Ông Thành “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”
(HPĐT)- Hơn 10 năm nay, ông Đào Văn Thành, 60 tuổi, ở thôn 2, xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên) - đội trưởng Đội tình nguyện xã Tân Dương tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện của địa phương và các tỉnh, thành phố khác.

Tình nguyện điều tiết an toàn giao thông
Tại khu vực cổng Trường THCS Tân Dương trên đường tỉnh 359 và Trường tiểu học Tân Dương trên đường liên xã Tân Dương - Dương Quan, người dân, học sinh khá quen thuộc với hình ảnh ông Thành “giao thông” tuýt còi, cầm gậy điều phối, hướng dẫn học sinh, người dân qua đường. Hơn 2 năm nay, vào các giờ cao điểm học sinh đến trường và tan trường, ông Thành “tự nguyện” hướng dẫn học sinh, người nhà đi qua đường từ cổng trường tiểu học sang cổng trường THCS. Tình hình trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường được cải thiện rõ rệt. Học sinh sang đường nề nếp. Các lái xe ô tô, xe máy đi trên các tuyến đường tỉnh, liên xã ý thức, nhường đường cho học sinh qua đường. Tại khu vực cổng trường THCS Tân Dương vốn là điểm nóng về an toàn giao thông. Hằng ngày, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông, hàng nghìn người lao động từ các nơi đổ về Khu công nghiệp VSIP. Từng có trường hợp học sinh qua đường va quệt với phương tiện giao thông. “Khi có ông Thành đứng ở cổng trường phân luồng giao thông, chúng em yên tâm sang đường vào giờ tan tầm”, em Vũ Thị Hải Yến, học sinh Trường THCS Tân Dương cho biết.
Trước đó vào năm 2023, ông Thành hướng dẫn mọi người đi an toàn tại ngã tư đường Máng nước với đường liên xã Tân Dương và Dương Quan khi tuyến đường đang được hoàn thành mở rộng. Thời điểm này, nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng qua lại tấp nập phục vụ các dự án khu Đô thị Bắc Sông Cấm, khu công nghiệp VSIP. Đến nay, sau khi đoạn ngã tư trên được lắp hệ thống đèn giao thông, ông Thành tập trung điều tiết giao thông tại các cổng trường trên địa bàn xã Tân Dương. Nhiều người ví ông Thành như “con thoi” vì chiều thấy ông ở các cổng trường, đêm lại thấy ông cùng lực lượng Công an xã Tân Dương tham gia tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự tại các điểm chốt chân cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Bính, đường tỉnh 359. Trong quá trình tuần tra, ông tham gia cùng đội tình nguyện SOS Thủy Nguyên cứu hộ nhiều xe máy bị thủng xăm, lốp, hỏng. Ông Thành cũng là một trong số người đầu tiên lập Đội cứu hộ giao thông SOS Thủy Nguyên. Trở lại thời điểm bùng phát dịch COVID-19 vào năm 2020 - 2022, với chiếc xe ba gác, ông Thành rong ruổi khắp các xóm, thôn của xã Tân Dương để chở loa tuyên truyền phòng, chống dịch. Trong thời điểm lực lượng y tế phòng, chống dịch quá tải, ông hỗ trợ lực lượng y tế ngày đêm. Ngoài tự nguyện trực chốt, hễ có người dân gọi hoặc cán bộ xã, trạm y tế cần, là ông chở xe ba gác đi hỗ trợ người dân cách ly. Hay thời điểm cả thành phố vào cao điểm cấp tài khoản VneID, ông chở các đoàn viên, thanh niên đến từng hộ, hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản thành công.
Rong ruổi các chuyến đi thiện nguyện
10 năm nay, ông Đào Văn Thành bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ông cho biết, từng làm nhiều nghề nên ông đi qua nhiều nơi, chứng kiến nhiều mảnh đời khó khăn và cũng thấy nhiều người làm thiện nguyện không màng lợi ích cá nhân. Từ đấy, ông bắt tay làm những việc thiện dù lớn, dù nhỏ mà khả năng có thể đảm nhận.
Đầu Xuân 2024, cá nhân ông đóng góp 1,2 triệu đồng và bánh kẹo cùng những nhà hảo tâm khác đến tặng quà tới các cháu ở Làng trẻ em SOS. Trước đó, vào năm 2023, ông Thành lên thủ đô Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên xin tham gia vào phục vụ các bếp ăn thiện nguyện và đến tận các bệnh viện, phát cháo tới tay người bệnh nghèo. Tháng 7-2023, ông Thành tổ chức chương trình “phượt thiện nguyện” tặng 50 suất quà, mỗi suất quà gồm gạo, mỳ tôm, đường, bột ngọt, muối i ốt, nước tương, nước mắm, dầu ăn, bánh phồng tôm tới 50 hộ gia đình khó khăn ở ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp). Tháng 11-2023, ông cùng đội tình nguyện của huyện Thủy Nguyên lên huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) tặng áo ấm trẻ vùng biên cương. Trong đợt lũ lụt ở miền Trung năm 2020, ông Thành tổ chức đội tình nguyện chở gạo, dầu ăn, mì tôm vào hỗ trợ bà con tỉnh Quảng Bình. Từ hoạt động thiện nguyện của ông Thành lan tỏa đến nhiều tổ chức, cá nhân, có người ủng hộ bà con vùng lũ 500 kg gạo. Dường như chưa lúc nào ông Thành ngừng nghỉ trên hành trình thiện nguyện. Vợ con ông đã quá quen với việc làm của ông Thành, nên không những không ngăn cấm mà còn hỗ trợ, cùng ông rong ruổi trong các chuyến đi thiện nguyện.
Chủ tịch UBND xã Tân Dương Trần Đức Hùng cho biết, ông Đào Văn Thành là người nhiệt tình “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội của địa phương và các địa phương khác trên cả nước. Chính vì vậy, năm nào, UBND xã cũng trao giấy khen tặng ông Thành vì những đóng góp cho cộng đồng.