Tình yêu màu xanh
(HPĐT)- Là anh cả trong gia đình có tới 9 người con, Marc Chagall (sinh năm 1887 tại Belarus), từ đế quốc Nga tới Pháp năm 1910 và nhanh chóng được đón nhận ngay ở nơi được mệnh danh "Thủ đô của nghệ thuật châu Âu". Năm 1914, ông từ Pháp trở lại quê nhà rồi lại dời đi vào năm 1923 để tiếp tục kiếm tìm những giấc mơ siêu thực của mình.

Luôn được xưng tụng là một trong những họa sĩ lỗi lạc nhất thế kỷ 20, Marc Chagall là cầu nối tinh túy giữa quá khứ và hiện tại, giữa cổ điển và đương đại mà sợi dây kết nối giữa hai miền chính là những giấc mơ. Chagall có biệt tài sử dụng màu sắc trong các tác phẩm. Ông dụng màu để mô phỏng những giấc mơ kỳ bí và phần lớn trong số đó là sự bay bổng của tình yêu. Vẽ tranh, thiết kế sân khấu, vẽ trên kính trang trí các tòa nhà…, trọn cuộc đời gần 100 năm trên dương thế (ông mất năm 1985 tại Pháp), Marc Chagall để lại cho nhân loại kho tàng các phẩm đồ sộ mà đến hôm nay, công chúng vẫn trầm trồ vì vẻ đẹp ảo diệu của sắc màu…
Marc Chagall luôn dụng màu để biểu đạt các suy tưởng của mình. Ở nước Pháp nửa đầu thế kỷ 20, khi Picasso là thế lực bao trùm mọi mặt, Marc Chagall - một người nhập cư - vẫn tạo được chỗ đứng biệt lập. Ông từng được Picasso mệnh danh như "phù thủy" về sắc màu, người luôn "nghe được tiếng gọi của màu sắc". Sở trường đó khiến Marc Chagall càng thêm tự do, phiêu cùng những giấc mơ không có điểm ngừng. Ông có bộ sưu tập các tác phẩm màu xanh, nhất là màu xanh dương lộng lẫy, bí ẩn. Tình yêu màu xanh luôn là đề tài xâm chiếm cảm hứng của Chagall. Từng đối đáp với những người chất vấn mình rằng: "Màu sắc của tôi, tôi muốn dung thế nào là việc của tôi", thiên tài của những giấc mơ trong thế kỷ 20 đã tạo ra từ trường mạnh mẽ, tạo sức hút khó cưỡng tới nhiều nghệ sĩ khắp thế giới ngay trong thế kỷ 21 này.
Marc Chagall may mắn có được thành công lớn từ sớm. Ông thuộc số những họa sĩ đầu tiên được tổ chức triển lãm cá nhân ngay tại Bảo tàng Louvre (Pháp). Nhiều tác phẩm của ông đang được lưu giữ ở những bảo tàng danh giá bậc nhất. Cả những bức màn sân khấu ông thiết kế cho các vở diễn lúc sinh thời cũng được lưu giữ trân trọng và đem ra đấu giá trong những phiên đầu thượng lưu. Là người Do Thái, sinh ra và học tập những năm đầu đời tại đế chế Nga, thành danh tại Pháp, Mỹ…, ngoài tài năng trời cho, Marc Chagall may mắn có sự hòa quyện thúc bách của các nền văn hóa lớn. Nhiều bảo tàng của Marc Chagall được dựng nên ở những địa danh gắn bó với cuộc đời ông: như Vitebsk (Belarus), Nice (Pháp)…, và luôn hấp dẫn công chúng mọi lứa tuổi, màu da, quốc tịch./.