Nhân rộng nét văn hóa đẹp

NHƯ VÂN 18/02/2024 20:50

(HPĐT)- Chuẩn bị vào bữa cơm tối, ông Chương nhìn quanh rồi hỏi con dâu:

- Cháu Hoa làm gì mà mấy hôm nay đến giờ này vẫn cứ kín tiếng trên phòng, không thấy líu lo chân sáo xuống đòi bật ti-vi để vừa xem vừa ăn như mọi ngày thế con?

 Chị Hoàn cười tươi, đáp:

- Chả là con bé được mấy bác lì xì bằng mấy cuốn sách hay nên đang say sưa nghiền ngẫm đấy bố ạ. Con thấy cháu mê đọc sách nên cũng chưa gọi xuống. Cho cháu đọc thêm ít phút nữa, sửa soạn xong rồi cả nhà mình ăn cơm là vừa, đằng nào cũng phải chờ bố cháu đi làm về.

 - À, thảo nào mà mấy hôm nay thấy nó kín tiếng thế. Mọi chiều, ngủ dậy, học bài xong, nếu không dán mắt vào truyền hình, máy tính, điện thoại thì cũng chạy sang chơi với bạn nào bên hàng xóm đến tối xẩm mới chịu về. Con bé thích đọc sách thế cũng tốt. Mà con vừa bảo là cháu được lì xì bằng sách hả? Sáng kiến này hay quá nhỉ.

 - Vâng bố ơi, thay vì cho trẻ một phong bao lì xì có tiền may mắn ở bên trong, nhiều gia đình chuyển sang tặng sách cho trẻ dịp đầu năm mới với lời chúc các bé siêng đọc, chịu khó học hành ạ. Con thấy cách lì xì như vậy rất hay, vừa văn minh mà trẻ cũng hào hứng đấy bố. Như bé Hoa nhà mình, nhận được quà lì xì từ bác cả là mấy cuốn sách nó thích, cháu cứ mê mẩn đọc từ hôm ấy đến nay, nếp sinh hoạt ngoan hẳn ra. Con có chị bạn làm ở công ty kinh doanh sách, chị ấy nói giờ nhiều gia đình theo xu hướng này. Cũng là một nét văn hóa hay dịp đầu xuân mới bố nhỉ.

- Hôm trước bố xem thời sự trên tivi đưa tin trong khuôn khổ Lễ hội đường sách Tết Giáp Thìn ở thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu chương trình lì xì sách được đưa vào. Thấy nói có khoảng 2-3 nghìn cuốn sách được dành để tặng bạn đọc tham gia lễ hội như một món quà lì xì may mắn đầu xuân mới.

Chị Hoàn nhanh nhảu:

- Con biết tại Hải Phòng mình, một dòng họ có truyền thống tặng sách cho con, cháu như là phần thưởng, món quà trong những dịp đáng nhớ và cả năm mới bố ạ. Công ty sách của cô bạn con thường xuyên cung cấp hàng trăm cuốn sách được đóng, bọc đẹp đẽ thành những món quà xinh xắn để họ tặng con cháu. Bạn con bảo, với người làm về sách, việc gặp được những khách hàng như vậy có ý nghĩa lắm. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, những hoạt động khuyến khích, nâng đỡ văn hóa đọc như thế đáng quý lắm. Tiếc là việc làm như thế chưa được nhiều.

Ông Chương hồ hởi:

- Đúng vậy. Bọn trẻ giờ phần nhiều mê mải ti-vi, mạng internet, trò chơi điện tử rồi những gì gì trên đó, ít hứng thú với sách như trước đây. Đành rằng đời sống xã hội thay đổi, văn hóa đọc cũng chuyển sang những hình thức khác như đọc sách điện tử thay vì sách giấy, nhưng truyền thống đọc sách, quý sách thì vẫn cần được giữ gìn. Mà bố nhớ con bảo có anh bạn làm nhà báo à? Sao con không cung cấp thông tin để anh ấy viết bài giới thiệu, tuyên truyền? Nhiều cánh tay chung sức, chắc chắn sẽ tạo nên sức mạnh để lan tỏa, nhân rộng những thói quen tốt, việc làm hay trong đời sống. Như việc tạo dựng nếp thích đọc sách trong con trẻ nói riêng, xã hội nói chung vậy.

NHƯ VÂN