Tết xa... mà gần

BÀI: THU HẰNG 09/02/2024 07:45

(HPĐT)- Khi đào, mai bắt đầu nở, người dân khắp mọi miền trên dải đất hình chữ S chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cũng là lúc những người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại nước ngoài rạo rực đón Tết ấm tình đồng hương, đậm đà bản sắc dân tộc ở xứ người. Mặc dù đón Xuân xa nhà, có những nhớ nhung, thiếu thốn, nhưng không vì thế mà Tết trong lòng những người xa quê thiếu tươi vui, ấm áp.

Sinh viên Việt Nam tại Đại học Wollongong, bang New South Wales (Australia) cùng gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán cổ truyền. ẢNH: ĐAN THANH

Thành phố Berlin (Cộng hòa Liên bang Đức) tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 1 độ C, nhưng không ngăn nổi sự náo nhiệt tại khu Trung tâm thương mại Đồng Xuân, trên phố Herzbergstraße. Tại đất nước lạnh giá và xa xôi này, mỗi dịp Tết Nguyên đán, người Việt luôn cùng nhau hướng về quê hương, nơi “chôn nhau, cắt rốn” với những nét văn hóa cổ truyền.

Anh Hoàng Văn Dương, quê ở xã Trân Châu (huyện Cát Hải) sang Đức làm đầu bếp và lập gia đình đến nay được 11 năm chưa một lần về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Sát Tết, anh tranh thủ giờ nghỉ giữa ca, đến Trung tâm thương mại Đồng Xuân mua đồ chuẩn bị bữa cơm tất niên. Sinh sống nhiều năm ở nước ngoài, nhưng anh Dương vẫn giữ nguyên những phong tục quê hương mỗi khi Tết đến, Xuân về. Anh tìm mua tinh dầu mùi già để tắm cho trẻ nhỏ vào chiều 30 tháng Chạp, sắp mâm ngũ quả trên bàn thờ, mua cành đào trưng trong nhà. Mâm cơm cúng giao thừa được chuẩn bị đủ gà luộc, bánh chưng xanh, chả nem, miến, giò lụa, hành muối... Vào ngày đầu năm mới âm lịch, các con mặc áo dài cổ truyền Việt Nam, nhận mừng tuổi của người lớn và thưởng thức những món ăn đậm chất Việt. Khu vực anh sinh sống có gần 20 người Việt Nam. Đêm Giao thừa, tất cả cùng tụ họp đón Xuân, san sẻ những vui buồn, thành công sau một năm lao động vất vả.

Còn chị Trần Thị Hồng Nhung, quê ở xã Ngũ Lão (huyện Thủy Nguyên), lao động nông nghiệp ở tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc), cũng hối hả chuẩn bị đón Tết xa nhà. Những ngày đầu xuân, năm mới nơi xa xứ, vợ chồng chị Nhung cùng đi mua nguyên liệu gói bánh chưng, làm giò..., chuẩn bị đồ cúng giao thừa. Đồ dùng ngày Tết được bày bán đa dạng tại các khu chợ người Việt, với đầy đủ bánh chưng, bánh tét, mứt, hoa mai, đào, câu đối, tranh treo Tết... Cuối năm, trong thùng quà từ quê nhà gửi sang, bố chị đặt sẵn 10 bó hương bài làng Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên) để tặng các gia đình người Việt ở bên này. Do chênh lệch múi giờ, thời gian nên Hàn Quốc đến sớm hơn Việt Nam 2 tiếng đồng hồ. Vì vậy, mỗi dịp Tết Nguyên đán, người Việt ở Hàn Quốc thường đón giao thừa hai lần, của nước sở tại và của quê hương.

Trong ký ức của Phan Thị Đan Thanh, sinh viên Trường đại học Wollongong, bang New South Wales (Australia), Tết là những ngày cả gia đình bận rộn dọn dẹp nhà cửa, được theo mẹ đi chợ Tết mua lá dong để bố gói bánh chưng... Tròn 2 năm rời Việt Nam ra nước ngoài học tập, những ngày cận Tết Nguyên đán, cô luôn nhớ da diết những phút giây gia đình sum vầy, quây quần đón giao thừa. Vào dịp Tết Nguyên đán, du học sinh người Việt Nam tại trường cùng chuẩn bị những món ăn Việt để chiêu đãi, giới thiệu tới các bạn sinh viên nước khác. Mỗi món ăn là câu chuyện, nét văn hóa cổ truyền của dân tộc, khiến các bạn bè quốc tế thích thú. Năm nay, du học sinh người Việt còn chuẩn bị các trò chơi dân gian, như múa sạp, đập niêu, đá cầu, nhảy dây... “Cùng đồng hương, bè bạn đón thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới là niềm vui lớn, giúp em vơi đi nỗi nhớ nhà”- Thanh bộc bạch.

Xuân đến thật gần bên khung cửa, thời khắc đất trời chuyển giao năm cũ- năm mới, người Việt trên thế giới hướng về quê hương, nguồn cội bằng tất cả tình yêu, niềm tự hào...

BÀI: THU HẰNG