Người "chung tình" với phái đẹp
(HPĐT)- Nhanh nhẹn, hoạt bát, nụ cười luôn tươi tắn trên gương mặt không hề bị thời gian phủ dấu ấn, họa sĩ Vi Quốc Hiệp dùng chính tình yêu hội họa làm phương thuốc duy trì sức trẻ của mình...

Chân dung cô giáo Tố Uyên - tranh của họa sĩ Vi Quốc Hiệp.
Đến Đà Lạt, hỏi họa sĩ Vi Quốc Hiệp, không mấy người không biết. Cũng như công chúng hội họa, tới với xứ sở ngàn hoa mà chưa gặp Vi Quốc Hiệp, sẽ thấy thiếu thiếu gì đó. Sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn, học mỹ thuật ở Hà Nội, rồi được cử vào Đà Lạt từ sớm (năm 1978), Vi Quốc Hiệp thân thuộc với mảnh đất cao nguyên đa tình lãng mạn này bằng sự gắn kết máu thịt.
Vẽ Đà Lạt, từ những triền dốc đặc trưng, những biệt thự cổ ẩn mình trong hoa trên những sườn đồi ngập nắng, Vi Quốc Hiệp có những triển lãm riêng đề tài: biệt thự Đà Lạt... Ông chia sẻ rằng, cứ khoảng 5 năm, ông lại tổ chức cuộc trưng bày dành tặng Đà Lạt và "mối tình" thi vị đó dường như chưa vẫn nồng ấm, nhiệt thành... Nuôi dưỡng và duy trì được bền bỉ đến thế nguồn cảm hứng sáng tác với địa danh, vùng đất cụ thể, chính bởi Vi Quốc Hiệp có khởi nguồn từ tình yêu với cái đẹp. Cái đẹp của cảnh sắc tự nhiên và đặc biệt, phái đẹp. Vi Quốc Hiệp có sở trường trực họa bằng phấn màu chân dung phụ nữ. Phụ nữ trong tranh ông không còn là một cá nhân cụ thể, mà là biểu hiện tâm tưởng, tình cảm của người nghệ sĩ với một nửa thế giới.
Năm 2021, Vi Quốc Hiệp thực hiện triển lãm cá nhân với chủ đề "Vẽ phái đẹp", trưng bày hơn 100 bức chân dung những người phụ nữ ông gặp trên nhiều bước đường phiêu lãng của mình. Từ những sơn nữ ở Tây Bắc, hay Đông Bắc quê hương ông, những cô gái Tây Nguyên khỏe mạnh đầy sức sống, những người bạn trong giới nghệ thuật, những nhà sưu tầm yêu hội họa..., những người phụ nữ luôn đẹp hơn, yêu chính mình hơn... Vi Quốc Hiệp vẽ cũng như dành dụm chắt chiu những niềm vui, lan tỏa niềm hạnh phúc giữa những ngày thường giản đơn, bình dị nhất, y như cảm xúc mà Tố Uyên - cô giáo dạy văn bày tỏ khi đối diện với chính mình qua tranh ông: "Những người nghệ sĩ chân chính và tài hoa luôn có tâm hồn đẹp, lãng mạn, bay bổng để thăng hoa cảm xúc làm đẹp cho người, cho đời. Hoạ sĩ tài danh Vi Quốc Hiệp ở Đà Lạt chính là người như vậy. Anh sống quảng giao luôn mở lòng với người, với đời".
Sinh năm 1948, qua tuổi 70 đã lâu, nhưng Vi Quốc Hiệp vẫn ngập tràn năng lượng sống và sáng tác. Ông vẽ, và không chỉ vẽ, còn làm thơ, cũng chỉ để cho mối tình chung với Đà Lạt và phái đẹp.../.