Những chuyển động đầy sức sống của người trẻ

Ngô Hương Sen 13/04/2024 17:52

(HPĐT)- Là người Hà Nội, học tập tại nước Anh từ nhỏ, từng nhiều năm làm việc tại nước Anh và châu Âu như chuyên gia tài chính, nhưng rồi tình yêu nghệ thuật được ươm mầm nuôi dưỡng từ nhỏ vẫn âm ỉ phía sâu thẳm nội tâm bỗng dâng trào khiến Bách Vũ trở về Việt Nam cầm cọ.

Một tác phẩm của Bách Vũ.

Với lợi thế có quãng thời gian dài học tập, lập nghiệp ở các quốc gia phát triển, chàng trai Hà Nội Bách Vũ sở hữu cho bản thân trải nghiệm vô giá cả về kiến thức lẫn vốn sống. Nguồn dữ liệu quý giá ấy giúp con đường nghệ thuật của Bách Vũ vợi bớt những hoang mang kiếm tìm, anh tự tin vạch lối, định hướng mỗi bước đi cho mình. Bách Vũ xuất hiện như nghệ sĩ đa phương tiện: vẽ, làm giám tuyển các triển lãm mỹ thuật có sự giao lưu quốc tế và mang đậm tinh thần hậu hiện đại, sản xuất âm nhạc điện tử. Dẫu đa mang, Bách Vũ vẫn dành phần nhiều thời gian, tâm sức của mình để cầm cọ, thể hiện trên bề mặt toan vải những sự dịch chuyển tâm hồn đầy khoáng đạt của anh.

Lấy hội họa trừu tượng làm phương tiện, tranh của Bách Vũ ngồn ngộn biến động của tự nhiên. Có thể vì còn trẻ (sinh năm 1993), cũng có thể do luôn suy nghĩ, thực hành bất kỳ công việc gì cũng bằng thái độ nghiêm túc, nhiệt huyết, đúng ưu thế của thế hệ 9X, Bách Vũ bước đầu có được lối tư duy mang dấu ấn cá nhân. Hội họa của Bách Vũ dẫu là trừu tượng, cũng không có nhu cầu đánh đố công chúng, bắt bẻ người xem. Ngược lại anh luôn xác định để mình "không bị chi phối bởi những tư tưởng bảo thủ và rào cản hàn lâm". Với Bách Vũ "thực hành nghệ thuật và thưởng thức nghệ thuật xuất phát từ nhu cầu cá nhân. Nghệ thuật nên là những tương tác rộng trong xã hội chứ không chỉ là mối quan tâm của những nhóm nhỏ trong giới chuyên môn được giáo dục đào tạo". Bởi vậy không ta đây cảnh vẻ, Bách Vũ hay Mark Vũ -nghệ danh mà giới nghệ thuật quốc tế quen gọi - luôn hướng tác phẩm của mình tới công chúng rộng rãi, ở những không gian công cộng rộng rãi. Và không chỉ tác phẩm của chính mình, mà còn cả những đồng nghiệp…

Đan xen giữa trừu tượng và biểu hình, trong nhiều tác phẩm, Bách Vũ tái hiện tự nhiên, thiên nhiên, của cuộc sống bằng chính những hình ảnh hư ảo giàu liên tưởng, để người xem mặc sức thả lỏng tâm trí. Những bức tranh sơn dầu khổ lớn, nhịp điệu cuồn cuộn, và dù kích cỡ thế nào vẫn làm chủ bố cục, Bách Vũ đang bước những bước mạnh mẽ, dứt khoát trên hành trình nghệ thuật tràn đầy cảm hứng…/.

Ngô Hương Sen