Điệp khúc Tự hào

HẢI PHÒNG 09/02/2024 07:32

Xuân mới Giáp Thìn đã về!

Xuân đến sớm trên âu cảng Bạch Long Vĩ. Ảnh: NGUYỄN TUẤN ANH


Đất Cảng rạo rực niềm vui, tràn đầy hạnh phúc trước sắc xuân phơi phới hòa cùng sự vươn lên mạnh mẽ của quê hương. Trong thời khắc thiêng liêng của non sông, biển trời đất nước, mừng Đảng tròn 94 Xuân vinh quang, người Hải Phòng càng tự hào, vững tin, cháy bỏng khát vọng cùng cả nước làm nên những kỳ tích phát triển mới.


Tự hào vì vượt qua mọi thách thức, khó khăn của năm 2023- cũng là “năm bản lề” nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, Hải Phòng tiếp tục là điểm sáng. Không chỉ giữ vững mạch tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách thuộc tốp cao nhất nước, đột phá dẫn đầu về thu hút FDI..., mà đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân thêm nâng cao, an sinh được bảo đảm với hàng loạt cơ chế, chính sách mới ưu việt, mang tính đột phá về giáo dục, y tế, chăm lo người có công, hộ khó khăn, xây dựng nhà ở xã hội... để niềm vui luôn rạng ngời trên muôn gương mặt.


Tự hào sao, Quần đảo Cát Bà cùng Vịnh Hạ Long chính thức được UNESCO ghi danh Di sản thiên nhiên thế giới. Tuổi trẻ đất Cảng tỏa sáng tại các cuộc thi trí tuệ quốc tế đỉnh cao, danh giá nhất. Với cách làm sáng tạo, nông thôn mới kiểu mẫu Hải Phòng ngày càng rộng mở, khang trang, hòa nhịp đô thị xanh, văn minh, hiện đại trong tương lai không xa. Tự hào khi phố phường, làng quê tưng bừng đón Tết, các công trường trọng điểm vẫn ngút khí thế, miệt mài ngày đêm để giữ lời hẹn về đích với mùa xuân. Bên dòng Cấm- dải lụa xanh gắn với lịch sử Hải Phòng- rộn vang khúc ca xây dựng, những “công trình thế kỷ” biểu tượng mới về sự bứt phá của thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đang vươn cao từng ngày, như cánh buồm in dấu lên trời xanh, sẵn sàng chinh phục đại dương hội nhập. Cũng từ đây, cảng biển Hải Phòng không ngừng vươn ra biển lớn, Lạch Huyện đang gọi Nam Đồ Sơn; Đình Vũ gọi Khu kinh tế ven biển mới với những cơ chế vượt trội để đón thêm nhiều “đại bàng”...


Bởi vậy, những gì làm được năm Quý Mão qua- cả thành tựu nức lòng cũng như những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt như kỳ vọng, là cơ sở để người Hải Phòng vững tin: Đón năm Rồng, khát vọng phát triển quê hương thêm rộng mở, chắp cánh bay cao, mạnh mẽ hiện thực. Vững tin khi thành phố không tự bằng lòng, dám đối diện hạn chế, bất cập trong thực tế phát triển, đúc kết thành bài học kinh nghiệm quý báu, xác định những giải pháp khả thi, nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm để tập trung thực hiện, kiên định các mục tiêu được Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đề ra. Vững tin khi Thành ủy, các cấp chính quyền không ngừng đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, nhận thức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, sáng tạo trong hành động, cùng sự giúp đỡ, ủng hộ, tạo điều kiện thiết thực của Trung ương. Các quy hoạch quan trọng về Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là nền tảng, đồng thời tạo thêm nguồn lực phát triển thành phố trong tương lai. Tới đây, việc sơ kết thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về định hướng và cơ chế đặc thù phát triển Hải Phòng sẽ bổ sung, hoàn thiện, nâng cao, tạo thể chế ưu việt hơn, xung lực mới cho Hải Phòng bứt phá.


Và niềm tin lớn nhất tới từ nhân tố con người. Sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao, bản lĩnh quyết đoán, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người Hải Phòng với truyền thống Trung dũng- Quyết thắng được phát huy cao độ, trở thành những nguồn nội lực to lớn để xây dựng, bảo vệ quê hương. Khi các chính sách xã hội được tăng cường thực hiện, nhân dân ngày càng thụ hưởng xứng đáng những thành quả phát triển kinh tế, thì việc nước cũng là việc nhà, người người thêm hăng say lao động, học tập, góp sức xây dựng quê hương.


Ý Đảng, lòng dân hòa quyện. Vì thế, dẫu phía trước còn nhiều thách thức, gian truân, nắm bắt vận hội, tranh thủ thời cơ, kết tinh sức mạnh, Hải Phòng sẽ tiếp tục thành công rực rỡ, vượt bậc trong năm Rồng với khí thế rồng bay: Trở thành thành phố có trình độ phát triển cao hàng đầu châu Á và thế giới, nơi đất lành, dân tụ, đáng sống.


Đi giữa mùa xuân vang mãi điệp khúc “Tự hào”, con tàu Hải Phòng tăng tốc, vượt mọi sóng gió, thẳng đích thành công.

HẢI PHÒNG