8x “gieo duyên” thiện nguyện
(HPĐT)- “Để làm từ thiện không cần phải giàu có, góp việc nhỏ mỗi ngày sẽ lan tỏa yêu thương đến những mảnh đời khó khăn trong xã hội”- đây là tâm niệm của anh Nguyễn Văn Thức, sinh năm 1985, ở xã Quang Hưng (huyện An Lão), với hành trình thiện nguyện suốt 8 năm nay.

Anh Nguyễn Văn Thức (thứ 2 bên trái), đại diện Hội cựu học sinh Trường THPT An Lão (2000-2003) trao học bổng tặng học sinh khó khăn của trường.
Thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cận kề, những ngày này, anh Nguyễn Văn Thức đang tất bật cùng các thành viên nhóm SOS An Lão vận động nhà hảo tâm tài trợ kinh phí, hiện vật, dự kiến trao 60 suất quà Tết tặng hộ nghèo, người già neo đơn, khuyết tật, trẻ mồ côi. Qua mạng xã hội Facebook, anh Thức lần đầu đăng bài kêu gọi và nhận được ủng hộ tích cực từ người thân, bạn bè, góp thêm nguồn lực vào quỹ nhóm để mua sắm gạo, bánh chưng, nhu yếu phẩm sinh hoạt. Dịp này, một số hoàn cảnh éo le, cơ nhỡ trên địa bàn huyện An Lão sẽ có thêm điều kiện đón Tết vui tươi, ấm áp, đủ đầy.
“Người có bản lĩnh và giàu lòng nhân ái”, không phải là lời khen khách sáo của nhiều người dân xã Quang Hưng khi nhắc đến anh Nguyễn Văn Thức- Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tam Anh, bởi những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa mà chàng trai 8X thực hiện thời gian qua, góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Như năm 2016, anh tự nguyện thành lập quỹ học bổng mang tên “Suối điện Tam Anh” tại công ty. Cứ vào dịp khai giảng năm học mới, anh kết nối Ban giám hiệu trường tiểu học, THCS của xã Quang Hưng; 2 trường THPT An Lão và Quốc Tuấn, trực tiếp trao 10- 20 học bổng (trị giá 500 nghìn đồng/suất), tặng học sinh nghèo, vượt khó học giỏi. Cũng từ năm 2023, anh ủng hộ quỹ khuyến học các trường THPT nói trên, với số tiền 3 triệu đồng/trường, trích từ nguồn thu nhập cá nhân tài trợ. “Các phần quà giá trị không lớn, chủ yếu động viên tinh thần học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để các em đều được tới trường như bạn bè đồng trang lứa, đồng thời có động lực phấn đấu, đạt thành tích cao trong học tập”, anh Thức bày tỏ.
Vài năm trở lại đây, anh Nguyễn Văn Thức đồng hành nhóm SOS An Lão, quy tụ, tập hợp nhiều thanh, thiếu niên có chung đam mê thiện nguyện. Dù bận rộn với công việc sản xuất, kinh doanh, chăm lo gia đình, song anh vẫn sắp xếp thời gian, tham gia đều đặn các hoạt động từ thiện, nhân đạo vì cộng đồng như hỗ trợ lương thực, thực phẩm hằng tháng tới người già neo đơn, trẻ mồ côi nghèo; nấu và phát cơm miễn phí tặng người bệnh điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Lão; thăm hỏi, ủng hộ kinh phí các trường hợp gặp tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo; cứu hộ giao thông ban đêm…
Theo anh Nguyễn Văn Thức, tùy vào điều kiện cụ thể của từng cá nhân mà có sự thể hiện khác nhau, nhưng mỗi người tham gia nhóm thiện nguyện đều đề cao tinh thần đoàn kết, đóng góp tự nguyện. Để tạo thêm nguồn thu thay vì chỉ trông chờ việc kêu gọi vận động, đầu tháng 11-2023 vừa qua, anh nêu ý tưởng, triển khai mô hình “Gom vỏ chai” gây quỹ từ thiện, thu hút đông đảo thành viên nhóm tương tác và hưởng ứng. Trung bình 2 lần/tháng, anh Thức cùng đồng đội có mặt trên các ngả đường, ngõ xóm, khu dân cư, nhà hàng, trường học để thu lượm ve chai. Với từng chiếc chai nhựa, vỏ lon, bìa vụn… được các chàng trai phân loại, chất đầy trên xe tải, vận chuyển tới nơi tập kết. Vốn là “dân kinh tế” nên anh Thức rất chú trọng việc công khai, minh bạch các khoản thu từ thiện. Mỗi chuyến thu gom, doanh thu đạt khoảng 2- 4 triệu đồng/tháng, anh đều ghi nhật ký thời gian, số lượng, quy đổi thành tiền chuyển về quỹ nhóm. Ngoài ra, anh còn tham gia bán trà tắc, bán cam lấy lãi, với mục đích cuối cùng là trợ giúp, chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần, lan tỏa yêu thương với những hoàn cảnh éo le trong xã hội.
Phó hiệu trưởng Trường THPT Quốc Tuấn (huyện An Lão) Nguyễn Ngọc Thịnh nhận xét, nhiều năm qua, anh Nguyễn Văn Thức tích cực ủng hộ kinh phí, trao học bổng tặng học sinh của trường. Đây là động lực, khích lệ tinh thần không nhỏ để các em vươn lên và trưởng thành. Nhà trường mong muốn thời gian tới, doanh nhân 8x tiếp tục sát cánh, ủng hộ, chắp cánh những ước mơ của học trò.