Người hơn 30 năm miệt mài làm từ thiện

BÀI VÀ ẢNH: MAI LÊ 11/03/2024 12:43

(HPĐT)- 65 tuổi, có hơn 30 năm tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo, ông Liu Shih Huang, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Giant-V ủng hộ hơn 1 tỷ đồng dành cho trẻ em tại Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng. Không chỉ dừng lại ở đó, ông Liu tích cực lan tỏa, vận động các chủ doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) cùng tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn thành phố.

Ông Liu Shih Huang thường xuyên đến thăm hỏi, trao đổi tình hình các cháu tại Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng.

Thương cảm với trẻ em thiệt thòi

Chào đón ông Liu mỗi lần đến Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng luôn là nụ cười rạng rỡ của các mẹ, các dì ở Làng. Còn với những đứa trẻ sinh sống tại đây, ông Liu là người bác, người ông đáng kính. Ông Liu chia sẻ: “Năm 1992, đến Hải Phòng làm việc, được sự giới thiệu của cố Chủ tịch Hiệp hội Da giày Việt Nam Nguyễn Gia Thảo, tôi cùng Ban giám đốc Công ty TNHH Giant-V đến thăm Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng. Tôi không khỏi xúc động, xót thương những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên nhưng số phận kém may mắn. Thậm chí, nhiều trẻ khuyết tật nặng, chỉ nằm một chỗ, không thể đi lại, nói chuyện hoặc cầm thức ăn, đồ chơi...”.

Kể từ lần đầu gặp gỡ ấy, hình ảnh về những đôi mắt trong veo, ngơ ngác, tội nghiệp lặp đi lặp lại trong đầu, khiến ông Liu day dứt, không nguôi. Đó cũng là động lực thôi thúc ông Liu thường xuyên lui tới Làng. Từ đó, cứ lần nào đến đây, vào dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi (1- 6), Tết Trung thu hay chuẩn bị đón năm mới hằng năm, ông Liu và vợ mang theo bánh, kẹo, bim bim, giỏ quả, lì xì đỏ may mắn... để thăm từng nhà, tặng từng cháu. “Mỗi lần tôi đến, trẻ con vui thích lắm, chúng ùa ra chào bác Liu, ông Liu. Có cháu còn nói ngọng, nhưng chúng tíu tít kể cho tôi nghe về bức tranh dự thi đoạt giải, trận bóng đá vừa diễn ra hôm trước... bằng tình cảm chân thành, gần gũi như những thành viên gia đình lâu ngày mới gặp, khiến tôi cảm thấy ấm áp, thân quen khi đến Làng”, ông Liu diễn đạt bằng những câu nói tiếng Việt bập bẹ, chậm rãi, từ tốn nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui khó tả bằng lời. Đều đặn mỗi tháng, ông Liu tặng số tiền 200-300 USD ủng hộ Làng, giúp nâng cao chất lượng bữa ăn các cháu. Trong hơn 30 năm qua, ông Liu ủng hộ hơn 1 tỷ đồng (quy đổi sang tiền Việt Nam) để trợ dưỡng thường xuyên đối với trẻ em tại Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng.

Lan tỏa việc thiện trong cộng đồng doanh nhân

Điều ông Liu cảm nhận rõ ràng khi trở lại Làng, nhờ sự quan tâm của thành phố, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm, những năm gần đây cơ sở vật chất ở Làng được nâng cấp khang trang, sạch đẹp, điều kiện sống của các cháu ngày càng được cải thiện hơn trước. Hiểu rằng những đóng góp của bản thân còn khiêm tốn, nhỏ bé, ông Liu thông tin, giới thiệu đến các chủ doanh nghiệp người Đài Loan (Trung Quốc) tại Hải Phòng và Hà Nội về địa chỉ nuôi dưỡng, bảo trợ các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn thành phố để huy động thêm nhiều tấm lòng nhân ái chung sức sẻ chia.

Như trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, ông Liu kết nối, tham gia cùng Hiệp hội thương mại Đài Loan (Trung Quốc) tại Hải Phòng trợ cấp đột xuất người già neo đơn tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội, phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố trao quà tặng người nghèo trên địa bàn quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Hồng Bàng... “Đối với các cháu ở Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng trưởng thành, tôi sẵn sàng nhận các cháu vào Công ty TNHH Giant-V làm việc, mà không kèm theo bất kỳ yêu cầu, điều kiện nào”, ông Liu bày tỏ.

Theo Giám đốc Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng Lương Thị Hảo, ông Liu Shih Huang, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Giant-V là người nhiệt tình, bền bỉ gắn bó với các hoạt động từ thiện tại Làng. Nhờ ông Liu, nhiều doanh nghiệp, đơn vị biết đến, tham gia ủng hộ kinh phí, hiện vật để góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của trẻ em được nuôi dạy ở đây, thể hiện khát vọng vun đắp ước mơ giúp đỡ những số phận bất hạnh “đổi đời” của đội ngũ doanh nhân người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại thành phố Cảng.

BÀI VÀ ẢNH: MAI LÊ