Biểu cảm vượt thời gian của một tác phẩm
(HPĐT)- Ra đời tròn 400 năm, bức tượng “The Rape of Prosperina” của nhà điêu khắc nổi tiếng hàng đầu nghệ thuật barocque Gian Lorenzo Bernini để lại nhiều tranh cãi và cả những lời xưng tụng vì vẻ đẹp vượt thời gian của tác phẩm...

Tác phẩm điêu khắc “The Rape of Proserpina”.
Bắt đầu từ câu chuyện Pluto và Proserpina trong thần thoại Hy Lạp, bức tượng bằng đá cẩm thạch cao hơn 2m của Gian Lorenzo Bernini biểu cảm đến sửng sốt khi khắc họa những đường nét trên cơ thể hai nhân vật. Proserpina, con gái của thần Zews bị Pluto bắt cóc lúc đang đi dạo, bàn tay của kẻ ác bấu vào da thịt thiếu nữ. Tài năng của Bernini tạo nên những rung động thẩm mỹ rất mạnh cho công chúng nghệ thuật, sau cả 4 thế niên. Là họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư..., Gian Lorenzo Bernini giống như các nghệ sĩ thời của ông, học hành bài bản, nhất là học - nghiên cứu giải phẫu cơ thể người rất nghiêm túc.
Bằng cả tài hoa nghệ sĩ và kỹ thuật của nhà khoa học, Bernini khiến từng đường gân, thớ thịt, từng mạch máu như li ti chuyển động trên mặt đá cẩm thạch. Nhưng trước hết, các nghệ sĩ tạo hình ngày trước đều ý thức được sự quan trọng của hình họa, nên họ cũng ý thức được rèn hình họa cơ bản. Từ nền đó, những sáng tạo trong quá trình thực hành nghệ thuật sẽ có nhiều cơ hội hơn để thăng hoa. “The Rape of Proserpina” (vụ bắt cóc Proserpina) luôn nhận được sự quan tâm, chiêm ngưỡng của những người yêu nghệ thuật và được xưng tụng như một trong những địa điểm du khách cần viếng thăm khi đến Italia.
Gian Lorenzo Bernini sinh năm 1598 tại Italia. Nổi tiếng từ sớm, ông hoàn thành “The Rape Of Prosperina” khi mới ngoài 20 tuổi. Tôn thờ tính hiện thực của điêu khắc, Gian Lorenzo Bernini gây kinh ngạc về cảm giác như thật khi đối diện với tác phẩm của ông. Ở “The Rape of Proserpina”, soi rọi từng khuôn hình, có lúc sẽ rất khó cho con người thời hiện đại phân định được, đây là thật hay sáng tạo điêu khắc từ đá cẩm thạch của nghệ sĩ. Những nếp gấp của váy, cơ bắp, từng đốt ngón tay của nhân vật nam hay làn da bị lõm vào của nhân vật nữ - không chỉ tuyệt đẹp mà còn quá thật - cái thật đầy mỹ cảm chỉ được gợi lên nhờ những bậc thiên tài. Trọn cuộc đời hơn 80 năm (mất năm 1860), Gian Lorenzo Bernini gắn bó với Tổ quốc ông và Giáo hội La Mã. Ngày nay, Gian Lorenzo Bernini vẫn được tôn vinh như một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 17. Các tác phẩm của ông luôn truyền cảm hứng mãnh liệt với người hâm mộ khắp thế giới.../.