Đừng tặc lưỡi “vượt rào” quy định giao thông

BÀI: NHƯ VÂN 17/03/2024 08:45

(HPĐT)- Gặp vợ chồng anh Duyên về quê chơi, bà Hoa hàng xóm đon đả hỏi thăm:

- Từ Tết mới thấy cô chú về thăm ông bà. Chắc ra giêng công việc bận rộn nhiều lắm? - Chào bác, bây giờ không còn “tháng ăn chơi” nữa rồi nên chúng em cũng phải tranh thủ mới về thăm nhà được. Phần nữa là các cháu chuẩn bị vào mùa thi, học hành tối ngày nên dịp cuối tuần phải sắp xếp bác ạ.

- Thì phải rồi, bây giờ phải thế mới phấn đấu phát triển được. À, chú Duyên ơi, bên Hải Phòng chỗ cô chú ở giờ người dân cũng tham gia phát hiện, thông báo các trường hợp vi phạm pháp luật giao thông để chính quyền xử lý à? Thằng cháu họ nhà tôi hôm trước chở khách sang bên ấy, nó đi vượt đèn đỏ ở mạn Vĩnh Bảo, thế là người dân gửi ảnh đến đường dây nóng cơ quan chức năng. Thấy nó bảo bị phạt đâu 5 triệu đồng với thu giấy phép lái xe 2 tháng đấy chú ạ.

- Đúng rồi bác. Vừa rồi, Hải Phòng triển khai việc công khai số điện thoại cùng địa chỉ zalo kèm theo của lãnh đạo Công an thành phố để từ ngày 1-2, người dân có thể trực tiếp phản ánh bằng hình ảnh hoặc clip các trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông. Theo em được biết là chưa thống kê cụ thể về con số, nhưng có nhiều vi phạm được người dân phát hiện, ghi lại bằng chứng và gửi tới lực lượng chức năng để kịp thời xử lý. Mà không chỉ xử lý các lái xe, phương tiện trong Hải Phòng đâu, kể cả các cá nhân từ địa phương khác mà điều khiển phương tiện vi phạm Luật giao thông trên địa bàn đều bị xử lý theo quy định. Trường hợp cháu của bác là một ví dụ đấy.

Bà Hoa đồng tình:

 - Thảo nào. Thấy thằng cháu buồn, cũng thấy thương thương. Nhưng tôi nghĩ cách làm này hay đấy chú nhỉ. Chả có lực lượng nào hùng hậu, thường trực bằng người dân cả. Như thế, ý thức chấp hành luật giao thông của người điều khiển phương tiện cũng sẽ được nâng lên, bởi chỉ cần vi phạm là có thể bị chụp, ghi lại hình ảnh hay clip, gửi tới cơ quan chức năng. Chẳng biết mọi người thế nào, chứ tôi là ủng hộ cách làm này cả hai tay. Như thằng cháu tôi đấy, mấy dạo trước, tôi mấy lần có việc đi xe nó lái đã chứng kiến nó vượt đèn đỏ, vượt ẩu suýt nữa tai nạn mà hãi quá, góp ý, khuyên bảo vẫn cứ chứng nào tật ấy. Nên lâu rồi tôi kiếu, có dám ngồi xe nó đâu! Thế mà sau vụ ở Hải Phòng, bị lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt, tước giấy phép lái xe, nó bảo là từ nay chừa, không dám vi phạm nữa chú ạ.

Anh Duyên cười:

- Bác nói đúng đấy. Như chính em, thường vẫn cố gắng tuân thủ pháp luật giao thông, nhưng thực tế trên đường vẫn có những lúc mình tắc lưỡi, thôi thì “khuất mắt trông coi”, đi sai tý chắc không gặp công an đâu, không sao cả. Nhưng giờ thì không thế nữa bác ạ. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, người dân dễ dàng phát hiện, ghi lại bằng chứng vi phạm và gửi cho lực lượng chức năng thì “trốn đâu cho thoát”. Vậy nên, cách tốt nhất là khi điều khiển phương tiện là nhất nhất tuân thủ các quy định, đừng có “vượt rào” để khỏi tiền mất, tật mang. Mà cũng chỉ là tốt hơn, an toàn hơn cho mình và mọi người thôi, bác nhỉ.

BÀI: NHƯ VÂN