Kẻ “thua”, người “thắng” đều có giải

Trần Ngọc (tổng hợp) 15/03/2024 16:54

(HPĐT)- Mùa giải thưởng điện ảnh đầu năm 2024 vừa kết thúc, với lễ trao giải Oscar lần thứ 96 diễn ra sáng 11-3 (giờ Việt Nam) dành tặng những tác phẩm, cá nhân xuất sắc. Ở chiều ngược lại, giải thưởng Mâm xôi vàng 2024 "ghi danh" những tác phẩm, vai diễn và các hạng mục khác được coi là... dở nhất trong năm của điện ảnh Hoa Kỳ. Các sự kiện vẫn sôi động như bao mùa trước.

Những diễn viên giành tượng vàng các giải diễn viên chính và phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2024. Ảnh: Variety

Kết quả dễ đoán

Đây là nhận định chung của truyền thông, giới chuyên môn và những người theo dõi Oscar. Lễ trao giải Oscar 2024 kết thúc với “Oppenheimer” càn quét ở nhiều hạng mục quan trọng, trong đó có “Phim hay nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất” dành cho Christopher Nolan, “Nam chính xuất sắc nhất” cho Cillian Murphy và “Nam phụ xuất sắc nhất” thuộc về Robert Downey Jr.. Tác phẩm điện ảnh công phu dựa trên cuộc đời của “cha đẻ” bom nguyên tử Robert J. Oppenheimer đoạt tổng cộng 7 tượng vàng, nhiều nhất trong số các phim tham dự năm nay.

Các hạng mục khác cũng không có bất ngờ. Emma Stone với phần thể hiện được coi là “để đời” trong “Poor things” mang lại cho cô tượng Oscar thứ 2 trong sự nghiệp dành cho “Nữ chính xuất sắc nhất”. Trước đó, đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất với vai diễn Bella Baxter của Emma Stone là diễn viên người Đức Sandra Hüller với vai Sandra Voyter trong “Anatomy of a fall”. Tuy nhiên, diễn xuất khắc họa thành công những biến hóa phức tạp của cô bé mắc kẹt trong hình hài người phụ nữ của Emma Stone vươn lên giành chiến thắng xứng đáng. Ngoài ra, cũng như dự đoán của nhiều người trước đó, “American fiction” đoạt giải “Kịch bản chuyển thể hay nhất”, “The zone of interest” là “Phim quốc tế hay nhất”, “The boy and the heron” nhận tượng vàng “Phim hoạt hình hay nhất”…

Trái ngược với Oscar, giải Mâm xôi vàng lần thứ 44 cũng không gây bất ngờ khi góp mặt nhiều tên tuổi nổi tiếng của Hollywood, với các tác phẩm nhận đánh giá thấp từ giới chuyên môn. Bộ phim kinh dị “Winnie the pooh: Blood & honey” ngậm ngùi nhận giải “Phim tệ nhất” cùng 4 giải khác, khi phim đưa nhân vật chú gấu Winnie vốn được trẻ em toàn thế giới yêu thích và gắn bó trở thành… sát thủ. Ở các hạng mục diễn xuất, Mâm xôi vàng thuộc về nam diễn viên từng thắng giải Oscar Jon Voight với vai diễn trong “Mercy”; Megan Fox trong “Johnny & Clyde” và nam diễn viên gạo cội Sylvester Stallone trong “Expend4bles”.

Vẫn là “cuộc chiến” trên màn ảnh lớn

Cứ mỗi mùa Oscar và Mâm xôi vàng, người tự hào, người xấu hổ khi nhận giải thưởng. Nhưng thực tế cho thấy, kết quả của các giải thưởng này và đánh giá của giới chuyên môn chưa chắc đã ảnh hưởng đến sự thành công của phim. Đối với các hãng phim và các nhà đầu tư, thành công về doanh thu vẫn quan trọng và là “bài toán” khó.

Dù được giới phê bình yêu thích và tỏa sáng ở các giải thưởng điện ảnh, “Maestro”, “American fiction” và “Killers of the flower moon” không nhận được nhiều tình cảm của công chúng ở rạp chiếu phim, khi doanh thu khiêm tốn so với các đối thủ lớn như: “Oppenheimer”, “Barbie” hay “Poor things”. Ngược lại, phim được coi là “thảm họa” như “Winnie the pooh: Blood & honey” lại thành công hơn dự kiến với 5 triệu USD tiền vé bán ra và sắp ra mắt phần 2 ngay trong năm 2024. Trong khi đó, cũng có những bộ phim được nhiều người mong chờ và được đánh giá cao chất lượng như: “Mission: Impossible - Dead reckoning”, “Guy Ritchie's the covenant” hay “Dungeons and Dragons: Honor among thieves” lại “hát nhạc buồn” tại rạp chiếu phim, có phim còn thua lỗ nặng nề.

Nguyên nhân có thể do sự phát triển mạnh mẽ hiện nay của các nền tảng chiếu phim trực tuyến như: Netflix, Hulu, Apple TV+ cản trở thành công tại phòng vé của nhiều phim. Kể cả phim được ca ngợi ở các giải thưởng điện ảnh cũng không thoát khỏi cảnh đìu hiu ngoài rạp.

Dẫu biết thành công chỉ mang tính tương đối, nhiều nhà làm phim không có tham vọng ganh đua doanh thu, nhưng bứt phá mặt thương mại cũng là động lực để các hãng phim đầu tư vào những sản phẩm điện ảnh mới chất lượng cao. Ủng hộ phim ra rạp chiếu màn ảnh rộng vẫn là nỗi khát khao của nhiều nghệ sĩ muốn gửi gắm đến công chúng, để mùa giải thưởng điện ảnh trở nên ý nghĩa hơn, phim hay được vươn rộng vươn ra hơn tới nhiều người xem./.

Trần Ngọc (tổng hợp)