Làng nghề chủ động phòng ngừa cháy, nổ

Bài và ảnh: Phạm Thanh 26/01/2024 17:54

(HPĐT)- Gần đến Tết Nguyên đán, hoạt động sản xuất, giao thương diễn ra nhộn nhịp hơn tại các làng nghề trên địa bàn thành phố. Đây cũng là thời điểm gia tăng nguy cơ cháy, nổ. Việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) tại các làng nghề dịp này trở nên cấp thiết.

Công an huyện Thủy Nguyên phổ biến kỹ năng thao tác phương tiện chữa cháy tới lao động tại các cơ sở đúc ở xã Mỹ Đồng.

Bảo đảm an toàn sản xuất cuối năm

Đến nay, thành phố còn hơn 30 làng nghề truyền thống, phần lớn tập trung ở ngoại thành. Như làng Kha Lâm xưa (nay thuộc phường Nam Sơn, quận Kiến An) nổi tiếng với nghề mộc. Trên địa bàn phường còn hơn 60 hộ sản xuất đồ nội thất gỗ phục vụ thị trường Hải Phòng và vùng lân cận. Vào mùa cao điểm sản xuất cuối năm, công tác PCCC được chính quyền và các chủ cơ sở quan tâm hơn trước.

Ông Vũ Văn Dũng, chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ gỗ ở phường Nam Sơn bày tỏ: Sản phẩm, nguyên vật liệu tại xưởng đều là chất dễ cháy. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, cơ sở đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn PCCC. “Ngoài trang bị bình chữa cháy chuyên dụng, xây dựng bể chứa nước cạnh nhà xưởng, chúng tôi nâng cấp hệ thống dây dẫn điện phục vụ sản xuất bảo đảm an toàn; khi không sản xuất, công nhân ngắt toàn bộ hệ thống điện để tránh tình trạng chập điện dẫn đến cháy, nổ”.

Năm qua, Công an phường tham mưu UBND phường Nam Sơn thành lập 14 mô hình Tổ liên gia an toàn về PCCC, 9 đội dân phòng; xây dựng 16 điểm chữa cháy công cộng tại các khu vực trọng điểm. Trung tá Phan Huy Cường, Trưởng Công an phường Nam Sơn cho biết: Đơn vị phối hợp các tổ trưởng tổ liên gia, đội dân phòng nhắc nhở các hộ sản xuất, kinh doanh thực hiện vệ sinh công nghiệp, thay thế cầu dao bằng aptomat, đặt ống gen bảo vệ hệ thống dây điện, cắt nguồn điện khi xưởng không hoạt động hoặc ban đêm; kiểm tra định kỳ bình chữa cháy... bảo đảm an toàn sản xuất cuối năm.

Thời điểm này, các xưởng sản xuất tại làng nghề đúc ở xã Mỹ Đồng (huyện Thủy Nguyên) cũng luôn đỏ lửa ngày và đêm để chuẩn bị nguồn hàng cung cấp ra thị trường dịp Tết. Là nơi tập trung nhiều vật liệu dễ cháy như than, dầu, cao su… nên nguy cơ cháy nổ tại các xưởng đúc rất cao. Theo Trưởng Công an xã Mỹ Đồng, toàn xã có 21 công ty, gần 100 cơ sở đúc, cơ khí vừa và nhỏ nằm xen kẽ trong khu dân cư. Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn PCCC trong tình hình mới, đơn vị tham mưu UBND xã triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các tuyến, địa bàn, khu dân cư trọng điểm; nhân rộng mô hình "Thôn an toàn về PCCC" (thôn đủ 10 tiêu chí an toàn về PCCC), "Tổ liên gia an toàn về PCCC" và 28 điểm chữa cháy công cộng, bước đầu góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cháy, nổ dịp lễ, Tết.

Không lơ là trong phòng, chống cháy, nổ

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đồng Bùi Thị Lơ thông tin, qua kiểm tra, các cơ sở kinh doanh cơ bản bảo đảm an toàn PCCC. Các hộ đều trang bị bình chữa cháy và ký bản cam kết bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở. UBND xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh của xã để nâng cao ý thức của người dân, không lơ là công tác PCCC trong quá trình sản xuất - kinh doanh.

Gần đây, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC đối với các làng nghề đã có những chuyển biến rõ rệt. Các cấp, ngành, địa phương quan tâm nhiều hơn đến công tác PCCC nói chung và làng nghề nói riêng. Tuy nhiên, ở các làng nghề còn một số vướng mắc, khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, nhất là ý thức của một số chủ cơ sở và người lao động còn chủ quan.

Trước thực tế này, theo thiếu tá Trịnh Khắc Dũng, Đội trưởng Đội công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCCCNCH (Công an thành phố), đơn vị phối hợp các làng nghề tổ chức các lớp tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng an toàn, phòng, chống cháy, nổ đến công nhân, lao động. Thời gian cận Tết Nguyên đán, đơn vị đề nghị chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, đôn đốc các chủ cơ sở duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại các xưởng sản xuất; xây dựng kế hoạch, phân công người trực cụ thể dịp Tết./.

Bài và ảnh: Phạm Thanh