Kết thúc lượt đi V-League 2023-2024: Câu lạc bộ Hải Phòng xuống nhóm cuối
(HPĐT)- V-League 2023-2024 kết thúc lượt đi, giải tạm nghỉ nhường sân cho đội tuyển quốc gia dự vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra trong hai ngày 21 và 26-3 tới. Khép lại lượt đi với nhiều bất ngờ, Thép Xanh Nam Định vô địch giai đoạn 1, trong khi những tên tuổi như: Hải Phòng FC, Thể Công Viettel, Hoàng Anh Gia Lai lại bị dồn toa nhóm cuối.

Thủ môn Đình Triệu xuất sắc trong ngày Hải Phòng FC “cầm chân” chủ nhà Hà Tĩnh.
Hào khí hơn hẳn
V-League năm nay thực hiện mùa bóng vắt qua 2 năm. Giải đấu vì thế có thời gian dài hơn, các trận đấu cũng có VAR vào cuộc ở 3 trận tâm điểm mỗi vòng. Vòng 13 của giải là đỉnh cao về hào khí khi ghi nhận những con số kỷ lục. Thống kê của Ban tổ chức, có 51.000 người xem đến với 7 trận đấu, trung bình 7.286 người/trận, tăng cao so với 2 mùa giải đã qua. Các trận đấu cũng bùng nổ bàn thắng với tổng số 23 bàn, trung bình 3,3 bàn/trận. Điều đó cho thấy chất lượng chuyên môn của giải vô địch quốc gia đã tốt hơn.
Đáng nói chính là các CLB, trong đó, những tên tuổi lớn xuất phát chậm chạp, nay đã bon chân. Họ thể hiện bước tiến ấy ở 2 vòng đấu cuối lượt đi. Vòng cuối, VAR giúp Đông Á Thanh Hóa có trận tuyệt hay và hòa trước chủ nhà Thép Xanh Nam Định ở đúng phút bù giờ cuối cùng bằng quả phạt đền. Trận hòa này khiến 18.000 người xem thành Nam tiếc nuối cho dù đội nhà đã vô địch lượt đi. Cuộc thư hùng khác giữa Thể Công Viettel – Công an Hà Nội có kết quả hoàn toàn trái ngược. Sau 7 trận không biết thắng, Thể Công Viettel thắng đương kim vô địch Công an Hà Nội 3-0. Nhưng hưởng lợi và tận dụng cơ hội kết quả từ 2 trận đấu trên, qua đó vươn lên nhì bảng chính là Becamex Bình Dương. Chiến thắng 3-2 trước Sông Lam Nghệ An giúp Bình Dương giành ngôi á quân. Tương tự là Hà Nội FC cũng tranh thủ kết quả không thuận lợi của nhóm đứng giữa để cải thiện thứ hạng qua trận thắng Quảng Nam FC 3-1, vươn lên thứ 6 bảng xếp hạng. Hiện tại, Hà Nội FC chỉ kém Công an Hà Nội xếp thứ 3 có 3 điểm. Và với bản lĩnh đẳng cấp của một cựu vô địch, 13 vòng còn lại của V-League hoàn toàn có thể để Hà Nội FC chứng tỏ khả năng bứt tốc ở giai đoạn nước rút.
LPBank Hoàng Anh Gia Lai dưới thời HLV Vũ Tiến Thanh cũng thật sự mát tay, đã có 2 trận thắng liên tiếp, thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ, thắp nên tự tin cho cuộc đua trụ hạng. Trong khi đó, Khánh Hòa đã bị rơi xuống vị trí cuối bảng. Nhóm cuối, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy cơ hội để thắng Hải Phòng FC đang cùng cực vì vấn nạn chấn thương, nhưng họ phải ngược dòng mới có trận hòa 1-1. Với số điểm 14, cả hai rất dễ bị các đội phía sau bám đuổi, vượt mặt nếu như không cải thiện được tình hình.
Xếp hạng sau lượt đi: 1- Thép Xanh Nam Định (29 điểm); 2- Becamex Bình Dương (26 điểm); 3- Công an Hà Nội (22 điểm); 4- Đông Á Thanh Hóa (22 điểm); 5- Quy Nhơn Bình Định (21 điểm); 6- Hà Nội FC (19 điểm); 7- thành phố Hồ Chí Minh (18 điểm); 8- Quảng Nam FC (15 điểm); 9- Hải Phòng (14 điểm); 10- Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (14 điểm); 11- Sông Lam Nghệ An (13 điểm); 12-Viettel (13 điểm); 13- Hòang Anh Gia Lai (13 điểm); 14-Khánh Hòa (9 điểm).
Hải Phòng FC cần nỗ lực
Qua 13 trận đấu của lượt đi, CLB Hải Phòng có 14 điểm, trung bình hơn 1 điểm sau từng trận. Giải năm nay, CLB Hải Phòng nối bước Thể Công Viettel thiết lập kỷ lục khó tin khi sở hữu 7 trận không biết nếm mùi chiến thắng.
Xảy ra tình cảnh này cũng bởi sự thiếu ổn định lực lượng. CLB Hải Phòng vận hành đầu mùa rất tốt, cầu thủ thi đấu hiểu nhau, đầy chất kết dính. Nhưng việc nhiều cầu thủ được gọi lên tuyển, trong đó 2 cầu thủ chốt ở 2 cánh bị chấn thương, một cầu thủ cánh phải vẫn chưa trở lại khiến đội gặp khó khăn. Đội hình méo mó, lại căng mình trên nhiều mặt trận, CLB Hải Phòng vẫn thể hiện vị thế của mình cho đến vòng đấu thứ 6 mới rơi vào cảnh thua liên tiếp 4 trận và hòa liên tiếp 3 trận. Chưa hết, vào lúc khốn đốn, CLB Hải Phòng lại thiếu sự phục vụ của trụ cột hàng phòng ngự là Hoài Dương, Văn Tới. Cả hai gia nhập đội quân chấn thương chưa biết ngày trở lại. Khó khăn nhất chính là chấn thương của đội trưởng, người “gánh team” – Mpande phải nghỉ đến hết mùa.
Mất Mpande, Hải Phòng đưa về Arsene Elogo – tiền vệ cánh trái người Pháp. 2 trận đấu ra quân cùng đội, Elogo chưa để lại sự yên tâm nơi người hâm mộ và thậm chí gây tiếng cười về đường chuyền cuối cùng. Tuy nhiên, nhìn Elogo thi đấu thì đó là cá nhân không tệ. Một cầu thủ dám cầm bóng đi dọc biên trái, solo qua cầu thủ khác hoàn toàn có giá trị. Nếu có thời gian được tập luyện cùng đồng đội, chắc chắn cầu thủ này sẽ khác. Chân sút Lucao bị coi vô hại với hàng thủ của đối phương, nhưng biết đâu khi ăn nhập với Elogo sẽ mang đến hiệu quả lớn. Trong mối tương quan chung, khi thi đấu ăn ý, bộ đôi này đủ tạo sự lan tỏa cho CLB Hải Phòng ở giai đoạn lượt về. Với CLB Hải Phòng, chơi tấn công, kiểm soát bóng, bật ban nhỏ là thương hiệu của đội. CLB Hải Phòng chơi vẫn hay, tấn công nhiều nhưng hàng thủ yếu nên chưa thoát khỏi vận đen. Mong sao đội sớm đón nhận sự trở lại của các trụ cột ở lượt về, các chân sút căn chỉnh thước ngắm, giúp đội chặn đứng mạch 7 trận không biết thắng. V-League còn 13 trận lượt về và khi các CLB được tăng viện binh thì sẽ xuất hiện các kịch bản khác, làm xáo trộn vị trí ở hai đầu bảng xếp hạng. Và lúc đầy đủ lực lượng, CLB Hải Phòng đủ sức làm việc đó.