Không “mượn Tết” để tùy tiện bè phè

NHƯ VÂN 04/02/2024 13:03

((HPĐT)- Vừa thấy chồng về đến cổng nhà, bà Xuân hỏi vẻ bực dọc:

- Ông đi đâu mà lâu thế? Tôi chờ ông về để cùng dọn nhà đón Tết mãi mà không thấy đâu. Năm hết, Tết đến đến nơi rồi mà giờ nhà cửa vẫn bừa bộn thế này, ông không thấy sốt ruột à?

Ông Phong nhăn nhó:

- Bà có biết tôi chôn chân ở khu vực chân cầu An Dương gần 1 tiếng đồng hồ mới thoát ra được để về nhà không? Cả chục người đứng bán đào ở ngay trên cầu, rồi xe máy, ô tô đủ loại đi ngược về xuôi, không tắc đường mới lạ. Đến nỗi mấy anh cảnh sát giao thông ra điều tiết mà còn chật vật mãi mới len qua được các dòng phương tiện để hướng dẫn bà con.

Bà Xuân ngạc nhiên:

- Sao lại có người bán đào ở trên cầu là như thế nào ông? Quy định cấm bán hàng ở đó cơ mà?

Ông Phong lắc đầu:

- Nào ai cho phép bán hàng trên cầu đâu! Nhưng bà con mình chở cây đào từ vườn bên các xã của huyện An Dương đến chân cầu là ngả ra bán thôi. Người bán đã đành, lại còn người mua cũng vòng đi vòng lại xem xét, rồi dừng xe ngay ở giữa cầu hỏi giá, mặc cả. Mua bán thì cũng vui mà. Chỉ khổ những người có công, có việc cần đi gấp qua khu vực này. Đường tắc cứng, xe nhích từng centimet một, muốn đi cũng không đi nổi. Tôi vừa đứng chờ thông đường, lòng thì nóng như lửa đốt mà cũng không làm sao được. Nói dại chứ nhỡ chẳng may có cái xe cấp cứu hay xe cứu hỏa nào cần đi qua mà vướng phải đoạn đường tắc này cần thì cũng đến chịu!

- Chết thật, thế thì nguy hiểm quá. Ngày Tết ngày tư, nhu cầu đi lại tăng cao, mà lại lấn chiếm lòng, lề đường bán hàng thế này thì thật ảnh hưởng giao thông vô cùng. Nói đâu xa, ngay ở khu nhà mình, hôm vừa rồi Tết ông Công, ông Táo, nhiều hộ bán hoa, đồ mã còn bày cả hàng ra sát lề đường. Mà nào mỗi hàng thôi đâu. Trời mưa phùn, thế là người bán phải che các loại ô, dù. Đường nhỏ, có vài điểm bán hàng bè phè như thế, chỉ cần hai ô tô đi ngược chiều nhau là tắc. Nhiều hôm tôi chở thằng Tít đi học rõ sớm mà chỉ vì tắc đường nên thằng bé lại vào lớp muộn, bị cô phê bình đấy.

Ông Phong trầm ngâm:

- Biết là nhiều bà con tranh thủ cận Tết để bán hàng, mong thêm thu nhập chi dùng, nhưng mà chiếm dụng vỉa hè, lòng đường quá thế thì lợi bất cập hại. Đường tắc trong khi ngày Tết ai cũng bận rộn, nhiều việc, nên không ít nơi xảy ra cự cãi, xô xát nhau. Rồi chưa kể nguy cơ mất an toàn giao thông. Như cậu cháu nhà ông Tình xóm mình hôm rồi cũng chỉ vì vướng sạp bán hàng bày dưới lòng đường mà ngã xe, gãy tay phải bó bột đấy.

Bà Xuân thở dài:

- Tôi nghĩ, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng phải vào cuộc, chấn chỉnh ngay những hộ cố tình chiếm hè, đường bán hàng. Cũng thông cảm với bà con lắm, nhưng cũng cần có ý tứ chứ. Không thể vì lý do Tết mà thoải mái lấn chiếm hè, đường cốt tiện việc kinh doanh của riêng mình được. Các địa phương cũng bố trí khu vực phục vụ người có nhu cầu bán hàng Tết mà. Tôi là tránh mua của những hộ chiếm hè đường kinh doanh như thế. Chính quyền nhắc nhở, xử lý; người dân không tiếp tay, có như thế mới bảo đảm giao thông, ngăn ngừa tai nạn được, ông nhỉ!

NHƯ VÂN