Tết Việt thật tuyệt vời !

BÀI VÀ ẢNH: HUY ĐẠI 08/02/2024 22:37

(HPĐT)- Từ lâu Hải Phòng trở thành quê hương thứ hai, mái nhà ấm áp với nhiều lao động nước ngoài. Nghỉ Tết Nguyên đán, họ không hối hả về quê, mà ở lại thành phố Cảng để tận hưởng không khí Tết đượm sắc xuân, ấm áp tình thân...

Người nước ngoài tại Hải Phòng quây quần cùng bạn bè trong bữa tiệc cuối năm.

(HPĐT)- Những ngày cuối năm, phố Văn Cao (quận Ngô Quyền), nơi tập trung đông người Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại đất Cảng rực rỡ sắc xuân, không khí rộn ràng. Hòa vào dòng người nô nức sắm Tết, anh Lee Hyuk Chan (41 tuổi), giáo viên dạy tiếng Hàn Quốc, lỉnh kỉnh cầm cành đào, ôm bó hoa dơn... Cành đào được anh Lee đặt trang trọng trong phòng khách, tỉ mẩn gắn lì xì đỏ, treo đèn lồng. Trong khu bếp rộng chưa đến 20 m2, anh Lee cẩn trọng thực hiện từng công đoạn từ xếp lá vào khuôn, lần lượt gạo nếp, đậu xanh, thịt…, đến buộc bánh bằng dây lạt. Vợ anh Lee là người Việt (làm việc tại Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng), anh tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua lá dong, gạo nếp và làm theo videoclip hướng dẫn gói bánh chưng trên mạng xã hội. “Bánh chưng có ý nghĩa lớn đối với người Việt Nam. Do đó, tôi muốn mang đến “nửa yêu thương” sự bất ngờ, thú vị”- anh Lee chan chứa niềm hạnh phúc bày tỏ.

Cũng như anh Lee, dù từng sinh sống ở nhiều quốc gia, song ông Bill Queen (quốc tịch Canada), đang làm việc tại Câu lạc bộ võ đất Cảng luôn thích thú với không khí Tết ở Việt Nam. Ông Bill Queen có 4 năm làm việc ở Việt Nam và đây là năm thứ 2, ông quyết định ở lại Hải Phòng đón Tết. Ông Bill Queen nhận xét, không khí đón Tết của người dân thật tuyệt vời, vừa náo nhiệt như lễ hội lớn, vừa thể hiện sự gắn bó giữa các thành viên gia đình. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của mỗi người dân khiến ông thấy Tết cổ truyền của Việt Nam rạo rực, ấm áp đến lạ. Năm 2023, dòng vốn đầu tư nước ngoài “chảy” mạnh vào Hải Phòng, đưa thành phố Hoa Phượng đỏ vươn lên vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Mỗi năm thành phố đón thêm hàng nghìn lao động nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Hiện, trên địa bàn Hải Phòng có hơn 1.100 đơn vị sử dụng gần 10 nghìn lao động người nước ngoài. Trong đó người Trung Quốc chiếm hơn 60%, khoảng 14% là người Hàn Quốc, 5% là người Nhật Bản...

Năm 2023, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng hỗ trợ, giải quyết thủ tục cấp mới hơn 4.200 giấy phép lao động, cấp lại 360 giấy phép lao động, gia hạn 1.900 giấy phép dành cho lao động người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng. Lao động nước ngoài dần trở thành một phần cư dân của thành phố Cảng với những đóng góp miệt mài, lặng thầm. Tết Việt trở thành sợi dây kết nối văn hóa cổ truyền và đời sống hiện đại, sự gắn kết giữa những con người không chung ngôn ngữ. “Dù không nói được tiếng Việt, nhưng tôi được biết tập quán tốt đẹp của người Việt trong dịp Tết cổ truyền như: Đi chùa cầu may, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm ngày cuối năm, cùng đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới... Tất cả đều thể hiện sự ấm áp, ngọt ngào, hướng về gia đình, trọng tình thân như ở quê hương của tôi vậy”- ông Ju Zheng, Giám đốc chất lượng, Công ty TNHH Fenixmark Electronics Việt Nam (Khu công nghiệp Đình Vũ) bộc bạch.

Mùa xuân mới đang về, không chỉ mỗi gia đình người dân Hải Phòng náo nức, hân hoan mà hòa chung với niềm vui ấy có sự hòa ca của nhiều người lao động nước ngoài chọn ở lại thành phố Cảng vui Tết, đón năm mới nơi đất lành.

BÀI VÀ ẢNH: HUY ĐẠI