Vòng 9 V-league 2023-2024: Nhiều “chủ nhà” không vui
(HPĐT)- Sau Tết, V-League trở lại thật tưng bừng với vòng 9, nhưng có 3 đội chủ nhà không thể nở nụ cười ngày xuân. Trong số này, Hải Phòng FC còn thua đậm. Trận đấu đáng xem nhất vòng 9 V-League là “cuộc đại chiến” Hải Phòng FC - Thép Xanh Nam Định ra trên sân Lạch Tray. Người hâm mộ chờ đợi Hải Phòng FC “giải mã” được “hiện tượng” Nam Định. Nhưng không ngờ đội bóng đất Cảng lại thua nhanh, chóng vánh đến thế ngay trên sân nhà.

Thủ môn Nguyên Mạnh của đội Thép Xanh Nam Định làm nản lòng các chân sút Hải Phòng FC.
Ở 7 lần chạm trán trước đó, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là “khắc tinh” của đội bóng thành Nam khi thắng tới 6 trận, 1 trận hòa. Thế nên, ai cũng tin Hải Phòng FC tiếp tục mạch thắng của mình. Tuy nhiên, Thép Xanh Nam Định giờ khác, khi cần thì phòng ngự rất chắc và chuyển trạng thái tấn công cực kỳ tốc độ. Bên cạnh đó, khả năng ghi bàn của Nam Định thật sự đáng nể. Bộ đôi Hendrio và Rafaelson có đẳng cấp, thi đấu ăn ý là “vũ khí” cực mạnh để Nam Định tiến xa.
Đội khách thể hiện trọn vẹn những điều ấy trến sân Lạch Tray khiến Hải Phòng FC thua tâm phục, khẩu phục. Hiệp 1, Hải Phòng FC như đội bóng nghiệp dư trước đội bóng chuyên nghiệp Nam Định. Tỷ số trận đấu khép lại ở hiệp 1 có thể còn cao hơn 3 bàn nếu các chân sút Nam Định không phung phí cơ hội, có vẻ như không muốn ghi thêm bàn.
Để Nam Định thắng dễ ngay trong hiệp 1 cũng bởi độ sai trong sắp xếp đội hình của Hải Phòng FC. Thật bất ngờ khi đội chủ sân Lạch Tray cất không ít cầu thủ hàng phòng ngự trên ghế dự bị, để kéo đội trưởng Mpande từ tiền đạo về phòng thủ. Phía trên, từ tuyến giữa cho đến hàng công của Hải Phòng FC, phần lớn là cầu thủ nội ra sân, chiều cao khiêm tốn nên Nam Định “nhặt thóc” dễ dàng. Khi các cầu thủ nhỏ con đập nhả bóng thiếu chuẩn xác, phung phí cơ hội thì đội bóng thành Nam định đoạt ngay kết cục với 3 bàn một cách chóng vánh và đơn giản.
3 điểm trọn vẹn giúp đội bóng thành Nam tiếp tục duy trì ngôi số 1 với 22 điểm. Trong khi CLB Hải Phòng yên vị 11 điểm, đứng thứ 7 sau 3 trận thua liên tiếp. Với HLV Vũ Hồng Việt của Thép Xanh Nam Định, đây là trận đấu cống hiến, nhiều bàn thắng. Hải Phòng FC rất khó chơi vì mạnh trong phối hợp nhóm, nhưng Nam Định thắng nhờ tận dụng tốt cơ hội. Còn HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, hàng thủ Hải Phòng FC chơi không tập trung, hàng công bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Ông cũng thừa nhận, việc thua sớm khiến đôi bóng gặp khó và đây là trận đấu tệ nhất của Hải Phòng FC thời gian gần đây.
Thua trận thứ 3 liên tiếp, Hải Phòng FC rơi vào vòng xoáy trụ hạng. Đó là cái giá phải trả cho cho đội hình chất lượng trung bình và nhiều cầu thủ có chiều cao hạn chế. Bên cạnh đó còn là minh chứng cho sự bất ổn về lối chơi bởi đội bóng này đã qua 9 vòng đấu mà vẫn thử nghiệm. Không nhanh nâng cấp đội hình và xốc dậy tinh thần để chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tới sẽ rất nguy hiểm.
Thua 3 bàn đầy choáng váng nhưng rất may Hải Phòng FC cũng biết lấy lại bản lĩnh ở hiệp 2. Lucas Vinicius thắp lên hy vọng khi ghi bàn ở phút 56, nhưng không đủ giúp Hải Phòng FC tránh khỏi thất bại ở sân Lạch Tray.
Không thành công như Hải Phòng FC còn có chủ nhà Becamex Bình Dương khi thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức để đội khách Quảng Nam ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở những phút cuối. Tương tự, HLV Đức Thắng cũng không thể cùng Thể Công Viettel chiến thắng đầu Xuân khi bị Khánh Hòa cầm chân 0-0 ngay tại Hàng Đẫy.
Trong lúc 3 đội chủ nhà không biết thắng thì 4 đội chủ nhà khác “khải hoàn”. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng đội khách Hoàng Anh Gia Lai 1-0, Sông Lam Nghệ An vượt qua Quy Nhơn Bình Định và Công an Hà Nội đá bại CLB thành phố Hồ Chí Minh 2-0 trong ngày ra mắt tân thuyền trưởng Kiatisak.
Để thua trong trận chung kết ngược, Hoàng Anh Gia Lai không thoát khỏi vị trí đáy bảng. Trong khi đó, đội bóng giàu thành tích Hà Nội FC thua thảm trước chủ nhà Đông Á Thanh Hóa. Lối chơi kiểm soát bóng giống như đội tuyển quốc gia hiện nay của HLV Popov giúp Thanh Hóa càng đá, càng hay và thắng Hà Nội FC 2-0. Vậy là lối chơi bóng ngắn và kiểm soát bóng ở VLeague, sau Hải Phòng FC, Hà Nội FC giờ có thêm Đông Á Thanh Hóa.