Valentine 2024: Tăng kết nối, gắn kết yêu thương

Bài và ảnh: PHẠM HUY 14/02/2024 15:22

Đông đảo bạn trẻ trên địa bàn thành phố hào hứng đi mua hoa, quà lưu niệm trong ngày lễ Valentine.


(HPĐT)- Valentine (14-2) ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống xã hội, được đông đảo giới trẻ cả nước cũng như Hải Phòng hào hứng đón nhận. Đây không chỉ là cơ hội để người trẻ bày tỏ tình yêu chân thành với “một nửa của mình”, mà còn là dịp các gia đình quây quần bên nhau ôn lại kỷ niệm, chia sẻ và gắn kết yêu thương.

Lan tỏa đến nhiều lứa tuổi


Năm nay, ngày lễ tình nhân - Valentine trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nên không khí ngày lễ càng trở nên ý nghĩa, náo nhiệt, nhộn nhịp hơn. Dạo quanh các cửa hàng bán quà lưu niệm, shop thời trang… dễ dàng bắt gặp nhiều bạn trẻ lựa chọn những món quà thân thương dành tặng “mảnh ghép của mình”. Anh Nguyễn Hữu Phước, 28 tuổi,  ở phố Hàng Kênh (quận Lê Chân) bày tỏ: “Với tôi ngày nào cũng là Lễ Tình nhân nếu chúng ta biết yêu thương, chia sẻ và vun đắp tình cảm. Để ngày lễ thêm trọn vẹn, tôi mua tặng bạn gái món quà nho nhỏ, sau đó cả hai đi uống cà phê, trò chuyện, dành thời gian bên nhau”.

Còn đối với các bạn trẻ đang đi học, chưa có điều kiện để mua hoa, quà, nên nhiều bạn lựa chọn cách tự làm những món đồ handmade, đan móc khăn len, áo mũ, găng tay đôi… dành tặng người mình thương yêu. Tuy món quà không mang nhiều giá trị vật chất nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn về mặt tinh thần. Bạn Nguyễn Thái Thanh Phong, ở xã An Đồng (huyện An Dương) sinh viên năm nhất, Trường đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, do đi học xa nhà và còn nhiều thứ phải trang trải, lo toan, nên ngày Valentine, Phong tự tay làm hoa hồng bằng kẽm nhung để tặng người mình thương.

Điều ngọt ngào, lãng mạn của Lễ Tình nhân - Valentine không chỉ giới hạn ở những người trẻ, mà còn được lan tỏa đến nhiều lứa tuổi, nhất là các cặp vợ chồng “không còn son” có con nhỏ… Đây là dịp để họ “hâm nóng” tình cảm vợ chồng. “Thay vì cùng nhau ra phố ăn sáng, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, đi mua món ăn vợ ưa thích mang về” -  anh Hoàng Thế Việt, 36 tuổi, ở ngõ 85, phố Tô Hiệu, phường Trại Cau (quận Lê Chân) chia sẻ.

Nhiều cửa hàng hoa và quà lưu niệm được bày bán trên các tuyến phố.

Yêu thương chân thành, đúng cách


Trong không khí rộn ràng của ngày Valentine, nhiều địa điểm vui chơi được trang hoàng đầy lãng mạn với hình ảnh cánh hồng, trái tim đỏ rực, lan tỏa yêu thương khắp các nẻo đường thành phố. Những ngày này, nhiều tiệm hoa, shop quần áo, gian hàng đồ lưu niệm, trang sức… bày bán những món quà độc đáo như: kẹo socola, hoa kẽm nhung, nến thơm, gấu bông… Sôi động nhất phải kế đến các trung tâm thương mại như: AEON MALL Hải Phòng- Lê Chân, Vincom, Go!… nơi các cặp đôi có thể trải nghiệm các dịch vụ giải trí, tận hưởng không gian, cảnh quan rực rỡ, kết hợp với các hoạt động biểu diễn ca múa nhạc sôi động; các chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn dành tặng người dân khi đến mua sắm, trải nghiệm. Năm nay, phần lớn người trẻ lựa chọn bày tỏ tình cảm chân thành qua buổi hẹn hò ý nghĩa, giản đơn. Họ cùng tận hưởng những trải nghiệm, khoảnh khắc khó quên bên nhau thay vì lựa chọn hẹn hò tại những nơi sang trọng, tặng những món quà đắt tiền, tốn kém nhiều chi phí. “Tôi và bạn trai quyết định đi chợ mua nguyên liệu, cùng nhau vào bếp làm bánh Croisant được trang trí theo hình bông hoa hồng. Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ, hạnh phúc nhất của chúng tôi” - chị Đào Hồng Nhung, ở Hoàng Huy Riverside (quận Hồng Bàng) bày tỏ.

Hiện, một bộ phận người trẻ có xu hướng thổ lộ chuyện tình cảm một cách phô trương trên mạng xã hội. Vào các dịp lễ, Tết, tràn lan hình ảnh, video clip về những món quà “xa xỉ” hay buổi hẹn hò tại nhà hàng sang trọng… khiến không ít bạn trẻ cảm thấy nặng nề, áp lực tài chính, chạy đua theo trào lưu dù không phù hợp với bản thân. Vì vậy, để ngày Valentine được trọn vẹn, ý nghĩa, giới trẻ nên tập trung vào chăm sóc, yêu thương bản thân, sống tích cực và không quá coi trọng giá trị vật chất, hãy trao yêu thương chân thành tới “mảnh ghép của mình” thay vì lựa chọn những thứ hào nhoáng bên ngoài./.

Bài và ảnh: PHẠM HUY