việc tiếp nhận tấm lòng của mọi người qua số tài khoản thiện nguyện hạch toán riêng cho quán, chị My còn phối hợp bán các sản phẩm nông sản vùng miền như rươi kho Tiên Lãng (Hải Phòng), chả cá Lăng Cô (Thừa- Thiên Huế)... lấy tiền đưa vào quỹ hoạt động của quán. Vào các dịp lễ, Tết chị My kết nối các cơ sở kinh doanh tặng bà con hàng trăm suất quà.
Đồng hành chị My trong các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong nhiều năm và liên kết tiêu thụ nông sản của huyện gây quỹ cho quán cơm “Nụ cười Shinbi”, Bí thư Huyện đoàn Tiên Lãng Trần Văn Trung thông tin, từ bỏ công việc với mức thu nhập ổn định để dồn thời gian, tâm huyết với hoạt động bán suất ăn 2 nghìn đồng hỗ trợ người bệnh ung thư như chị My là việc làm không phải ai cũng có thể làm được. Ngoài việc chia sẻ gánh nặng tài chính cho những người bệnh, đến quán cơm “Nụ cười Shinbi” dường như mỗi người còn “chữa lành” về tinh thần bằng sự bình yên, ấm áp.
Giữa những ngày cuối năm bận rộn, trong tình hình kinh tế còn có khó khăn nhất định, ở quán nhỏ cuối đường này, vẫn chộn rộn yêu thương và ấm áp. Đâu đó giữa cuộc sống hối hả, vẫn có những người như vợ chồng chị My, gom góp yêu thương, đem 2 nghìn đổi lấy nụ cười, niềm tin, hy vọng...